Hà Nội ra quân vây bắt chó thả rông: Chủ chó giằng co, bật khóc

Đăng Khoa | 15-04-2022 - 09:53 AM

(Tổ Quốc) - Tối 14/4, những thành viên trong đội bắt chó thả rông phường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) ra quân kiểm tra, vây bắt.

Khoảng 19h30 ngày 14/4, ông Ngô Nguyên Bắc - đội trưởng đội bắt chó thả rông phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) cùng 6 thành viên khác trong tổ buộc lồng sắt lên xe, cầm theo vợt bắt chó lên đường làm nhiệm vụ.

"Các thành viên trong tổ là bảo vệ dân phố cho biết, trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ, họ đã được hỗ trợ tiêm phòng dại và được hướng dẫn kinh nghiệm xử lý để tránh bị chó cắn", ông Bắc nói và cho biết mỗi tuần ông cùng các thành viên trong đội đi tuần tra bắt chó hai buổi.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 1.

Hai chú chó bị bắt trong tối 14/4.

Theo ông Bắc chó vi phạm sẽ được đưa về phường nuôi nhốt và cho ăn, sau đó phát loa thông báo tìm chủ nuôi. Thường có hai lỗi bị xử phạt là không tiêm chủng và thả chó ra đường, với mỗi lỗi này, chủ nuôi chó bị phạt 1.500.000 đồng.

Đội trưởng đội bắt chó thả rông chia sẻ thời gian đầu, khi thấy chó nhà bị bắt, nhiều người phản ứng, chống đối lại tổ công tác, tuy nhiên sau khi giải thích, người dân cũng đã ý thức hơn được rất nhiều.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 2.

Một chú chó bị bắt khi đang chạy rông ngoài đường.

Sau một giờ tuần tra khắp các ngõ ngách trên địa bàn phường Kim Giang, tổ đã phát hiện và thu giữ 2 chú chó thả rông ngoài đường.

Bà Phạm Thị Lan - chủ nhân một chú chó bị bắt cho biết tối 14/4 chó nhà bà chạy ra đường chơi thì bị tổ công tác bắt. Thấy cún cưng bị vợt lưới bắt bà chạy đến giằng co với cán bộ để dành lại chú chó.

Bà Lan cho hay chó nhà bà nhốt trong nhà không xích nên chạy ra ngoài đường, bà không để ý cho đến khi thấy nó bị bắt, hoảng quá nên bà phản ứng lại với tổ công tác.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 3.

Bà Lan giằng co với tổ bảo vệ để lấy lại con chó.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 4.

Bà khóc xin cán bộ thả chú chó của mình ra.

Chủ nhân chú chó sau đó được thành viên trong tổ giải thích, bà quay về nhà lấy giấy chứng nhận tiêm chủng cho chó và lên phường nộp phạt để đưa chó về.

"Tôi đã biết việc làm của mình là sai. Tôi hứa sau này sẽ xích chó cẩn thận trong nhà", bà Lan nói khi nhận lại chú chó.

Bà Đào Thị Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND phường Kim Giang thông tin, phường Kim Giang là 1 trong 2 phường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thành lập đội bắt chó thả rông, đội gồm 7 thành viên.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 5.

Các chú chó bị bắt về được cho ăn uống đầy đủ.

Theo bà Tâm khi bắt được những chú chó thả rông, sẽ nhốt lại, sau đó thông báo đến chủ chó trên loa phát thanh và các nhóm zalo của phường. Trong thời gian nhốt chó ở phường, cún được cho ăn uống đầy đủ. Trong vòng 48 tiếng, nếu không có người đến nhận, sẽ đưa lên viện chăm sóc bảo vệ vật nuôi ở Thiên Đường Bảo Sơn.

"Nhiều con chó thả rông, khi tổ công tác bắt về thì không có người nhận, UBND phường phải liên hệ trạm thú y để tư vấn bàn giao cho các điểm nuôi nhận phù hợp", bà Tâm cho hay.

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 6.

Chủ chó mang chứng nhận tiêm phòng vắc xin đến nhận chó

Chủ chó giằng co, bật khóc khi chó thả rông bị bắt - Ảnh 7.

Bà Lan vui mừng đón chú chó của mình về.

Bà Nguyễn Thùy Dung, nhân viên thú y trên địa bàn quận Thanh Xuân cho biết, hoạt động bắt chó thả rông không rọ mõm chủ yếu để nâng cao ý thức của chủ nuôi, đảm bảo an toàn cho người xung quanh, được đa số người dân ủng hộ. 

"Chú chó nào chưa được tiêm phòng thì phải tiêm phòng xong mới được mang về, đề phòng chó cắn gây bệnh dại cho người", bà Dung nói.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM