Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình

Khánh Vy - Thiết kế: Thuỷ Tiên | 20-01-2023 - 20:05 PM

(Tổ Quốc) - Không còn gói gọn trong hình ảnh đón Tết truyền thống, giới trẻ ngày nay coi dịp đầu năm mới là thời gian đặc biệt để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng mình.

Khung cảnh dòng người chen chúc nhau về quê vào mỗi dịp Tết vẫn cứ nối tiếp nhau mỗi năm, thế nhưng năm nay lại có đôi chút khác biệt. Năm mới đến thật nhanh chóng khiến nhiều bạn trẻ “không kịp trở tay" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì cớ sự đó mà dịp cuối năm này mở ra nhiều sự lựa chọn ăn Tết cho giới trẻ. 

Làm việc, học tập quần quật suốt cả một năm dài nên ý nghĩ phải cho mình một thời gian nghỉ ngơi thật hoàn hảo, thật chữa lành đang dần nổi dậy. Nên nhiều bạn trẻ chọn ở bên gia đình ấm áp vào những ngày Tết, cũng có nhiều bạn lại muốn đón năm mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mới mẻ. Và cũng có nhiều người muốn ở lại chính mảnh đất mình sinh ra, dùng những ngày Tết quý giá tận hưởng hết cảm giác yên bình hiếm có. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 1.

Xu hướng du lịch vào mỗi dịp Tết Nguyên đán trong vài năm trở lại đây ngày càng nhiều. Công việc trong năm đã quá bận rộn, lại không có thời gian nghỉ ngơi khiến nhiều người trẻ không ngần ngại lên đường. Ngày nay người ta càng muốn thay đổi không khí khác với truyền thống trước kia. Vượt qua mọi định kiến về việc Tết là phải ở nhà sum họp, tiếp khách hay thăm hỏi họ hàng.

Bắt gặp được 2 cô nàng có ý định vi vu trong Tết, những người bạn này như muốn có cho mình một dấu ấn đầu tiên vào dịp năm mới. Một người thì có ý định lên Đà Lạt hoà với cái lạnh ngày xuân rộn ràng, còn người kia thì muốn đi cắm trại ở một nơi nào đó để đón bình minh tại nơi xa lạ. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 2.

Tại sao hai bạn lại quyết tâm đi du lịch vào dịp Tết, trong khi những ngày này đáng lẽ chúng ta sẽ quây quần bên gia đình? 

Mỹ Linh: Mình vẫn dành giao thừa và mùng 1 cho gia đình để chúc Tết họ hàng hay họp mặt người thân. Sau đó thì mình sẽ dành hoàn toàn thời gian cho bản thân. Thêm một lý do nữa là trong năm khó có kỳ nghỉ dài liên tiếp để đi du lịch, nên mình muốn tận dụng những ngày nghỉ Tết để đi cho thỏa thích.

Việt Linh: Tuy về với gia đình là điều cần thiết nhưng mình thấy việc dùng thời gian nghỉ Tết dài để đi du lịch là một điều đúng đắn. Vì đi chơi xa đầu năm làm đầu óc mình khuây khỏa, thoải mái hơn sau một năm làm nhiều công việc. Và chuyến đi này cũng là món quà mình tự thưởng cho bản thân để tổng kết lại năm cũ, bắt đầu năm mới suôn sẻ hơn. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 3.

Người thân có “ý kiến” gì với việc xách vali và đi của bạn không?

Cả hai cùng đồng thanh: Không.

Mỹ Linh: Bố mẹ mình rất ủng hộ, miễn sao mùng 1 có mặt ở nhà để đi chúc Tết họ hàng là được, còn sau đó thì muốn đi đâu thì đi. À mẹ mình Tết này cũng đi du lịch với bạn của “chỉ" luôn đó. (cười)

Việt Linh: Nhà mình cũng giống Mỹ Linh, bố mẹ chỉ muốn mình “điểm danh" vào 30, mùng 1 Tết. 

Hình thức đi du lịch trong ngày đầu năm của hai bạn sẽ như thế nào?

Mỹ Linh: Trong Tết rất khó đặt tour nên mình chỉ đi tự túc thôi, có rủ thêm 2 cô bạn thân của mình đi nữa nên rất hào hứng.

Việt Linh: Còn mình có dự định hơi khác người là sẽ đi một mình luôn, nếu có bạn bè đi chung cũng tốt còn họ bận thì Linh vẫn cứ đi thôi.

Du lịch trong ngày Tết sẽ rất đông đúc đấy, hai bạn có chuẩn bị tâm lý chưa?

Việt Linh: Vâng, mình cũng khá e ngại về chuyện đó nhưng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Mình sẽ tìm những chỗ vắng người hơn hoặc linh động tìm chỗ khác không quá đông. 

Mỹ Linh: Linh này thì khác Linh kia nhé, mình thích sự đông đúc, nhộn nhịp của dịp Tết nên cảm thấy rất phấn khích. Càng đông càng vui mà!

Thế có lễ nghi truyền thống nào mà dù đi du lịch xa, các bạn vẫn làm hay giữ gìn vào dịp Tết không? 

Việt Linh: Mình vẫn tham gia đầy đủ những buổi họp mặt gia đình để mừng tuổi và xí phần lì xì chứ. Nhưng việc đi chùa đầu năm hay gặp họ hàng thì năm nào mình cũng làm rồi nên năm nay sẽ đổi gió bằng việc đi du lịch nè.

Mỹ Linh: Đúng rồi, mình xuất phát từ mùng 2 nên vẫn lấy được tiền lì xì và chúc Tết người lớn. Còn những chuyện khác thì nhà mình khá hiện đại nên không cần quá lo lắng. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 4.

Chúc hai cô gái cá tính lên đường vui vẻ, ngoảnh lại thì thấy các bạn trẻ khác vẫn đang tung tăng dạo phố du xuân. 

Năm nay Tết đến sớm nên cũng có nhiều bạn không định đi đâu vào những ngày này, mà chỉ muốn nghỉ ngơi hết sức có thể để chuẩn bị tinh thần cho năm mới sang. Điển hình như cô bạn Lệ Ngân, một công dân TP.HCM chính hiệu. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 5.

Lệ Ngân định chỉ quẩn quanh TP.HCM vào các ngày Tết? 

Năm nay mình sẽ hoàn toàn thư giãn và nghỉ ngơi tại nhà vì mình không chuẩn bị gì nhiều cho dịp Tết năm nay. Những cuộc hẹn với bạn bè tại các quán cà phê hay ăn uống cùng gia đình đầu năm cũng làm mình hài lòng rồi. 

Dù có ai rủ rê thì thì mình vẫn muốn được ở nhà hơn, tận dụng những ngày nghỉ đấy để làm những thứ mình thích mà ngày thường không làm được vì quá bận rộn. 

Tết ở TP.HCM sẽ đầy đủ hơn, nhiều chỗ đi hơn đúng không? 

Đúng là thành phố cái gì cũng có, chỉ cần muốn là làm gì cũng được hết. Nên điều đó làm người ta nghĩ ngày Tết ở đây cũng như người bình thường thôi. Thế nhưng mình thích cảm giác đi trên những đường vắng trong những ngày này hay lân la tìm chỗ trang trí Tết để chụp ảnh là vui lắm rồi. 

Nhà Ngân ở đây nên ngoài việc phải đi chúc Tết họ hàng hơi mệt xíu nhưng được hội tụ anh chị em họ cùng nhau đi chơi, nhận tiền lì xì hay chụp ảnh gia đình là có năng lượng lại liền. Chơi Tết ở thành phố không chán như mọi người nghĩ đâu.

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 6.

Còn các bạn của Ngân, họ cũng ở thành phố chứ?

Các đồng nghiệp của Ngân lũ lượt về quê hết rồi, làm mình cũng cảm thấy háo hức khi được về nhà với gia đình. Nói về nhà vì hầu như mình chỉ ở nhà vào buổi tối, ít khi giao tiếp với bố mẹ nên khoảng thời gian này mình chọn ở lại, không đi đâu cũng vì muốn ở bên gia đình nhiều hơn. Ngân cũng thấy dù ở thành phố hay quê thì miễn sao ở với gia đình là có Tết rồi.

Mà Lệ Ngân cũng có nhắc đến việc nhìn các bạn mình nô nức về quê khiến cô nàng cũng bồi hồi theo. Ngẫm lại thì thấy việc về quê cũng là một sự lựa chọn trung hoà giữa “đi và ở" trong dịp tết.

