Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn Tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"!

Huỳnh Đức - Ảnh: Hoàng Anh - Design: Mai Linh | 16-01-2023 - 19:47 PM

(Tổ Quốc) - Vì được nghỉ Tết sớm hơn công nhân, viên chức nên hiện tại, nhiều sinh viên đã tranh thủ đến các nhà ga, bến xe để di chuyển về quê.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các trường đại học, cao đẳng thường kéo dài từ 2 - 3 tuần, vì vậy rất nhiều sinh viên muốn tranh thủ cơ hội này để được sum họp cùng gia đình sau khoảng thời gian học tập xa nhà. Nhưng hành trình về quê cũng không phải quá dễ dàng, vì nhu cầu mua vé về quê quá cao, nên có những khi nhiều bạn phải đặt vé trước từ rất lâu, tránh trường hợp phải "tranh giành" vào những ngày cận Tết.

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên ai nấy cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, vội vã bắt xe về quê ăn tết

Ghi nhận ở Ga Hà Nội những ngày này, các chuyến tàu dù sáng sớm hay chiều muộn đều đông khách hơn thường lệ, trong đó phần lớn là sinh viên. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, túi lớn túi nhỏ để chuẩn bị về quê đón Tết Nguyên Đán. 

Vì lượng người đổ về đây lớn nên trên các tuyến đường dẫn đến khu vực Ga Hà Nội hầu như đều xảy ra tình trạng ùn tắc. Điều đó khiến cho việc đi lại của các bạn sinh viên gặp khó khăn, nhiều người dù đã đi trước 2-3 tiếng đồng hồ những vẫn... suýt lỡ chuyến vì tắc đường.

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 3.

Sinh viên xếp hàng dài để chờ mua vé

Lượng người đổ về đây vô cùng đông

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 5.

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 6.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi để mua vé, sự mệt mỏi hiện hữu trên mỗi gương mặt của các bạn sinh viên

Đứng tại Ga Hà Nội, Ngọc Anh (sinh viên năm 3 ngành Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân) không giấu nổi sự mệt mỏi vì đã chờ đợi hàng tiếng đồng hồ tại đây để được mua vé. Không chỉ có vậy, Ngọc Anh còn khệ nệ mang theo cả 2 vali quần áo và cả 1 chiếc cặp sách. 

Chia sẻ về lý do mang nhiều đồ như vậy, nữ sinh bày tỏ: "Do xem dự báo thời tiết thấy bảo tết năm nay mưa lạnh nên mình mang khá nhiều áo rét về nhà. Nguyên vali lớn của mình là đựng quần áo ấm, vali nhỏ hơn thì đựng quần áo bình thường. Còn cặp sách thì đựng laptop, đồ skincare các thứ. Lúc đầu còn nhiều túi hơn thế này đấy, nhưng mình đã phải 'tem tém' lại không vác đống đồ đấy ra đây chắc 'xỉu ngang xỉu dọc' mất".

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 7.

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 8.

Ai cũng nhanh chóng để mua được vé

Có những bạn sinh viên mang theo 2-3 túi đồ toàn là sách vở về quê. Bởi ngay sau khi ăn tết xong, các bạn sẽ ngay lập tức bước vào kỳ thi kết thúc học phần. Đó cũng chính là câu chuyện của Lê Hữu Quân (sinh viên năm 2 ngành Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN). 

"Mình mang một số bộ đồ đẹp về quê để tết mặc thôi, chứ ở nhà mình vẫn còn nhiều đồ mà. Thành thử trong vali của mình hiện tại toàn sách là sách thôi. Sau khi ăn Tết xong là bọn mình sẽ kiểm tra kết thúc học phần. Coi như Tết này vui chơi trong sự lo sợ rồi. Mà đúng là ngày Tết có khác, lượng người đổ về đây đông kinh khủng. Lúc nãy bắt xe ra đây, mình thật sự không thở nổi vì đường tắt đông nghịt. May đi sớm không thì lỡ xe mất!"

Ở một diễn biến khác, đối với sinh viên ở các tỉnh lân cận Hà Nội như: Vĩnh Phúc, Hà Nam..., các bạn có thể lựa chọn về quê bằng xe máy thay vì đi xe khách. Theo chia sẻ, việc đi xe máy về quê sẽ giúp các bạn chủ động hơn về mặt phương tiện. Dẫu vậy, nó cũng tiềm ẩn không ít rủi ro trong quá trình đi lại.

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 9.

Nhiều sinh viên lựa chọn về Tết bằng xe máy

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 10.

Đồ đạc được các bạn chằng buộc cẩn thận

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 11.

Di chuyển bằng xe máy giúp các bạn chủ động về thời gian

Sinh viên khệ nệ mang đồ về quê ăn tết: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy vé, đường đi thì tắc "muốn xỉu"! - Ảnh 12.

Tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm trên đường đi

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM