Nhói lòng cảnh mẹ chồng xin “ghép nhà” với con dâu ở phim Việt giờ vàng, khán giả nể phục vì diễn quá đỉnh

Lệ An | 25-04-2023 - 08:01 AM

(Tổ Quốc) - Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao tập mới nhất tiếp tục "rút cạn" nước mắt khán giả khi Luyến và mẹ chồng vẫn chưa thể về ở với nhau.

Sau khi bị con trai bỏ rơi thêm một lần nữa ở tập 9 Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, sang tới tập 10, bà Tình (NSƯT Thanh Quý) về lại nhà Luyến (Thanh Hương) mong được ở cùng con dâu. Bà làm vậy phần vì đã không còn nơi nương tựa, phần vì lo Luyến ở một mình lúc ốm đau không ai chăm sóc. Thậm chí bà Tình còn xin Luyến cho mình chia tiền ở "ghép nhà" chứ không dám xin được đèo bồng. Trước cảnh này, Luyến vẫn buông lời phũ phàng, cho rằng giờ hai người chỉ là người dưng nước lã.

captures_chrome-capture-2023-3-24 (1)

captures_chrome-capture-2023-3-24

Đêm đó, bà Tình ngủ co ro trước cửa nhà. Nặng lời là vậy nhưng thực tế Luyến vẫn rất thương mẹ chồng. Cô nhắn tin nhờ Lưu (NSƯT Hoàng Hải) đưa bà Tình đi tìm nhà nghỉ, sợ bà nằm phơi sương sẽ bị cảm. Dù muốn lơ đi nhưng cuối cùng Lưu vẫn ra tay giúp đỡ, đưa bà Tình về nhà. Không dám phiền tới Lưu, bà Tình định ngủ dưới đất nhưng Lưu không nỡ lòng nhìn cảnh này nên nhường giường cho bà.

captures_chrome-capture-2023-3-24 (5)

captures_chrome-capture-2023-3-24 (4)

Sáng hôm sau, bà Tình dậy sớm nấu cháo cho Luyến nhưng Luyến nhất định không chịu ăn. Ngay cả khi Lưu và chị Hòa khuyên bảo, Luyến vẫn quyết định không mủi lòng. Sau đó, Luyến cùng chị Hòa đi mua sắm, cô muốn sống cho bản thân. Thế nhưng khi nghe giá tiền phải trả cho vài bộ đồ mới, Luyến lại chẳng nỡ tiêu. Hai chị em đi nhậu cùng nhau, trên bàn nhậu, Luyến nói một câu khiến cho chị Hòa nhói lòng: "Cuộc đời em làm gì còn ngày mai nữa, gần 40 tuổi rồi làm gì còn ngày mai nữa đâu".

captures_chrome-capture-2023-3-24 (2)

captures_chrome-capture-2023-3-24 (3)

Nguồn ảnh: VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

The Global City chào đón gần 30.000 khán giả đến với live concert “Sketch A Rose” của Hà Anh Tuấn

Live Concert quy mô, đặc biệt mang tên “Sketch A Rose” của Hà Anh Tuấn đã khép lại, nhưng cảm xúc và giai điệu vẫn dư âm ngân vang giữa không gian hiện đại của The Global City, để lại dấu ấn khó quên cho gần 30.000 khán giả.