Với tiêu chí “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết", nên vừa khi nghỉ học hay nghỉ làm thì những đứa con ngoan lại khăn gói về quê. Đây cũng được xem là một hình thức “đi", rời xa phòng trọ thân thuộc, tạm để lại căn nhà ở thành phố để hưởng không khí Tết trong lành ở quê hương. Hỏi thăm Quyền Anh, một marketer đến từ Quy Nhơn dự định khi Tết đến của cô bạn là gì. Thì câu trả lời vô cùng đơn giản: “Về quê và tận hưởng từng giây phút bên gia đình và bạn bè!”

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 7.

Làm một sinh viên từ quê lên thành phố, việc về quê mỗi dịp Tết có quan trọng với bạn không?

Rất quan trọng là đằng khác vì mỗi năm mình chỉ về 2 lần vào mùa hè và Tết. Mỗi lần về mình thường dành từ 5-10 ngày, tận dụng tất tần tật ngày nghỉ phép để được nghỉ liền tù tì như vậy mới đã. Thành phố Quy Nhơn - quê mình có rất nhiều nơi đẹp nên mỗi khi về quê thăm gia đình thì bản thân mình cũng được "chữa lành" lắm. Cả năm xô bồ với công việc, thật tình là mình rất thèm cảm giác được "thở" chậm lại "hít" sâu hơn.

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 8.

Có bao giờ Quyền Anh suy nghĩ mình thử ở lại TP.HCM ăn Tết 1 năm? 

Có chứ, suy nghĩ ăn Tết ở thành phố luôn xẹt ngang qua mỗi khi mình chuẩn bị về quê. Quyền Anh từng nghe rất nhiều về Tết ở đây sẽ "chán lắm", "buồn lắm", "như mọi ngày",... Nhưng đối với tính tò mò, thích trải nghiệm của bản thân thì em lại rất muốn có dịp nào đó được ăn Tết ở mảnh đất mình đang sinh sống. Tưởng tượng được “check-in” đường hoa Nguyễn Huệ, dạo chợ bông đêm 30, xem pháo hoa đêm giao thừa giữa thành phố hoa lệ nơi nơi là toà nhà cao tầng, cảm giác đó vừa hân hoan và cũng rất gì và này nọ đó chứ.

Vậy Tết dưới quê vui hơn hay trên thành phố vui hơn? 

Đối với mình thì ở đâu có gia đình và bạn bè thì đó là nơi vui vẻ và hạnh phúc nhất, dù là ở bất cứ đâu. Hiện tại Quyền Anh vẫn thích việc về quê ăn Tết hơn vì ở có gia đình và bạn bè. Nhưng biết đâu được Tết này gia đình mình có thể du lịch ở một thành phố nào đó, thì đó lại là nơi vui hơn. 

Đối với bạn, quan niệm “Tết là phải ở nhà” là một quan niệm đã cũ hay nó vẫn đúng?

"Tết là phải ở nhà" đối với mình vẫn đúng, nhưng chỉ đúng với những ngày cận Tết và đầu năm. Khoảng thời gian này là dịp cả nhà hì hục dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên nhau đón giao thừa, đầu năm sang nhà bà con chúc Tết, mừng tuổi ông bà,... những giây phút này mình đều trân trọng. Nhưng Tết không dừng lại ở đó, Tết cũng là dịp mà tất cả thành viên đều rảnh rỗi, có thể cùng nhau đi đó đi đây, sưu tầm thêm nhiều khoảnh khắc thú vị bên ngoài không chỉ bó hẹp trong không gian nhà mình. 

Tết này bạn đi hay ở: Khi giới trẻ tự do chọn “hình thức" ăn Tết cho riêng mình - Ảnh 9.

Dù đi hay ở lại, dù xa hay gần thì trong trái tim mỗi người trẻ, Tết vẫn là một khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, thiêng liêng. Nhưng với tính cách phóng khoáng của thế hệ hiện nay, thì việc biến hoá Tết theo phong cách riêng hay lựa chọn hình thức ăn Tết mới đã thể hiện được sự linh hoạt, phá cách điển hình của thế hệ Z.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM