HLV Solskjaer rớm nước mắt trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi bị MU sa thải

HUY TRƯỞNG | 22-11-2021 - 09:00 AM

(Tổ Quốc) - Nhà cầm quân người Na Uy, Ole Gunnar Solskjær vừa có những phút trải lòng đầy xúc động trên kênh MUTV, chỉ vài giờ sau khi bị ban lãnh đạo MU sa thải.

Thất bại 1-4 đáng xấu hổ trước Watford, đội đang xếp gần cuối bảng xếp hạng khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjær chính thức bị ban lãnh đạo MU "đẩy ra đường". Trong buổi chiều cùng ngày (theo giờ Anh), nhà cầm quân 48 tuổi đã có buổi trò chuyện ngắn với MUTV, kênh truyền thông chính thức của "Nửa đỏ thành Manchester".

"Các bạn biết rõ câu lạc bộ này có ý nghĩa lớn như thế nào với tôi, và cả những điều mà tôi luôn mong muốn đạt được khi còn tại vị", cựu HLV trưởng MU bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi .

HLV Ole Gunnar Solskjær "trải lòng" trên MUTV sau khi bị sa thải

"Tôi không muốn trả lời tất cả. Sẽ có những nhà báo mời tôi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn nhưng không, tôi sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa đâu".

"Từ cầu thủ, người hâm mộ cho đến tất cả nhân viên đang làm việc ở Old Trafford đều hi vọng Man UTD sẽ sớm trở lại vị thế vốn có của mình. Tôi cũng vậy thôi, tôi muốn giành nhiều chiến thắng hơn nữa, mang về các danh hiệu cao quý. Tuy nhiên đến cuối cùng, mọi thứ lại không được như ý muốn".

"Tôi muốn kết thúc tại đây, tôi có thể ngẩng cao đầu khi rời đi bởi vì trong thâm tâm mọi người đều biết rằng tôi đã cống hiến hết khả năng của mình cho câu lạc bộ này. Và đương nhiên, tôi hoàn toàn tự hào vì điều đó".

"Đội bóng này là một phần không thể thiếu đối với tôi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng thật tiếc là tôi không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và đã đến lúc tôi phải chấp nhận đứng sang một bên".

HLV Solskjær "dốc bầu tâm sự" với truyền thông sau khi bị MU sa thải - Ảnh 2.

Solskjaer hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời "Nhà hát của những giấc mơ"

Dù đoạn kết cuộc tình giữa Manchester United và Ole Solskjaer không mấy tốt đẹp, dẫu vậy, vị huấn luyện viên người Na Uy vẫn cảm thấy hài lòng với thành quả của mình trong 3 năm ở Old Trafford.

"Rất, rất tự hào. Tất nhiên, đó là một trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Khi còn là cầu thủ, tôi đã luôn mơ ước ngày nào đó sẽ được giống như Sir Alex Ferguson, trở thành huấn luyện trưởng của Manchester United. Thật may mắn làm sao".

"Đó là một hành trình thú vị, từ phút đầu tiên đến những giây cuối cùng, vì vậy tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ vì kể từ khi tôi đến, họ luôn là những cầu thủ hàng đầu, những ngôi sao hàng đầu. Vài người đã đến, một số đã ra đi, nhưng tất cả họ đều rất tuyệt vời".

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn hội đồng quản trị, nhà Glazers đã cho tôi cơ hội vì rõ ràng nó không đến với tất cả mọi người. Tôi rất vinh dự, đây thực sự là một đặc ân khi được tin tưởng để đưa câu lạc bộ tiến lên".

"Tôi có những người bạn tuyệt vời ở đây, họ là những người thực sự tốt. Mọi người luôn khiến cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn mỗi ngày, từ ngày đầu tiên ở Cardiff cho đến tận hôm nay, cám ơn rất nhiều. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, trong tương lai không xa".

Sau cùng, Solskjaer cũng có những lời nhắn nhủ dành cho các CĐV, ông hi vọng các fan sẽ luôn ủng hộ đội nhà bất chấp phong độ không tốt trong khoảng thời gian vừa qua.

"Hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng. Người hâm mộ vẫn rất tuyệt vời kể từ khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên tại đây. Nếu có nơi nào để xem các trận đấu bóng đá, thì đó chắc chắn sẽ là Old Trafford".

Solskjaer rời Carrington bằng phương tiện cá nhân. Sellers là người đàn ông mặc áo đỏ, đội mũ lưỡi trai màu đen xuất hiện ở giây thứ 2 của video

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM