Dăm bữa nửa tháng, dân tình lại lên mạng kể khổ về việc bản thân trở thành nạn nhân của một cú lừa đỉnh cao nào đó đến từ việc mua hàng online. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhưng người người nhà nhà vẫn nhắm mắt làm ngơ, tay nhấn order rồi ôm hận về sau.
Và thế là chuỗi bóc phốt mua hàng online cứ dài dằng dặc, ai muốn xem nhớ chuẩn bị bỏng nước đàng hoàng nhé! Đảm bảo gay cấn chẳng kém phim bom tấn vì bạn sẽ được đi qua nhiều cảm xúc khác nhau, đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi nhìn thấy hình minh hoạ và hàng nhận được đấy.
Nhìn thoáng qua thì giống nhau thật đấy nhưng soi kĩ thì sao chú Pikachu lại màu khác thế này? Mà đấy là còn chưa kể chất liệu và form áo nữa.
Cái này gọi là mua váy của công chúa còn nhận đồ của Lọ Lem nhỉ?
Thấy người ta đi đẹp nên cũng mạnh dạn order nhưng quên nhìn từ trên xuống?
Từ chất liệu đến kiểu dáng đều khác nhau. Alo? Shop ơi! Giúp em trả lời những câu hỏi đi.
Bài toán không có lời đáp chính là tìm điểm giống nhau giữa 2 chiếc váy này.
Hội mê case điện thoại cũng bị lừa như cơm bữa luôn.
Xin một lời bình cho pha treo đầu dê bán thịt chó này của shop được không?
- Shop có ship hàng chưa? - Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi. Nhưng có như không vậy thôi
Chẳng phải chuyện vóc dáng đâu mà chiếc quần rộng đến độ phải kẹp lại kia kìa.