Những nỗi khổ chỉ dân “4 mắt” mới hiểu

Quang Vũ | 07-07-2024 - 07:00 AM

Đi xe máy trời mưa không thể nhìn thấy đường, bị gắn mác chảnh vì không chào người quen, suốt ngày mất kính rồi gãy kính, tháo kính ra là như người mất ngủ,... đó là những nỗi khổ mà chỉ dân "4 mắt" mới hiểu được.

Có phải khi còn bé bạn đã từng ước ao bị cận, bởi trông những người đeo kính thật tri thức làm sao. Ấy thế là "cầu được ước thấy", lớn lên phải gắn bó với cặp kính cận mới thấy mình đã từng có một ước mơ thật "điên rồ".

Bị gắn mác chảnh

"Gặp cô mà không chào à?"

"Ơ kìa, dạo này chảnh quá đấy! Gặp người quen mà lướt qua thế à?"

"Mới đi học xa nhà mấy tháng mà về gặp ai cũng không chào"

Và ti tỉ lời trách móc tréo ngoe khác nữa mà "4 mắt" vẫn thường gặp, bởi vì nhìn xa trông dáng ai cũng như ai nên chẳng biết ai là người quen để mà chào hỏi nữa. Rõ ràng là tính cách hướng ngoại, làm gì có chuyện gặp người quen mà không chào, ấy thế mà lúc nào cũng bị trách móc. Lần nào cũng phải đi giải thích với từng người kể cũng mệt đấy, nhưng còn cách nào khác bây giờ?

Đi xe máy trời mưa là ác mộng

Nỗi khổ này chắc dân "4 mắt" thấu hiểu hơn ai hết. Đi xe máy trời mưa đúng là cơn ác mộng. Đi tiếp thì vừa khó nhìn đường lại vừa nguy hiểm, chờ tạnh mưa thì biết đến bao giờ. Lúc đấy chỉ ước rằng có thêm cái cần gạt nước trên kính mà thôi.

Những nỗi khổ chỉ dân “4 mắt” mới hiểu - Ảnh 1.

Ước có thêm cái cần gạt nước trên kính khi đi xe máy trời mưa. Hình ảnh: Internet

Cả ngày đi tìm "kính ơi"

Ngủ dậy tìm kính, rửa mặt xong tìm kính, trang điểm xong tìm kính, tháo kính dụi mắt cho đỡ mỏi một tí mà rồi cũng không thấy kính đâu, đó là chưa kể đến trường hợp phát hiện ra mình ngồi lên kính hoặc dẫm lên kính nữa cơ... Nhiều khi nghĩ, một ngày 24 tiếng nhưng mất 23 tiếng đi tìm kính rồi.

Tháo kính ra mắt dại lờ đờ

Thỉnh thoảng tháo kính ra một chút mà ai cũng cười vì nhìn mắt dại, lờ đờ, mệt mỏi... Tình trạng mắt dại là do mắt phải điều tiết quá nhiều nên thường xuyên bị mỏi. Cũng đúng thôi, bao nhiêu năm gắn bó với kính cận, vết hằn gọng kính còn rõ trên thái dương ngày này qua tháng khác

Ăn gì cũng được nhưng đừng ăn đồ nóng

Cảm giác xì xụp một thứ đồ ăn nóng hổi trong ngày mùa đông thì thật là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thì nhiều mà bất tiện cũng không ít, hơi nóng bốc lên làm kính bị mờ, thế là vừa ăn vừa phải đoán xem mình đang ăn gì vì chẳng nhìn thấy gì hết.

"4 mắt" ơi đừng chịu đựng nữa! Thời tới rồi, bỏ kính thôi!

SHINING DAYS DND 2024 - Mùa tháo kính lớn nhất trong năm của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã trở lại và mang tới cơ hội phẫu thuật khúc xạ với mức chi phí siêu hời cho hội "4 mắt". Shining Days DND 2024 đang nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều bệnh nhân mắc tật khúc xạ (cận, loạn, viễn), bệnh nhân lão thị, đục thủy tinh thể,... được thăm khám, điều trị với chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế, bằng những phương pháp, công nghệ hiện đại nhất mà không cần lo lắng về chi phí.

Những nỗi khổ chỉ dân “4 mắt” mới hiểu - Ảnh 2.

Shining Days DND 2024 là chương trình ưu đãi lớn nhất năm của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

- Giảm tới 30.000.000Đ chi phí PTKX

- Hoàn 100% phí khám chuyên sâu khi đăng ký PTKX

- Tặng thêm 1.000.000Đ khi khách hàng:

+ Có sinh nhật trong tháng

+ Đăng ký PTKX theo nhóm từ 2 người trở lên

+ Bệnh nhân là học sinh - sinh viên (18 - 22 tuổi)

- Trợ phí di chuyển tới 8.000.000Đ cho khách hàng có hộ khẩu thường trú tại 1 số tỉnh miền Trung - Nam bộ

- Chưa hết, tặng ngay ưu đãi 35.000.000Đ khi đăng ký gói combo "Làm đẹp toàn diện chào hè" từ hệ thống DND Brothers

Đăng ký thông tin tham gia chương trình tại: https://shiningdaysdnd.matquocte.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Hotline: 0969.128.128 - 0968.11.55.88

Địa chỉ: CS1: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

CS2: Đường Bàng Bá Lân - P. Dĩnh Kế - TP. Bắc Giang

CS3: 250 Đường Trường Chinh - P. Tân Bình - TP. Hải Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM