Mỗi người trong chúng ta đều là một sự tồn tại độc lập, chẳng ai giống ai hoàn toàn, dù là về ngoại hình hay tính cách. Nhưng nếu xem xét thực tế hơn thì nè nè, có chút hơi sai đó. Bởi bạn biết không? Có những rắc rối thường ngày cũng như những thói quen ngớ ngẩn hình như không chỉ mình bạn sở hữu đâu. Lắm khi người khác nhìn vào còn phải giật mình: "Ôi giống mình quá" rồi "Phải chăng đây là một... "mình" khác?" cơ.
Dám cá là ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần gọi đồ ăn mà gọi lấy gọi để, miệng kêu nhiều nhưng vẫn ăn cho cố để rồi cuối cùng thì than hối hận
À đây nữa, đi mua sắm thì lấy đồ cho tích cực, về nhà rồi mới hối hận muốn trả hàng, có ai thấy mình trong đó không nào?
Có một nghịch lý là cứ hễ đứng trước ống kính là một số người lại cảm thấy mất tự nhiên, làm gì cũng gượng gạo, kể cả việc cười
Người ta bảo đi du lịch để tâm hồn sảng khoái, lấy động lực làm việc nhưng đảm bảo 9/10 người đi về vẫn tiếp tục mệt mỏi, uể oải thôi
Bắt con trai đưa ra lựa chọn chiếc váy nào hay màu son nào nghĩa là bạn đang đẩy anh ấy vào một cơn khủng hoảng đấy, nói thật
Yoga tưởng tượng và yoga trong thực tế của rất nhiều người
Ra vẻ học thức mang sách ra công viên đọc nhưng gió hiu hiu, đọc được hai dòng đã lim dim, có ai giống thế này không?
Cả lúc xem phim nữa, lúc đầu thì hào hứng lắm nhưng gật gù sau đó nhanh chóng chẳng kém