Học lớn khôn từ những yêu thương nhỏ bé
Trên hành trình bền bỉ của "Sữa đậu nành học đường", Vinasoy không chỉ mong muốn mang đến nguồn dinh dưỡng lành mạnh, mà còn ươm mầm tri thức và khơi dậy những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Những ngày qua, các điểm trường Tiểu học Trà Phong, Trà Sơn, Trà Xinh; các trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà, TH và THCS số 1 Hương Trà, TH Trà Thanh, số 2 Hương Trà đã rộn ràng tiếng cười, ánh mắt trong veo của các em khi tham gia những hoạt động ý nghĩa mà chương trình mang lại.
Sân trường tràn ngập tiếng cười và niềm háo hức của các em nhỏ - Ảnh Vinasoy
Học kỳ I vừa qua, mỗi ngày đến trường là một niềm vui khi các em được uống sữa đậu nành Fami và học cách gấp xếp, giữ lại vỏ hộp để tạo thành mô hình tham gia cuộc thi "Chiếc vỏ xinh kỳ diệu" do Vinasoy phát động. Bằng trí tưởng tượng phong phú và đôi tay khéo léo, những vỏ hộp sữa tưởng chừng như bỏ đi đã được biến hóa thành những mô hình độc đáo: một ngôi nhà nhỏ ấm áp, một chiếc máy bay chở theo ước mơ, hay cả một khu rừng xanh mát đầy sự sống. Đằng sau mỗi tác phẩm là sự cẩn thận, tỉ mỉ và hơn hết, là ý thức bảo vệ môi trường mà các em đã tự mình cảm nhận qua từng thao tác.
Bằng đôi bàn tay khéo léo và ý tưởng sáng tạo phong phú, các em đã tạo nên những mô hình tuyệt đẹp từ vỏ hộp sữa. - Ảnh Vinasoy
Không khí cuộc thi ngập tràn niềm vui và sự háo hức. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt long lanh niềm tự hào khi mô hình của mình được trưng bày và nhận lời khen từ thầy cô, bè bạn đã trở thành những khoảnh khắc đẹp đẽ khó quên. Và niềm vui ấy càng nhân lên khi các lớp xuất sắc nhất nhận được những phần quà ý nghĩa như học bổng, sách thiếu nhi, dụng cụ học tập. Đặc biệt, ba tập thể xuất sắc nhất còn có cơ hội tham quan nhà máy Vinasoy Quảng Ngãi – nơi đã tạo ra những hộp sữa quen thuộc các em uống mỗi ngày.
Giúp các em nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên từ những hành động nhỏ mỗi ngày - Ảnh Vinasoy
Trải nghiệm đáng nhớ tại nhà máy sữa đậu nành
Chuyến tham quan nhà máy là một hành trình đầy cảm xúc với các em nhỏ. Lần đầu tiên rời xa bản làng để đến với thành phố, những đôi mắt tròn xoe háo hức trước thế giới rộng lớn ngoài kia. Bước vào nhà máy, các em trầm trồ khi chứng kiến quy trình sản xuất hiện đại, nơi những hạt đậu nành nhỏ bé được nâng niu, chế biến cẩn thận để trở thành những hộp sữa thơm ngon. Những câu hỏi hồn nhiên, sự ngạc nhiên thích thú khi tận mắt thấy dây chuyền sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp đã giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị của từng hộp sữa mà mình vẫn yêu thích mỗi ngày.
Tham quan nhà máy, các em hiểu hơn về hành trình từ hạt đậu nành đến hộp sữa dinh dưỡng được uống hàng ngày. - Ảnh Vinasoy
Nhưng hơn cả một chuyến đi, hành trình ấy đã gieo vào lòng các em những ước mơ, những khát vọng mới. "Em sẽ kể cho các bạn ở trường nghe về chuyến đi này!" – một bạn nhỏ vui sướng chia sẻ. "Chúng em rất vui vì được tận mắt nhìn thấy nhà máy làm ra sữa, và cảm nhận được tình yêu thương của các cô chú ở Vinasoy." Đó chính là món quà quý giá nhất mà chương trình mang lại: không chỉ là kiến thức, mà còn là động lực, niềm tin để các em vững bước trên hành trình khôn lớn.
Những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những nụ cười hồn nhiên sẽ là hành trang theo các em suốt những năm tháng tuổi thơ. Và tin rằng, những câu chuyện về chuyến đi này sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng đến các bạn nhỏ nơi trường lớp xa xôi, thắp lên những ước mơ, khát khao vươn xa. Để một ngày nào đó, những em bé vùng cao hôm nay sẽ trở thành những con người góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững hơn.
Hành trình khám phá hôm nay là bước khởi đầu cho những ước mơ lớn trong tương lai - Ảnh Vinasoy
Vinasoy không chỉ mang đến những hộp sữa đậu nành thơm ngon, mà còn là những cơ hội, những trải nghiệm quý giá giúp các em nhỏ vùng sâu vùng xa có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Hãy cùng Vinasoy tiếp tục hành trình này, để mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một niềm vui, và mỗi hộp sữa là một bước tiến nhỏ trên con đường đến với tương lai tươi sáng.