Xây xẩm ngoài trời 40 độ C: Nóng “đổ lửa”, tia cực tím chạm mức nguy hiểm khiến người dân choáng váng

Ảnh: Viết Thanh | 27-04-2023 - 17:18 PM

(Tổ Quốc) - Vài ngày trở lại đây, TPHCM trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống, mưu sinh của người dân càng thêm quay quắt.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 1.

TP.HCM đang trải qua đợt nắng nóng vô cùng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C, kèm theo bức xạ tia UV cao. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi khi đi ra đường, đặc biệt là những người làm công việc ngoài trời.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 2.

Tại nút giao đèn đỏ, người dân đội nhiều lớp mũ, mặc kín mít, tìm nơi có bóng mát để dừng xe tránh nắng nóng

Anh Lê Hồng Phước mồ hôi nhễ nhại làm việc tại điểm tập kết rác gần Tân Cảng, Bình Thạnh. “10 năm với công việc này tôi quá quen với tiết trời nắng nóng trong những tháng này, trời mưa làm cũng cực nhưng đỡ mệt hơn trời nắng gắt như thế này”, anh Phước vừa lau mồ hôi vừa vui vẻ nói.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 4.

Một người lao động trùm áo kín mít, che tạm chiếc ô để tránh cái nắng như thiêu như đốt

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 5.

Một người đàn ông bán hàng rong mệt mỏi khi đẩy chiếc xe hàng di chuyển dưới thời tiết 40 độ. Vì mưu sinh nên dù nắng nóng, họ vẫn cố gắng lao động. Người trung niên là đối tượng rất dễ bị tổn hại sức khỏe do nắng và tia UV.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 6.

Một tài xế giao hàng trang bị thêm cả mái che để di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt và chuẩn bị cả âu nước đá để tránh tình trạng mất nước cho cơ thể

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 7.

Những hàng quán bán nước mía, nước giải khát... luôn tấp nập khách trong những ngày nắng nóng

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 8.

Một số người lao động tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa tại những khu vực có mái che

Nhiều người ngồi nghỉ ngơi hay nằm luôn trên xe máy tại khu vực có bóng cây xanh. Nhiều người dân, công nhân cũng mắc võng nằm nghỉ để tránh nóng.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 10.

Những bịch mía đá, nước sâm mát lạnh... là thức uống giải nhiệt được nhiều người dân lựa chọn trong những ngày oi bức

Trước cổng Bệnh Viện Nhi Đồng 1 ghi nhận nhiều phụ huynh vất vả đưa con đến thăm khám, Những ngày qua số lượng trẻ đến khám các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng tăng cao, trẻ đến bệnh viện đều gặp vấn đề hô hấp, siêu vi và tiêu hóa. Mọi bóng mát dọc đường đều được người đi đường tận dụng để nghỉ chân tránh nắng nóng.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 12.

Các công nhân làm việc tại công trình dưới tiết trời gần 40 độ. Trang Weather Online của Anh và AccuWeather Mỹ dự báo chỉ số tia cực tím (UV) tại TP HCM từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 lên 13 - mức "cực đại".

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 13.

Thời tiết nắng nóng, lượng nước uống đóng chai được người dân tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Người lao động xây xẩm dưới cái nóng như “đổ lửa” của TP.HCM những ngày này - Ảnh 14.

Một chiếc xe của công ty môi trường cũng liên tục phun nước làm mát mặt đường và không khí đỡ ô nhiễm, bụi bẩn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM