Mẹ Sài Gòn chia sẻ lịch trình hợp lý cho bé 2 tuổi đi du lịch Phú Quốc , ghé vòng quay Sunwheel vào đúng 17h30 sẽ thấy điều kì diệu

San San | 15-06-2022 - 10:30 AM

(Tổ Quốc) - Hai mẹ con đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời tại đây.

Mùa hè đến là lúc các gia đình dành thời gian cho các bé đi du lịch. Đưa con đi chơi không chỉ giúp bé có cơ hội khám phá, tìm hiểu thiên nhiên xung quanh mà còn giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó. Tuy nhiên, cho bé đi chơi ở địa điểm nào, phải chuẩn bị những gì, ăn uống, vui chơi ra sao lại là những vấn đề khiến các phụ huynh không khỏi băn khoăn.

Chị Thu Trang (sống tại TP HCM) đã chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm khi cho con trai 2 tuổi đi du lịch Phú Quốc. Dưới đây là một số review chi tiết của bà mẹ trẻ về địa điểm vui chơi, ăn uống sao cho hợp lý, các bố mẹ đang có dự định cho con đi chơi có thể tham khảo nhé.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 1.

Chuyến đi Phú Quốc được chị Trang chấm 9/10 điểm.

''Mình muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm chia thời gian cho bé đi Safari và VinWonders hợp lý, đỡ mệt mà sống ảo tha hồ. Nếu có ý định cho em bé đi tối đa 3 ngày 2 đêm thì mình khuyên mọi người ở hẳn trong Vin, vì Vin có xe điện đưa đón đi 2 khu đó rất tiện, ở cũng sạch sẽ, giá hợp lý'', chị Trang nói.

Về lịch trình của gia đình có thể diễn ra như sau:

- Sáng thì mình đi Safari. Cố gắng đi sớm cho đỡ nắng, ăn sáng sớm tầm 8h-8h30 xong là đi luôn, tới nơi có xe điện thu phí 100k/người lớn, 80k/em bé thì nên đi xe đó chứ đừng đi bộ. Lúc đợi xe điện có thể tranh thủ cho bé chơi ở vườn thú thiếu nhi ngay chỗ đợi, mình thấy hầu hết bé nào cũng thích, được cho thú ăn mà mấy em thú đó cũng hiền nữa.

- Đi xong hết các điểm, tới trưa mọi người có thể ăn trưa ở nhà hàng Hươu cao cổ, vừa ăn vừa cho hươu cao cổ ăn cũng rất hay ho.

Sâu rất thích chơi với những con thú.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 3.

Khung cảnh hoàng hôn từ xa siêu đẹp.

- Thời gian phù hợp nhất để đi VinWonders là chiều tầm 15h30, lúc này đỡ nắng gắt, đỡ đông hơn sáng, đặc biệt nhất là lúc lên vòng quay Sunwheel vào 17h30 sẽ gặp được hoàng hôn nha mọi người.

- Vì đi với em bé nên cũng hạn chế trò chơi nên tầm 15h30 mình tới sẽ vào khu thế giới diệu kì, chụp sống ảo theo mấy concept cổ tích.

- Sau đó mình và con qua thủy cung cho mát, sau khi đi thủy cung mình vòng về sunwheel, canh đến nơi tầm 17h30 lên là vừa kịp lúc hoàng hôn tha hồ sống ảo.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 4.

Thuỷ cung lung linh, huyền ảo.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 5.

Sống ảo ở đây thì có mà ''hết nấc''

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 6.

Em bé Sâu tò mò nhìn các loài cá. Thủy cung hiện tại đã to đẹp hơn nên bố mẹ có thể tham khảo đưa con đi chơi nhé.

- Đi hết vòng ghé về xem nhạc nước rồi về khách sạn là vừa đẹp. Nếu không thích nhạc nước thì mọi người có thể về luôn lúc đó, ra cổng mới lên đèn mà trời còn chưa tối hẳn chụp hình cũng rất đẹp.

Nếu ở 1 đêm thì lịch trình như vậy là ổn nhất, phòng có bao gồm cả ăn cả chơi tính ra quá lợi so với mua vé vào từng khu chơi rồi ở ngoài.

Nếu ở 2 đêm thì hôm thứ 2 mọi người có thể đưa bé đi chơi thêm công viên nước, ra bãi biển ngắm hoàng hôn, tối dạo Grandworld rồi sáng ngày thứ 3 đi Bảo tàng gấu, chụp choẹt ở Grandworld nhé.

Ghé vòng quay Sunwheel tại VinWonders vào đúng 17h30 sẽ thấy điều kì diệu, đó chính là hoàng hôn.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 8.

Khoảnh khắc cưng xỉu của 2 mẹ con.

Lời khuyên cuối cùng nếu có điều kiện thì sắp xếp đi vào ngày bình thường, tránh lễ tết hay ngày nghỉ vì nơi đây quá hot, đi cuối tuần hay lễ đều đông khủng khiếp. Lúc chơi hay chụp hình đều phải chờ đợi mà như vậy bé sẽ rất mệt mỏi.

Chia sẻ thêm về chuyến đi của 2 mẹ con, chị Thu Trang tâm sự: ''Sâu nhà mình toàn sống ảo còn mẹ làm phó nháy cho bạn bé. Con tung tăng đi chơi vui lắm chẳng cần xe đẩy hay mẹ bế bồng gì cả dù mới 2 tuổi. Mình cho con đi du lịch từ nhỏ, có lẽ đi nhiều nên bé cũng quen chứ không hề quấy khóc. Ba bé bận công việc ít đi được nên chủ yếu trong các chuyến du lịch chỉ có 2 mẹ con đi thôi.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 9.

Chỗ chơi rộng rãi, thoải mái cho bé tha hồ chạy nhảy, nô đùa.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 10.

Những chú hươu cao cổ sẽ làm bé thích thú.

Mình ưu tiên mang đồ vừa phải, con đã biết đi nên mẹ cũng không quá mệt, chủ yếu là trông nom và quan sát để bé không gặp phải nguy hiểm. Về mức độ hài lòng của chuyến đi thì mình chấm 9/10 do thời tiết chiều lòng người, con được đi chơi nhiều nơi với loạt trải nghiệm khó quên và những tấm ảnh sống ảo lung linh nữa'', bà mẹ trẻ chia sẻ.

Mẹ Sài Gòn cho con đi du lịch Phú Quốc bật mí tốt nhất là nên chọn địa điểm này để ở, ghé VinWonders vào đúng 15h30 sẽ thấy điều kì diệu - Ảnh 11.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM