Mỗi hành trình thiện nguyện đi qua, học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) lại gửi gắm những giá trị yêu thương đến cộng đồng. Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, các em đã mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em hướng tới tương lai tốt hơn.
Những nụ cười gói trọn yêu thương trong hành trình thiện nguyện của Royal School
"Cho đi sẽ nhận về nhiều"
Những giai điệu vui tươi trong bài hát "Nấu ăn cho em" được học sinh Royal School ngân nga suốt chuyến thăm và giao lưu với những bạn nhỏ ở làng chài Nhà thờ Giáo Điểm Suối Tượng. Mang không khí Tết đến lớp học Con Cá Vàng (lớp học xóa mù chữ cho trẻ em làng chài). Lớp học đơn sơ thường ngày trở nên rực rỡ và đầy màu sắc với cành mai, thiệp điều ước. Không chỉ tô điểm lớp học tràn ngập không khí mùa xuân, thầy cô và học sinh Royal School còn tặng quà và tổ chức các trò chơi. Những thanh âm rộn ràng hạnh phúc vang lên giữa vùng quê tạo nên khoảnh khắc ấm áp khó quên.
Các em học sinh lớp học Con Cá Vàng cùng Royal School gắn điều ước lên cây mai
Các em học sinh cùng thưởng thức bữa trưa và trò chuyện vui vẻ
"Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình tập cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều" - ca từ ý nghĩa thay cho tình yêu và tấm lòng của các em. Khoảnh khắc cùng nhau nấu ăn, tham gia trò chơi, giao lưu văn nghệ cùng nhóm trẻ em tại làng chài trở thành khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến thiện nguyện. Trải nghiệm ấy cũng mang đến góc nhìn và cảm nhận mới mẻ cho việc làm thiện nguyện, giúp học sinh thấu hiểu bài học "nhận và cho". Bên cạnh đó, thông tin và hình ảnh từ chuyến thiện nguyện cũng là tư liệu để học sinh sản xuất phóng sự đời sống.
Thầy Phạm Hữu Lộc - Hiệu trưởng Royal School cơ sở Phú Mỹ Hưng cho biết: "Trải nghiệm trực tiếp từ chuyến thiện nguyện là bài học quý giá cho học sinh, giúp các em cảm nhận rõ hơn về bài học sẻ chia, yêu thương. Từ đó, trân trọng cơ hội và nỗ lực học tập để phát triển tương lai, sẵn sàng hành động để giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội".
Thầy Phạm Hữu Lộc đồng hành cùng học sinh trong buổi ghé thăm lớp học làng chài
Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba
Chuyến thiện nguyện của học sinh THCS, THPT tại Nhà thờ Giáo Điểm Suối Tượng là điển hình cho hành trình "gói hạnh phúc" để sẻ chia của học sinh Royal School trong mùa Tết 2024. Không chỉ gói bánh kẹo, cành mai hoa đào, học sinh còn gói sách vở, xây dựng góc thư viện cho các lớp học tình thương. Tủ sách mới đã được trao tận tay trẻ em Lớp học tình thương Nhà thờ Vĩnh Hội (Quận 4, TP. HCM).
Royal School xây dựng góc thư viện với nhiều đầu sách hay cho trẻ em Lớp học tình thương Nhà thờ Vĩnh Hội
Trước đó, trường cũng đã từng vận động quyên góp thành công hơn 500 đầu sách cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Tân Quy (Quận 7, TP.HCM) và THCS Phan Hòa (Phan Thiết) trong chương trình "Tủ sách Yêu thương". Giá trị hạnh phúc từ sự cho đi luôn lan tỏa rộng rãi, "nhân đôi, nhân ba" trong suốt những năm học qua, từ Royal School đến những nơi có điều kiện sống khó khăn.
Học tập ở Royal School, học sinh không chỉ có điều kiện để phát triển tư duy, suy nghĩ, những kỹ năng cần thiết cho tương lai mà còn được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức. Đồng hành cùng Royal School trong nhiều hoạt động, chị Phạm Thị Hiền (phụ huynh học sinh) bày tỏ sự tin tưởng: "Tôi trân quý sự tử tế của Nhà trường khi truyền tải giá trị sống tích cực cho học sinh. Thông qua những việc làm thực tế, bằng sự gắn kết giữa những trái tim yêu thương, các con phát triển bản thân trở thành người tử tế". Chị tin rằng thế hệ học sinh ở Royal School sẽ trở thành những "công dân toàn cầu" chất lượng, sở hữu năng lực học tập và đạo đức tốt.
Đối với Royal School, hành trình lan tỏa hạnh phúc thành công có sự đóng góp rất lớn từ phía "hậu phương" là các bậc phụ huynh. Không chỉ tiên phong hưởng ứng tích cực các hoạt động quyên góp xây quỹ từ thiện ở trường, phụ huynh còn hào hứng tham gia cùng con. Sự ủng hộ của ba mẹ với hoạt động ở trường học chính là nguồn động viên tinh thần hữu ích, để học sinh phấn đấu và tin tưởng vào môi trường giáo dục mà mình đang gắn bó.
Năm 2024, hành trình thiện nguyện của thầy trò Royal School vẫn sẽ tiếp tục và mở rộng ra với nhiều địa phương, nhiều hoàn cảnh. Nhà trường cũng hy vọng, nhiều thế hệ trẻ sẽ được truyền cảm hứng bởi những hành động tử tế, trở thành một thế hệ tài năng và biết yêu thương, sẻ chia.