Làm nhân viên quán quần áo rồi lấy luôn anh chủ làm chồng, cô gái Nghệ An hạnh phúc viên mãn

Lam Giang | 29-11-2022 - 15:22 PM

(Tổ Quốc) - Đến với nhau khi chỉ có bàn tay trắng, giờ đây Tú và Huyền đã có sự nghiệp, có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tình yêu nghèo nhưng giản dị, bình yên

Hơn 4 năm về trước, Trương Thị Huyền (hiện 29 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) kinh doanh cửa hàng thời trang nhưng không thuận lợi nên quyết định sang nhượng cửa hàng. Đó là cơ duyên giúp Huyền quen biết với Mai Tú (hiện 31 tuổi, ở TP. Vinh, Nghệ An) khi anh muốn lấy lại cửa hàng đó. Tuy nhiên, vì Huyền đưa ra giá cao trong khi Tú trả giá thấp hơn nên giao dịch của cả hai không thành công. Huyền đã sang nhượng cửa hàng của mình cho một người khác.

Sau cuộc chuyển nhượng không thành, Tú và Huyền vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau. Khi biết Huyền muốn ra Hà Nội làm việc, Tú đã ngỏ ý mời Huyền về làm nhân viên shop thời trang của mình. Anh cũng ưu ái trả Huyền mức lương nhỉnh hơn mức sàn chung gần gấp đôi. 

Từ nhân viên và chủ cửa hàng, họ trở thành một cặp đôi. 

Làm việc chung với nhau khoảng 3 tuần thì Tú nhận ra mình có tình cảm với Huyền. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, cả hai rất nghiêm túc, công việc là công việc. Tú không trực tiếp nói ra với Huyền những lời tán tỉnh, mà chỉ nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm bằng những hành động như đi theo xe của Huyền mỗi tối tan làm cho đến khi cô về tới nhà. 

Tú từng làm việc trong một cơ quan quan nhà nước nhưng sau đó bỏ ngang về kinh doanh nên không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tất cả đều do anh tự xoay sở. Ban đầu, Tú mở cửa hàng ngay tại nhà, shop rộng chưa tới 50m2. Bố mẹ Tú cũng ở cùng nhà. Khi thấy Tú và Huyền có tình cảm với với nhau, mẹ anh ra sức phản đối vì lý do trên người Huyền có nhiều hình xăm, dù là hình xăm nhỏ. 

Làm nhân viên quán quần áo rồi lấy luôn anh chủ làm chồng, cô gái Nghệ An hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Tú và Huyền tổ chức đám cưới sau nửa năm hẹn hò.

Mẹ chồng mình hồi đó phản đối là ra mặt luôn. Vì mẹ là giáo viên nên hơi khó. Mẹ gọi điện nói thẳng với mình rằng: “Cháu làm nhân viên thì được chứ cháu có ý định gì là không được đâu đấy nhé”, hay “cháu mà đi chơi với anh Tú thì bảo anh ấy về đi nhé, bác đang đợi ở nhà”. 

Nghe vậy mình thực sự rất buồn. Ban đầu cả hai cũng mới chỉ đang thích nhau thôi chứ chưa có gì. Nhưng sau đó, mình thấy anh Tú có sự cương quyết, có ý kiến riêng của bản thân. Mình thấy ổn nên nhận lời yêu.

Hai đứa cứ chịu khó làm việc với nhau, có khi làm đến tận 2-3 giờ sáng, mẹ anh Tú nhìn thấy hai đứa chăm chỉ nên từ đó thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ rất nhiều”, Huyền tâm sự. 

Tình yêu của Tú và Huyền đến với nhau rất bình yên, giản dị, làm việc cùng nhau, thích nhau rồi từ từ yêu nhau. Ngày đó còn khó khăn nên Tú và Huyền gọi câu chuyện của mình là “tình yêu nghèo”. Nhưng vì là người bán hàng cùng, kề cận nhất nên Huyền cũng rất hiểu hoàn cảnh của Tú. 

Làm nhân viên quán quần áo rồi lấy luôn anh chủ làm chồng, cô gái Nghệ An hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Cả hai bên nhau trong lúc khó khăn nhất, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Những cặp đôi khác yêu nhau thì đi ăn uống, xem phim, cafe, nhưng Tú và Huyền thì chỉ hẹn hò ở quán trà đá trên bờ đê. Cặp đôi thường hay ra đó để uống nước chè, cắn hướng dương, mỗi buổi hết không quá 30 nghìn đồng. Điều Huyền cảm thấy thích nhất ở Tú là anh không vồ vập mà đến với cô một cách từ từ, luôn dành cho bạn gái sự tôn trọng bằng những câu hỏi: “Hôm nay em đã thích anh thêm tí nào chưa?”, “Em cho anh nắm tay em nhé”,... 

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Từ phản đối, mẹ Tú dần chuyển sang ủng hộ, vun vén. 3-4 tháng sau Tú và Huyền chính thức hẹn hò thì bác gái đồng ý cho cặp đôi làm đám cưới. Và khoảng nửa năm sau ngày yêu nhau, Tú và Huyền đã thành vợ thành chồng. Đến nay, họ đã kết hôn được 4 năm và có một bé gái 18 tháng tuổi. 

Cuộc sống hôn nhân của Tú và Huyền nhìn chung rất hạnh phúc. Bố mẹ chồng đặc biệt quý mến, yêu chiều con dâu. Mẹ chồng có pha nước cam cũng chỉ pha cho mình con dâu uống. Ở riêng nên ngày nào mẹ chồng, con dâu cũng gọi điện nói chuyện, tâm sự. 

Làm nhân viên quán quần áo rồi lấy luôn anh chủ làm chồng, cô gái Nghệ An hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Hiện tại, Tú và Huyền đã có sự nghiệp ổn định.

Chia sẻ về tật xấu của đối phương, Tú nói vợ không có nhiều tính xấu nhưng điều mà anh không thích nhất ở cô là sống quá khép kín: “Vợ mình không giao tiếp với bất kỳ ai ngoài công việc và người thân trong gia đình. Bốn năm kết hôn, Huyền không có thêm một người bạn mới nào cả. Cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh chồng, bố mẹ, anh chị, con cái, không có bạn bè, không thích đi chơi mà chỉ thích ở nhà. 

Đó cũng là lý do khiến hai vợ chồng mình hay cãi nhau. Mình nghĩ rằng hai đứa làm việc mệt mỏi rồi, thỉnh thoảng cũng phải đi đâu đó, 1-2 lần/năm. Nhưng mỗi lần nói đến chuyện đi chơi là hai vợ chồng lại cãi nhau. 

Một điều nữa là vợ mình hay nói nhiều, nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. Luộm thuộm, bề bộn thì vợ cũng có nhưng vẫn ở mức độ mình có thể chấp nhận được”. 

Trong khi đó, Huyền có điểm chưa ưng ý là chồng rất nóng tính, hay cộc cằn, mà mỗi khi cộc lên là mọi người xung quanh đều phải chịu trận. “Anh ấy cộc lên là nói vợ, nói nhân viên, nói cả mẹ. Đến khi hạ giận rồi, biết mình sai thì quay sang xin lỗi. 

Chồng mình cũng rất lười dọn dẹp, làm đâu vứt đấy chứ không cất đi ngay. Một điều nữa là sợ bỉm của con, không bao giờ thay bỉm cho con”, Huyền chia sẻ thêm. 

Làm nhân viên quán quần áo rồi lấy luôn anh chủ làm chồng, cô gái Nghệ An hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Tổ ấm của họ có thêm một thành viên mới hiện 18 tháng tuổi.

Sau tất cả, Tú bày tỏ muốn vợ hãy giao tiếp nhiều hơn, mở lòng mình ra. Vợ chồng vất vả nhiều rồi thì bây giờ hưởng thụ một chút cho cuộc sống vui vẻ hơn. Còn những điểm khác, Tú thấy Huyền cứ giữ nguyên như hiện tại là được, vì: “Mình chọn đúng người rồi, lúc đầu yêu như thế nào thì giờ cứ yêu như vậy thôi”. 

Về phía Huyền, cô muốn chồng lắng nghe, hạ cái tôi xuống một chút và tập quen với việc thay bỉm cho con. 

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV