Trung Quân cover hit Hồ Ngọc Hà, liệu có vượt qua được bản gốc?

Minh Khôi | 05-02-2023 - 09:49 AM

(Tổ Quốc) - Mới đây, Trung Quân cũng đã xuất hiện trình diễn tại một chuỗi chương trình âm nhạc. Tiêu điểm của minishow này phải kể đến màn trình diễn Cô Đơn Trên Sofa.

Thời gian gần đây, Trung Quân và các màn trình diễn live dần thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả đại chúng. Sau nhiều năm khá chật vật, Trung Quân của 2 năm đổ lại đã lấy lại hào quang, thực sự tỏa sáng bằng chính giọng hát đầy ấn tượng, vừa có kỹ thuật và vừa hội tụ cảm xúc. Nhiều bản cover của Trung Quân liên tiếp “gây bão” trên MXH, thậm chí anh còn được gọi là “thánh cướp hit” bên cạnh biệt danh “thánh mưa” vì khả năng làm “lu mờ” nhiều bản gốc khi hát lại.

Mới đây, Trung Quân cũng đã xuất hiện trình diễn tại một chuỗi chương trình âm nhạc. Tiêu điểm của minishow này phải kể đến màn trình diễn Cô Đơn Trên Sofa, bản hit nổi tiếng gần nhất của Hồ Ngọc Hà được Tăng Duy Tân sáng tác. Chỉ sau 3 tuần đăng tải, phần trình diễn thu về gần 3 triệu view trên YouTube và hơn 2 triệu view trên TikTok, từng xuất hiện trên top trending.

Trung Quân cover Cô Đơn Trên Sofa.

Nếu như phiên bản của Hồ Ngọc Hà là một bản dance với tiết tấu chậm rãi và dần được đẩy lên bùng nổ ở những đoạn sau thì với Trung Quân, anh đã khoác lên ca khúc một “chiếc áo” đậm màu sắc ballad. Cao trào của phần trình diễn càng về cuối càng được đẩy lên và “bùng nổ” ở đoạn cuối - khi Trung Quân “phiêu” theo hơi hướng rock với tiếng guitar điện rít lên, và anh cũng bắn những nốt cao chót vót để “đọ giọng” cùng nhạc cụ. Phần ngẫu hứng thêm vào này đã tạo nên một màu sắc hoàn toàn khác so với bản gốc từ đàn chị Hồ Ngọc Hà.

Trung Quân cover Cô Đơn Trên Sofa ra sao mà bị “phàn nàn”: “Hát thế này mốt ai dám cho cover nữa?”  - Ảnh 2.

Trung Quân "nhức nhối" trái tim với Cô Đơn Trên Sofa.

Nhiều khán giả sau khi xem xong màn trình diễn đã đùa rằng Trung Quân lại thêm một lần nữa “cướp hit” của người khác, mang đến một phiên bản ấn tượng hơn bản gốc. Các luồng ý kiến này đùa rằng: “Hát thế này mốt ai dám cho cover nữa?” như một lời tán thưởng nhiệt liệt đến giọng hát của Trung Quân. Tuy nhiên phần lớn ý kiến vẫn cho rằng cả 2 phiên bản của Hồ Ngọc Hà lẫn Trung Quân đều vô cùng chất lượng, người nghe cũng cảm nhận 2 luồng cảm xúc và góc nhìn khác nhau về bài hát.

Trung Quân cover Cô Đơn Trên Sofa ra sao mà bị “phàn nàn”: “Hát thế này mốt ai dám cho cover nữa?”  - Ảnh 3.

Bản gốc của Hồ Ngọc Hà vẫn được đánh giá cao.

- Thật ra cả 2 version đều có cái hay riêng. Bản của Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng du dương và có chút sang chảnh, khi nghe ta có thể tưởng tượng trong đầu hình ảnh người con gái u buồn nằm trên sofa và oán trách cho chuyện tình dang dở. Còn bản của Trung Quân thì mạnh mẽ, nội lực, kỹ thuật khủng, lúc nghe tui lại liên tưởng đến người con trai đang điên cuồng vì tình yêu tan vỡ, đang đập phá trong căn phòng cho đến khi mệt lả người thì mới "rơi xuống trên sofa".

- Nghe bản gốc : ôi bài này nhạc hay quá cuốn quá MV đẹp. Nghe Trung Quân hát: ôi! Thì ra lời nhạc, ý nghĩa lại đẹp đến thế. Ai dám cho ổng cover nữa trời ơi!

- Đỉnh quá trời ơi. Bản gốc nó là 1 cái gì đó sang đẳng cấp theo cái dòng nhạc đó, còn bản cover này quá đã quá đụng nóc cảm giác muốn hưởng thụ giai điệu lời hát của Trung Quân.

- Không thể phủ nhận Hồ Ngọc Hà! Bản của chị nhẹ nhàng, buồn , đem cho người nghe nỗi buồn thư thái nhưng bản của Trung Quân nghe thật sự thấm hơn, đau xót, nhói lòng! Cảm ơn 2 nghệ sĩ !

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.