Siêu sao bóng đá làm gì mùa Covid-19: Người tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch, kẻ lên mạng "tấu hài", mua vui cho CĐV

PHỤNG HIẾU - Design: ĐỖ LINH | 18-03-2020 - 16:35 PM

(Tổ Quốc) - Trong những ngày này, nếu fan chán 1 thì các cầu thủ buồn đến 10. Họ sinh ra là để chơi bóng nên sẽ chẳng biết làm gì trong lúc các giải đấu bị tạm hoãn vì Covid-19.

Có lẽ trong sự nghiệp chưa bao giờ các ngôi sao của làng bóng đá thế giới lâm vào tình cảnh hiện tại. Mùa giải vẫn chưa kết thúc nhưng họ không được thi đấu, phải tìm mọi cách để giải sầu ở nhà.

Khoảng thời gian này là lúc hiếm hoi fan thấy được khía cạnh cuộc sống khác của giới cầu thủ, những người quanh năm suốt tháng gắn liền với sân cỏ. Nhiều người nghiêm túc, viết tâm thư nhắc nhở cộng đồng chớ coi thường Covid-19.

Siêu sao bóng đá làm gì mùa Covid-19: Người tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch, kẻ lên mạng tấu hài, mua vui cho CĐV - Ảnh 1.

Ngay sau khi Serie A phải tạm hoãn đến tháng 4, Ronaldo đã truyền tải thông điệp về sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 đến fan hâm mộ. Siêu sao người Bồ Đào Nha khuyên tất cả lắng nghe theo những lời khuyên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan chức năng để phòng tránh dịch.

Siêu sao bóng đá làm gì mùa Covid-19: Người tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch, kẻ lên mạng tấu hài, mua vui cho CĐV - Ảnh 2.

Kình địch của Ronaldo, Lionel Messi cũng làm điều tương tự. Chỉ khác là trong bức tâm thư gửi cộng đồng, anh đính kèm bức ảnh chụp cùng 2 cậu quý tử để chứng tỏ gia đình mình vẫn rất khỏe mạnh dù ở trong tâm dịch.

Nhưng số khác thì hơi "nhàn cư vi bất thiện", tìm đến đủ mọi trò lố để vui vẻ cho qua ngày. Điển hình như bộ đôi Richarlison của Everton và James Milner của Liverpool.

Richarlison, tiền đạo thuộc biên chế CLB Everton quyết định cắt tóc theo huyền thoại người đồng hương Ronaldo. Anh tỏ ra rất hào hứng với kiểu đầu mới này, liên tục khoe nó lên trang Instagram cá nhân.

Siêu sao bóng đá làm gì mùa Covid-19: Người tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch, kẻ lên mạng tấu hài, mua vui cho CĐV - Ảnh 4.

Chán Instagram thì Richarlison chuyển sang dùng Twitter. 1 ngày anh đăng từ 5 đến 6 bài, hầu hết đều chẳng có ý nghĩa cụ thể.

James Milner lúi húi mang thước kẻ ra cắt cỏ.

Chán cắt cỏ, ngôi sao của Liverpool lôi túi trà ra phân loại.

Trong những lúc nhàn hạ thế này, cầu thủ cũng có thể tham gia vào những thử thách trên mạng để giết thời gian. Màn tâng giấy vệ sinh của Bruno Fernandes là ví dụ điển hình. Chỉ với đoạn video kéo dài 14 giây, ngôi sao người Bồ Đào Nha chứng tỏ rại sao Manchester United lại bỏ tiền tấn ra chiêu mộ anh.

Shkodran Mustafi của Arsenal thì bắt đầu một phong trào mới mang nhiều ý nghĩa hơn. Anh thách thức mọi đồng đội của mình vừa rửa tay bằng xà phòng trong 20 giây vừa tâng bóng. Đây là cách mà trung vệ người Đức nhắc nhở CĐV đảm bảo vệ sinh trong mùa Covid-19.

Bruno Fernandes trổ tài tâng giấy vệ sinh.

Mustafi vừa rửa tay, vừa tâng bóng để nhắc nhở fan giữ vệ sinh cá nhân.

Siêu sao bóng đá làm gì mùa Covid-19: Người tuyên truyền, nhắc nhở phòng chống dịch, kẻ lên mạng tấu hài, mua vui cho CĐV - Ảnh 9.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM