Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất, tranh thủ lập luôn kỷ lục tỷ suất người xem

Thành Vũ | 02-06-2023 - 09:46 AM

(Tổ Quốc) - Dẹp bỏ mọi vướng mắc, Lee Do Hyun bước vào chặng cuối của cuộc chiến ở tập 12 của The Good Bad Mother.

Sau màn tỉnh giấc của nam chính Kang Ho (Lee Do Hyun) trong tập 11, The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi chính thức bước vào giai đoạn cuối đầy gay cấn. Tập 12 lên sóng tối 1/6 trên JTBC đã ghi nhận tỷ suất người xem đạt mốc 11% trung bình toàn quốc, đồng nghĩa với việc đẩy bộ phim Có Con Hay Không xuống để trở thành phim có tỷ suất người xem cao thứ 8 mọi thời đại của đài JTBC.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 1.

Trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối, tập 12 của The Good Bad Mother đưa khán giả trở về với phân đoạn khi chuồng heo bị cháy. Lúc này, cả xóm và cả Sam Sik đều có mặt để cứu mẹ con Young Soon (Ra Mi Ran). Lúc này, Sam Sik (Yoo In Soo) trông thấy 2 kẻ phóng hỏa nhưng không kịp bắt. Sau cùng, Kang Ho và Young Soon được cứu sống.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 2.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 3.

Đương nhiên như đã "nhá hàng" tập trước, Kang Ho đã không còn là "chú bé 7 tuổi", trở lại với nhân dạng ban đầu. Khi tỉnh lại tại bệnh viện, Kang Ho nghe cuộc hội thoại giữa Mi Joo (Ahn Eun Jin) và Young Soon, trong đó có cả tin 2 đứa bé sinh đôi vốn là con của Kang Ho. Ngoài ra, Mi Joo cũng kể mọi chuyện về việc chủ tịch Song - nghị sĩ Oh muốn xử lý Kang Ho và Sam Sik cũng có liên quan.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 4.

Mi Joo được Sam Sik kể hết mọi việc

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 5.

Màn trò chuyện của Young Soon và Mi Joo đã đến tai Kang Ho

Cũng lúc này, Kang Ho bất ngờ bị bắt vì nghi dính đến vụ án cô gái Soo Hyun. Trước đó, phe phái Song - Oh đã muốn gán tội cho Kang Ho, thế nhưng anh đã giả vờ bị bệnh lại để trốn thoát.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 6.

Kang Ho suýt nữa bị bắt oan

Về đến nhà, Young Soon đã nhận ra Kang Ho hết bệnh, và cả hai mẹ con có màn "tái ngộ" cảm động. Thế nhưng Kang Ho đã quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch của mình. Anh tạm biệt mẹ, 2 bé sinh đôi và cả Mi Joo và chính thức lên đường.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 7.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 8.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 9.

Kang Ho tạm biệt mọi người, lên đường "chiến đấu"

Tập 12 của The Good Bad Mother để lại cho khán giả cảm xúc háo hức, chờ mong. Trong khi Kang Ho cật lực tìm manh mối lật đổ kẻ xấu, thì Mi Joo và Sam Sik cũng cật lực hỗ trợ âm thầm, bắt đầu từ việc tìm kiếm Ha Young (con gái của nghị sĩ Oh). Chỉ còn 2 tập nữa là phim kết thúc, chắc chắn trận chiến cuối cùng sẽ khiến tỷ suất người xem bùng nổ hơn nữa.

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 10.

Kang Ho đi tìm bằng chứng một thân một mình

Lee Do Hyun một mình bước vào đoạn kết gay cấn nhất,   - Ảnh 11.

Mi Joo tình cờ tìm thấy clip bằng chứng Ha Young bỏ thuốc Kang Ho lúc xưa trong điện thoại con gái

Ảnh: JTBC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM