"Ai cũng mơ ước một ngôi nhà rộng rãi với sân vườn, bể cá, hồ bơi,… nhưng nếu chưa có điều kiện để thực hiện điều đó, hãy bắt đầu từ những gì mình có thể làm để không gian sống của chúng ta trở nên đẹp hơn". Đây là chia sẻ của chị My Lan khi nhắc về ngôi nhà nhỏ thân thương của mình.
Nếu đã từng bước chân vào căn hộ chung cư của chị Lan, chắc chắn khi bước ra, bạn phải ngỡ ngàng trong sự thán phục, bởi đó là một trong những không gian khiến bất kỳ ai cũng mơ ước, bởi sự thông minh tuyệt đỉnh. Căn hộ 48m2 thôi nhưng với sự sáng tạo trong thiết kế, từng mét vuông diện tích như chưa từng bị bỏ lỡ.
Phòng khách được sắp xếp gọn gàng, sang trọng
Căn hộ nhìn hài hòa về tổng thể màu sắc
Diện tích có hạn nên chị My sử dụng bàn ăn có khối trụ, dễ di chuyển
Chị Lan cho biết từ khi chưa nhận nhà, chị đã lên ý tưởng thiết kế và thuê công ty nổi tiếng trong ngành để thiết kế theo ý tưởng đưa ra, xong họ không đáp ứng được nên chị quyết định tự làm. Vốn có chút kinh nghiệm về việc sửa nhà tập thể cũ và xây mới nên nữ doanh nhân đã tự đo đạc, bố trí mặt bằng và thiết kế, decor...
Ban ngày chị vẫn đi làm bình thường. Mẫu mã, màu sắc chốt qua tin nhắn, tối về thì kiểm tra thợ làm. Thời gian thiết kế và thi công là 3 tuần với chi phí khoảng 200 triệu.
Trái tim của ngôi nhà là phòng ngủ được yêu thích nhất, nằm trên giường có thể nhìn ra phía ngoài vút tầm mắt
Đồ đạc trong nhà chủ yếu dùng màu trắng và gam màu sáng tạo cảm giác không gian thoáng và rộng hơn.
Mặc dù diện tích chỉ có 48m2 với hai phòng ngủ và nhà vệ sinh nhưng được bố trí vô cùng hợp lý. Muốn nhà trông rộng và thoáng nên chị Lan phải tối giản đồ đạc và dùng tone màu chủ yếu là màu trắng. Đặc biệt là dùng các mảng nhấn là giấy dán tường màu nâu để tạo hiệu ứng, ngoài ra bố trí gương ở các góc để nhà trông rộng hơn. Đồng thời, tận dụng giá trang trí kết hợp để đồ, làm bục giường nâng có ngăn kéo...
Được biết chị Lan sinh ra và lớn lên trong một căn nhà tập thể Pháp cổ, diện tích 20m2 mà tới 5 người ở, vì vậy việc sắp xếp không gian sao cho gọn gàng và tận dụng tối đa công năng dường như đã ngấm vào máu. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ở trong cái không gian chật chội ấy chị không hề thấy khổ sở, mà ngược lại rất thích thú. Từ nhỏ chị đã thích sắp xếp, trang trí nhà cửa và làm những góc chill cho riêng mình, tiếc là thời đó công nghệ chưa phát triển như hiện nay để có thể lưu lại những bức hình đẹp và chia sẻ tới mọi người.
Bộ ga giường và nội thất màu trắng tạo sự nổi bật cho căn phòng
Nhà vệ sinh được thiết kế đơn giản, tối ưu không gian