Đã bao giờ bạn từng nói "Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ?"

Quang Vũ | 02-05-2020 - 07:27 AM

(Tổ Quốc) - Bạn có thể bỏ ra số tiền khá lớn để đi “phượt” cùng đồng đội, bạn cũng sẵn sàng làm những chuyến “đổi gió” bất kể khi nào bạn cảm thấy khó ở, nhưng liệu mấy ai từng nói: "Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ?"

Mỗi lần trở về sau chuyến du lịch với bạn bè, Lan Hương (24 tuổi, Hà Nội) đều khoe với mẹ ảnh cô chụp những nơi cô từng đi qua, bà vừa hào hứng vừa đùa bảo: "Bao giờ mới được đi nhiều như con gái mẹ đây?".

Mẹ Hương cũng như bao người mẹ khác, cả đời tần tảo lo cho chồng, cho con rồi cho cháu, tới khi tất cả ổn định thì cũng đã quá nửa đời người. Những lần đi xa cũng chỉ là đi khám bệnh hay họ hàng có việc, vì thế cái cụm từ "đi du lịch" với bà vô cùng xa lạ.

Đã có lần Hương rủ mẹ đi du lịch nhưng mẹ cô gạt đi, nói để tiền đó mà lo cho bản thân, đi du lịch làm gì tốn kém lắm, rồi lo lắng cho công việc ở nhà không ai lo. Biết là mẹ xót con, không muốn con tốn kém, nhưng mong muốn được đưa mẹ đi du lịch cùng dù chỉ một lần đã thôi thúc Hương lén dấu mẹ đặt vé máy bay cùng phòng khách sạn, đến lúc xong xuôi báo cho mẹ để mẹ không từ chối được.

"Mẹ mình sau chuyến bay đầu tiên, vừa đáp xuống sân bay đã gọi điện tíu tít khoe với cô hàng xóm về cảm giác tuyệt vời khi bay giữa chín tầng mây và chưa kịp nhắm mắt ngủ thì đã đặt chân tới một nơi xa lắc. Thấy mẹ hào hứng chẳng khác nào những thanh niên mới lớn khi được đi xa mình thấy cay cay sống mũi. Giờ nhớ lại vẫn còn xúc động. Cảm thấy chuyến du lịch này là việc ý nghĩa nhất mình từng làm được cho mẹ". Lan Hương chia sẻ.

Đã bao giờ bạn từng nói Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ? - Ảnh 1.

Du lịch cùng mẹ là chuyến trải nghiệm ý nghĩa nhất

Lần đầu tiên được đi máy bay, được ở khách sạn, được thăm thú những cảnh đẹp mà trước đây chỉ được thấy trên tivi, được con gái chụp cho rất nhiều ảnh kỷ niệm. Về nhà, hàng xóm sang chơi, những tấm ảnh được mẹ Hương mang ra "khoe" mãi. Lần nào nhắc đến, giọng bà cũng lấp lánh niềm vui. "Cả đời tôi chỉ biết đến gia đình và cố gắng làm lụng để lo cho con cái trưởng thành, nào đã bao giờ tự nghĩ sẽ đi du lịch. Được con gái dẫn đi chơi xa 4 ngày 3 đêm... được đi những nơi mà trước kia mình chỉ nhìn thấy được trên ti vi tôi vui đến nỗi thấy mình khỏe hẳn ra. Hàng xóm nhà tôi ai cũng tị bảo chẳng mấy ai được như mình, nghe thế thấy vui và tự hào lắm, vì con gái lớn rồi, biết lo lắng và quan tâm đến mẹ rồi". Mẹ Hương tự hào kể chuyện.

Đã bao giờ bạn từng nói Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ? - Ảnh 2.

Chụp ảnh cùng mẹ là khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất

Thời gian luôn là thứ quý giá nhất trên đời này, chẳng như một thước phim có thể tua lại bất cứ khi nào bạn muốn, nếu đã trôi là trôi đi mãi. Khi bạn còn đang ở cái tuổi "chân đi chẳng mỏi", thì mẹ đã ở bên kia con dốc của cuộc đời.

Đi học rồi đi làm, công việc cuốn lấy Hương khiến cho cô không có thời gian dành cho mẹ như những ngày bé xưa. Thế nhưng, Hương nhận ra rằng mẹ đã già đi tự bao giờ, chuyến du lịch ấp ủ muốn đi cùng với mẹ nếu không thực hiện bây giờ thì sẽ là bao giờ. Chính vì thế, Hương cố gắng giảm bớt chi tiêu, dành dụm được hơn chục triệu để đưa mẹ đi. Chuyến đi như một lời cảm ơn đến người mẹ đã cả đời vất vả.

"Có lần ngồi cạnh mẹ ngắm hoàng hôn trên bãi biển, mình chợt nhận ra có những thứ mình từng nghĩ chỉ phù hợp với bạn bè, hóa ra lại hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn khi được chia sẻ với mẹ. Từ đó mình tự nhủ sẽ đưa mẹ đi chơi nhiều hơn nữa". Hương kể lại.

Đã bao giờ bạn từng nói Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ? - Ảnh 3.

"Mẹ chỉ cần vui vẻ thôi, tất cả đã có con lo"

Chuyến đi cũng là dịp để Hương biết suy nghĩ, thương mẹ nhiều hơn. Đó là những khi leo những bậc tam cấp, bước chân của mẹ cũng không còn theo kịp mình, hay cách mẹ ăn uống cũng không còn được nhanh lẹ. "Chuyến đi này khiến mình thấy bản thân càng phải trưởng thành nhanh hơn sự già đi của mẹ, yêu thương mẹ nhiều hơn để có thể trở thành nơi mà mẹ có thể tựa vào".

Sau chuyến đi chơi xa lần đầu tiên với mẹ, Lan Hương lại đang háo hức cho chuyến đi kế tiếp tại Đà Nẵng để tặng mẹ món quà ý nghĩa nhân "Ngày của mẹ" (10/5) khi cô vừa "săn" được ưu đãi của khách sạn Altara Suites bên cạnh bãi biển Mỹ Khê.

Đã bao giờ bạn từng nói Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ? - Ảnh 4.

Phòng khách sạn tại Altara Suites Đà Nẵng mà Lan Hương book để đi du lịch cùng mẹ

Còn bạn, đọc xong câu chuyện của Lan Hương, bạn có muốn 'book' ngay một lịch trình cùng mẹ thực hiện một chuyến đi chơi xa. Ngày của mẹ (10/5) sắp tới rồi, một câu ngỏ lời "Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nhé" và một chuyến đi chơi xa để cùng mẹ lưu giữ lại những khoảnh khắc, những ký ức thanh xuân đẹp nhất khi có một mẹ ở bên sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa và khiến mẹ hạnh phúc lắm đấy.

Được biết, khách sạn Altara Suites Đà Nẵng đang có chương trình ưu đãi "Đặt phòng ngay - Tận hưởng năm nay" với giá phòng chỉ từ 1,700,000/đêm cho căn hộ từ 1 – 2 phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, tiện nghi, máy giặt, máy sấy quần áo, cùng nhiều tiện ích như bể bơi trên cao, phòng tắm hơi hấp dẫn, thời gian lưu trú từ nay cho đến 31/12/2020.

Khách sạn Altara Suites nằm ngay cạnh bãi biển Mỹ Khê và thuận tiện di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Vậy nên bạn đừng ngần ngại book phòng ngay để cùng mẹ du lịch Đà Nẵng hè này nhé.

Thông tin về chương trình ưu đãi xem chi tiết tại: https://bit.ly/2W03fdZ.

Hoặc liên hệ hotline: 096. 103. 1179 / 0236.268.7979

Altara Suites - Managed by Ri-Yaz

Địa chỉ: 120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

Hotline: 84 236 2687979

E-mail: info@altarasuites.com

Website: www.altarasuites.com

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Vì sao Singapore là điểm đến lý tưởng cho du lịch đa thế hệ trong năm 2025?

Sự lên ngôi của xu hướng du lịch đa thế hệ kéo theo nhu cầu tìm kiếm những điểm đến lý tưởng, đáp ứng được mọi sở thích của các thành viên trong gia đình. Với hàng loạt trải nghiệm đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi lứa tuổi, Singapore đang trở thành điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn.