Tài xế xe công nghệ tiết lộ “cuốc xe tơ hồng” tìm được một nửa cuộc đời

Quang Vũ | 18-05-2024 - 08:00 AM

Sống một mình đã lâu, anh N.T Phước không nghĩ có ngày bản thân may mắn được se duyên cùng người bạn trăm năm từ chính cái nghề của mình.

Cuốc xe tơ hồng

Màn cầu hôn của tài xế xe công nghệ N.T Phước đang được cộng đồng mạng lan truyền như một câu chuyện độc lạ giữa đời thường. Trong những tấm ảnh được đăng tải, anh Phước trong bộ đồng phục Gojek lộ rõ ánh mắt hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bạn gái, chị N.T.T Vân. Điều đặc biệt là hai anh chị quen biết nhau từ một chuyến xe công nghệ.

Tài xế xe công nghệ tiết lộ “cuốc xe tơ hồng” tìm được một nửa cuộc đời - Ảnh 1.

Nhờ Gojek se duyên, anh Phước đã tìm được một nửa đời mình.

Phải hẹn nhiều lần chúng tôi mới gặp được anh Phước bởi anh bận rong ruổi "chạy đơn" và song song là việc chuẩn bị cho hỷ sự dự kiến tổ chức trong năm nay. Ngụ tại quận 4 TPHCM, anh Phước đã có 4-5 năm gắn bó với Gojek, từ thời còn khoác "áo đỏ". Không giấu được niềm vui, nam tài xế 8X tâm sự: "Kể từ khi đăng tải những tấm ảnh cầu hôn lên mạng, có rất nhiều người vào hỏi về câu chuyện của mình, thậm chí có những bình luận cho rằng tôi chế ảnh để câu view. Chỉ tôi biết đó là những khoảnh khắc rất thật, cảm xúc rất thật, và đầy bất ngờ cho cả tôi lẫn bà xã".

Ngược dòng thời gian, vào một buổi chiều cuối tháng 10/2023, anh Phước nhận được một cuốc xe đi từ Bến xe miền Tây về đường Tân Kỳ Tân Quý, TPHCM. Ngồi sau là một cô gái vui tính, cởi mở, cả hai liên tục trò chuyện và cảm thấy rất hợp ý. Trên đoạn đường chỉ 30 phút, từ những lời thăm hỏi vu vơ, bác tài công nghệ trải lòng tâm trạng trống vắng của một người đơn thân đã lâu sau chuyến đò hôn nhân đầu tiên tan vỡ mười mấy năm trước. Cô gái phía sau tâm sự đang làm cho một công ty may mặc tư nhân, và hiện đang chưa có ai. Cảm thấy đối phương trò chuyện thú vị và có sự đồng cảm, thấu hiểu, khi kết thúc chuyến xe, hai bên chủ động giữ liên lạc với ý định khi nào rảnh thì "kể tiếp".

Từ những tin nhắn hỏi han, đến những cuộc gọi chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, hai người dần gắn kết rồi quyết định tiến đến xa hơn. "Chúng tôi dù U40 nhưng khi hẹn hò thì như tuổi teen, cùng nhau đi coi phim, ăn uống, quán nào hot trend của giới trẻ cũng đến thử. Cứ như vậy, chúng tôi có khoảng 3 tháng hẹn hò. Đến mùng 3 Tết, tôi chính thức ra mắt gia đình bạn gái và được đón nhận. Bữa đó tôi và bà xã vui lắm", anh Nguyễn Tài Phước kể.

May mắn của anh Phước là không chỉ nhận được tình cảm của bạn gái, mà gia đình người yêu cũng hết sức vun đắp. Chính họ là những "quân sư quạt mo" đứng sau màn cầu hôn bất ngờ này. Hôm đó anh đang chạy đơn thì phía nhà gái kêu tới một tiệm nữ trang nhờ chọn nhẫn. Như hiểu ra ý, anh dùng tiền dành dụm mua ngay một chiếc nhẫn ở đó và cầu hôn bạn gái. "Tôi và bà xã tương lai đều bất ngờ. Được gia đình gợi ý nên tôi lấy hết can đảm để cầu hôn bà xã. Tôi độc thân lâu rồi nên khá run, quỳ gối bày tỏ mà run lắm. Lúc ra ngoài lấy xe bạn gái còn trách yêu: sao anh quỳ tặng nhẫn mà không hỏi em có đồng ý lấy anh không. Lúc này tôi mới nhận ra mình quên mất câu nói quan trọng này", anh Phước cười lớn.

Chạy xe công nghệ là nghề… "tổ chọn"

Câu chuyện cầu hôn của bác tài công nghệ Gojek thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận được nhiều bình luận và chú ý. Anh Phước kể cũng có ý kiến, bình luận tiêu cực, nhưng cả hai chọn cách không quan tâm, chỉ đón nhận những lời chúc phúc, vui vẻ. "Tôi tin cái gì xuất phát từ tình cảm thật sẽ bền vững. Nhiều khi tôi nói với Vân tôi tự ti vì mặc cảm, bà xã động viên bảo anh làm gì cũng được miễn công việc chân chính và lo được cho bản thân, gia đình. Tôi chạy Gojek nhiều năm rồi, cuộc sống rất ổn định. Nhờ có công ty mà tôi mua được 2 chiếc xe gắn máy, vừa phục vụ cho công việc, vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân. Hiện tại tôi cảm thấy công việc phù hợp với mình nên sẽ tiếp tục gắn bó với hãng", anh nói.

Hiện anh Phước và chị Vân đang chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra trong vài tháng tới. Anh có ý định sẽ học lên bằng lái B1 để chạy GoCar. Trước Covid-19 anh đã học lái xe dang dở, gặp biến cố dịch bệnh và người mẹ qua đời, dự định này tạm gác lại.

Hỏi về cơ duyên đến với nghề "cầm lái", anh Phước nhớ lại: "Tôi bước vào nghề chạy xe công nghệ rất tình cờ. Hồi trước tôi không có cơ hội ra ngoài nhiều, vậy mà từ ngày chạy ngoài đường như vậy tôi lại thấy vui, thấy nó hợp với mình và gắn bó đến nay. Có lẽ tổ đã chọn tôi chạy xe công nghệ (cười) vì càng làm tôi càng thấy yêu nghề hơn, cũng như có rất nhiều kinh nghiệm cho mình".

Theo anh Phước, mỗi dịch vụ có niềm vui và khó khăn riêng. Với nghề tài xế chạy xe công nghệ, để hoàn thành trọn vẹn, các bác tài vừa phải nhiệt tình, vừa phải tỉnh táo. Tài xế 8X chia sẻ: "Chúng tôi là những người làm dịch vụ, nên niềm nở với khách là điều rất quan trọng. Nhận cuốc xe cảm thấy gặp khách khó tính, mình chủ động làm theo ý họ. Khách hàng lớn tuổi thì tôi chạy chậm hơn để họ ngồi chắc chắn. Lời nói cảm ơn cũng là điều đơn giản nhưng khiến khách hàng hài lòng. Tôi cũng chủ trương "dĩ hoà vi quý" để tránh tranh cãi với khách hàng. Những hôm căng thẳng, hoàn thành cuốc xe và về với gia đình là giải tỏa hết".

Anh Phước còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chạy xe để có thể "trụ vững" với nghề. Chẳng hạn với những chuyến xe đêm, anh thường tìm hiểu điểm đón và điểm đến ở khu vực nào, có an toàn hay không. Trong quá trình trao đổi với khách, nếu thấy có điểm đáng ngờ, anh Phước không ngại gọi cho tổng đài giúp đỡ nhờ huỷ cuốc. Hoặc khi đón khách ở nơi đông người như sân bay, trung tâm thương mại, anh thường hỏi khách mặc trang phục như thế nào, địa điểm đứng có gì đặc biệt để tránh mất thời gian cho cả hai bên.

"Chạy xe cho tôi nhiều niềm vui, trải nghiệm thú vị mỗi ngày, lại thoải mái và tự do. Cũng nhờ những chuyến xe mà tôi được gặp bà xã, cùng nhau xây "tổ ấm" mới cho tương lai sau này", anh vui vẻ đúc kết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mỹ Phẩm Nanly gây sức hút khi khai trương tại cửa hàng Sammi Shop ở Hà Nội

(Tổ Quốc) - Ngày 16/05/2024 vừa qua, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại Hà Nội khi thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Nanly chính thức khai trương tại cửa hàng Sammi Shop. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thị trường của Nanly, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ và độc đáo cho người tiêu dùng tại thủ đô.