Xúc động trước tâm thư của cựu Trưởng ban phụ huynh lớp Pháp trường Ams gửi con trai trước ngày “cất cánh, vươn xa” tại trời Âu

Quang Vũ | 02-08-2024 - 16:00 PM

Không thường tâm sự những chuyện nhỏ to, không quá dịu dàng, trìu mến như mẹ nhưng bố vẫn luôn yêu con theo cách riêng của mình.

Xúc động trước tâm thư của cựu Trưởng ban phụ huynh lớp Pháp trường Ams gửi con trai trước ngày “cất cánh, vươn xa” tại trời Âu - Ảnh 1.

Tỉ mỉ xem lại từng bức hình của con từ khi còn nhỏ đến hôm nay, anh Kiếm Anh - cựu Trưởng ban phụ huynh lớp Pháp tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không khỏi bùi ngùi trước ngày con trai Hiếu Anh khởi hành sang Pháp - chính thức trở thành tân sinh viên Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis.

Đây là lần thứ hai anh và gia đình nhận được tin vui khi các con thành công ứng tuyển vào những trường Đại học top đầu tại Pháp. Tuy nhiên, cũng như 5 năm trước, cảm xúc hiện tại đối với người bố hai con vẫn thật khó tả: niềm hạnh phúc hòa cùng sự tự hào, điểm thêm chút lo lắng và nỗi buồn trước ngày tạm xa con.

Hơn ai hết, anh hiểu rằng, dấu mốc hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của của con trai trong những ngày qua. Dấu mốc ấy cũng mở ra những cánh cửa mới, những hành trình đầy khó khăn nhưng chắc chắn, cùng với sự đồng hành của gia đình, chàng trai tuổi 18 sẽ làm được.

Đây cũng là những tâm sự anh gửi gắm tới con:

"Con trai bố đã chính thức nhận visa và trở thành tân sinh viên của Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis, cảm xúc vẫn vỡ òa như 5 năm trước khi chị Bông đậu Đại học Paris. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian con ở nhà cùng bố không còn nhiều nữa. Bố đã ngồi xem lại từng hình ảnh, từ những chuyến đi, cuộc chơi khi con còn bé, cho đến khi con đã 18 tuổi, đủ lông đủ cánh, sẵn sàng bay cao, bay xa.

Xúc động trước tâm thư của cựu Trưởng ban phụ huynh lớp Pháp trường Ams gửi con trai trước ngày “cất cánh, vươn xa” tại trời Âu - Ảnh 2.

Anh Kiếm Anh và con trai Hiếu Anh chụp hình kỉ niệm

Chúc mừng con, một thế giới mới đầy rộng lớn đang mở ra trước mắt. Hãy mạnh mẽ, làm chủ cuộc sống của mình, dù có khó khăn vất vả, luôn nhớ rằng bố sẽ luôn dõi theo từng bước đi của con.

Tuổi 18 - giai đoạn cuộc đời với nhiều lựa chọn, đầy nhiệt huyết để theo đuổi đam mê nhưng cũng không ít lưỡng lự, ngần ngại trước những cái mới mẻ, xa lạ. Bố xót xa khi thấy con phải trở thành "người đàn ông bé" từ sớm nhưng bố tin rằng đây là lúc con trưởng thành, rời xa vòng tay gia đình để theo đuổi giấc mơ của mình. Đối mặt với thử thách của cuộc sống, bố tin rằng con đủ nghị lực và sự mạnh mẽ để vượt qua. Con đã kiêu hãnh chinh phục từng dấu mốc quan trọng, cánh cửa thế giới đang mở rộng trước mắt con. Bố tin tưởng vào bản lĩnh của con, chàng trai tháng Năm ạ.

Bố vẫn nhớ như in lúc cùng con tham gia sự kiện cuối cùng "Nhớ mãi thời học trò", kết thúc 1.000 ngày ở Ams. Nhớ hồi con còn bé vẫn theo chân bố đi chơi cùng bạn bè, giờ đây bố lại cùng con và bạn bè của con tham gia những chuyến đi.

Xúc động trước tâm thư của cựu Trưởng ban phụ huynh lớp Pháp trường Ams gửi con trai trước ngày “cất cánh, vươn xa” tại trời Âu - Ảnh 3.

Anh Kiếm Anh và con trai Hiếu Anh tại buổi tiệc tri ân "En France, ensemble" của VFE - Vietnam France Exchange

Tiếng trống trường đã kết thúc chuyến phiêu lưu 1.000 ngày ở Ams của con, đồng thời cũng chấm dứt sứ mệnh 20 năm trong Ban Phụ huynh của bố.

Trong 1.000 ngày ấy, con đã được sống với đam mê, cống hiến bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. Bố nhớ những đêm con thức trắng sửa ảnh, những lần con oằn lưng đeo chiếc balo máy ảnh rời nhà từ 5h sáng. Bố xót xa khi con vắng mặt trong những tấm hình trọng đại, đơn giản vì con là người chụp bức ảnh đó. Nhưng bố cũng tự hào vì con mạnh mẽ đối mặt với những áp lực và trách nhiệm, mạnh mẽ theo đuổi đam mê để rồi đặt chân tới ngưỡng cửa ngành Arts Plastiques ở Paris.

Chào chàng trai tháng Năm, năm 2024 này thật nhiều ý nghĩa với bố con mình. Những cơ hội mới, con đường mới đang chờ đón con. Hãy nhớ rằng luôn có ánh mắt bố dõi theo từng bước chân con đi, và vòng tay bố luôn sẵn sàng ôm chặt khi con muốn trở về nhà.

Chúc mừng con, Hiếu Anh, bố tin tưởng vào bản lĩnh của con. Thế giới rộng lớn là của con, đầy khó khăn nhưng chúng ta sẽ làm được. Chúc mừng nhé, chàng trai của bố".

Ngay tháng 07/2024 này, Hiếu Anh sẽ chính thức tới Pháp và theo học chương trình Cử nhân ngành Arts Plastiques tại Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis.

Xin chúc cho chàng trai tuổi 18 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường phía trước. Chúc anh Kiếm Anh và gia đình nhiều sức khỏe, mãi trở thành bệ phóng vững chắc dành cho tân sinh viên Hiếu Anh.

Chia sẻ của anh Kiếm Anh trong buổi tiệc tri ân do VFE tổ chức: https://www.facebook.com/vfegroup/videos/491335329922910

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Hành trình xuyên Việt đầy ý nghĩa của IELTS Day 2024

Hơn 1000 sĩ tử khắp cả nước đã đồng hành cùng Hội đồng Anh trong chuỗi ngày hội IELTS Day 2024 xuyên Việt, rinh về cho mình kho tàng "kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm" hữu ích với quyết tâm chinh phục chứng chỉ IELTS - một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập và sự nghiệp.