"Hòa làm một" với bầu trời là điều ai cũng thích, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi "Vì sao chúng ta bay"?

ĐS | 29-12-2020 - 13:17 PM

(Tổ Quốc) - Kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục, tiềm lực tài chính đi lên - chúng ta lại có thể một lần nữa tự do đặt mình giữa bầu trời, trên một chiếc máy bay vi vu tiến thẳng điểm đến mong ước. Nhưng, hình như ta đều đã bỏ quên một câu hỏi quan trọng trước khi lên ghế hành khách rồi...

Dịp cuối năm thấy nhà nhà book vé, người trẻ lập hội rủ nhau đi chơi xa, các cô các bà lớn tuổi cũng tranh thủ trước "giờ G" Tết nhất đi chơi nốt … Lạ một điều, mọi người hối hả rộn ràng như vậy, nhưng chả thấy ai nói nhiều về trải nghiệm bay hay điều họ mong chờ từ hãng hàng không mình lựa chọn. Có vẻ như, chúng ta đã quên mất lý do "Vì sao chúng ta bay?".

Hòa làm một với bầu trời là điều ai cũng thích, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi Vì sao chúng ta bay? - Ảnh 1.

Đối với bạn, cảm giác bay là thế nào?

"Con thích cảm giác lên máy bay lắm, lần nào con cũng thấy hồi hộp. Rồi lúc máy bay cất cánh lên cao, con cảm thấy người mình nhẹ tênh, một lúc sau nữa chỉ thấy khung cảnh bên dưới nhỏ xíu. Lúc ba mẹ chỉ cho con ngôi trường con đang học, con ngẩn người ra luôn".

Đối với những đứa trẻ còn ngây thơ, non nớt, thế giới bên ngoài luôn chứa đựng biết bao yếu tố mới mẻ đáng để khám phá, và thế giới trên cao cũng vậy. Các bé sẽ cho ta những câu trả lời vừa ngây ngô mà cũng hết sức sinh động, khi được hỏi "Vì sao con thích bay?". 

Với chúng mà nói, cảm giác lần đầu đứng trước một cỗ máy vận chuyển đồ sộ, hiên ngang choán giữa vùng đỗ mênh mông hẳn sẽ là choáng ngợp, hoặc cũng có thể là e sợ. Nhưng khi hòa làm một với bầu trời rồi, các con tuyệt nhiên đều sẽ thấy phấn khích giữa trọng lực lâng lâng, ngơ ngẩn trước ánh nắng tràn ngập khoang khách, và từng chùm mây ngoài kia như đang cố "nặn" thành hình loài vật con yêu mến...

Hòa làm một với bầu trời là điều ai cũng thích, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi Vì sao chúng ta bay? - Ảnh 2.

Đó là sự điềm tĩnh thường thấy ở người trưởng thành. Vậy còn các bạn trẻ? Cô bạn tên Giang hiện đang làm nhân viên hành chính trong một công ty tại Hà Nội chia sẻ: "Mình vẫn nhớ như in lần đi du lịch tự túc một mình, cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác bay. 

Ấy là một quyết định táo bạo trong danh sách những điều mình muốn làm trước tuổi 25. Không biết điều gì đang chờ trước mặt, nhưng mình vẫn muốn một lần tự đặt vé, xếp hàng ký gửi hành lý, rồi run run lên chiếc phương tiện mà mình trước nay vẫn sợ".

Như vậy, đối với người trẻ thì cảm giác bay vẫn còn đọng lại chút gì mới mẻ. Mang trên mình vốn hiểu biết khá và khả năng thích ứng nhanh, có lẽ họ sẽ không còn giữ được sự mới mẻ ấy sau vài chuyến vi vu. 

Tuy nhiên, nếu là một người nhạy cảm và tinh tế, vẻ đẹp của nắng, của mây, của cảnh vật im lìm dưới mặt đất hẳn sẽ vẫn làm họ bàng hoàng ngưỡng mộ. Bay với họ vẫn là để trải nghiệm, khám phá, và cũng là cách giúp họ gia tăng khả năng cảm nhận những điều bé nhỏ, bên cạnh khối kiến thức khổng lồ hay những mối quan hệ thẹn thùng mới chớm tuổi đôi mươi…

Có phải hầu hết mọi người đều đã quên mất "vì sao chúng ta bay"?

Không thể phủ nhận, chúng ta ngày càng có xu hướng để ý nhiều hơn về kết quả hay những gì đang chở ở điểm đến, thay vì những kỷ niệm xuyên suốt hành trình. Nhưng, như vừa trích dẫn, không phải ai cũng xem mọi chuyến bay chỉ là một thứ… công cụ. 

Chúng ta ai cũng có thế giới quan, tôn chỉ sống của riêng mình và lấy đó làm yếu tố tách biệt bản thân ra khỏi đám đông. Và nếu tạm quẳng đi những bề bộn của cuộc sống hay thử một lần tránh khỏi guồng quay mưu sinh hối hả, ta sẽ được tìm về những điều tưởng chừng đơn giản mà hết mực quý giá, như là trải nghiệm say sưa giữa lúc hòa mình cùng bầu trời mây bất tận này chẳng hạn…

Hòa làm một với bầu trời là điều ai cũng thích, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi Vì sao chúng ta bay? - Ảnh 3.

Mùa lễ hội cuối năm nay, hãy để Vietnam Airlines giúp chúng ta nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được bay ấy, với chiến dịch "Khai xuân đón hy vọng ". Ta có nỗi lo - Vietnam Airlines sẽ giúp gạt bỏ, và để lại cho ta một tâm trạng hứng khởi luôn rộng cửa mời đón mọi rung động nhỏ lớn.

Vietnam Airlines - Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á, hiện đang khai thác trung bình 300 chuyến bay mỗi ngày. Vietnam Airlines tự hào sở hữu một trong những đội bay trẻ và hiện đại nhất châu Á như Boeing 787-9, Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A321neo.

Với đội tàu bay hiện đại, cùng cam kết không ngừng đổi mới và phát triển, Vietnam Airlines đã chứng tỏ là hãng hàng không dẫn đầu khu vực, được công nhận bởi các cộng đồng trong và ngoài nước thông qua chuỗi giải thưởng danh giá. Skytrax - tổ chức đánh giá hãng hàng không và sân bay hàng đầu thế giới - xếp hạng Vietnam Airlines là hãng hàng không 4 sao 4 năm liên tiếp.

Là hãng hàng không hiện đại với thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ bản sắc văn hóa riêng biệt, Vietnam Airlines đang hướng tới trở thành hãng hàng không quốc tế chất lượng 5 sao dẫn đầu khu vực châu Á.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM