Tết là khoảng thời gian dễ chạnh lòng nhất
Những ngày giáp Tết, tôi ngại hoạt động các trang mạng xã hội hơn vì nỗi sợ nhìn thấy mọi người, bạn bè ở quê nhà chuẩn bị Tết rồi lại quay ra tủi thân. Ai ai cũng đăng ảnh sắm Tết cùng gia đình hay đang trên chuyến xe trở về nhà. 3 chữ "Đi về nhà" tưởng chừng đơn giản vậy thôi nhưng lúc nào cũng chạm tới nỗi lòng của những đứa con xa quê như tôi cả nửa vòng trái đất. Những ngày giáp Tết, bố mẹ gọi điện để hỏi thăm, nhìn thấy mọi người vui vẻ, nước mắt tôi như trực trào nhưng chỉ biết ngăn lại để gia đình yên tâm.
(Ảnh minh hoạ)
Đã 5 năm ăn xa quê, tôi vẫn nhớ như in không khí nhộn nhịp sắm Tết ở quê, nhớ cảm giác cùng bố bên nồi bánh trưng nóng đến rát mặt, khói cay xè mũi. Tôi thèm được bên gia đình ăn bữa cơm tất niên, thèm sự yêu thương, thèm hơi ấm của Tết đoàn viên, thèm được đi nói chuyện phiến đầu năm với chúng bạn. Và ở nơi đất khách không có Tết Việt, tôi phải làm xuyên Tết để trang trải cuộc sống và tích góp cho tương lai.
Ngày trước đi học, còn tụ tập được với hội du học sinh người Việt, cũng sắm một cái Tết nho nhỏ cùng nhau nơi đất khách: mâm ngũ quả, bánh trưng, một vài món ăn quen thuộc, đơn giản. Nhưng giờ đi làm, ai cũng bận việc của mình, may mắn vào cuối tuần thì chúng tôi còn có thể gặp được nhau.
Lòng lúc nào cũng mong chuyến đi trở về nhà...
Cũng có rất nhiều người hỏi tôi rằng: "Sao tận 5 năm không về nhà lấy một lần? Người ta cũng đi nước ngoài, người ta vẫn về đó kia...". Lúc đó, tôi chỉ biết cười và nói hẹn mọi người rằng Tết một năm sau sẽ về.
Tất nhiên, tôi mong được trở về nhà hơn ai hết. 5 năm xa nhà, tôi chỉ được nhìn người thân qua màn hình điện hình điện thoại, chứng kiến Tết qua hình ảnh, video của mọi người gửi. Thực sự, tôi thèm Tết. Nhưng không thể bỏ công việc cả tháng trời, tôi lại làm về ngành dịch vụ nên việc làm online từ xa là không có khả năng. Bỏ việc lâu thì không có tiền và cũng chả ai đảm bảo rằng khi tôi quay lại thì công việc vẫn ở đó được.
(Ảnh minh hoạ)
Ngoài chuyện lo giấy tờ, xin nghỉ làm dài ngày đã là chuyện rất khó thì mức lương của tôi cũng không mấy dư giả để lo cho một chuyện đi lại rất tốn kém này.
Dù vậy, trong tâm tưởng của tôi lúc nào cũng mong một mùa Tết gần nhất được trở về nhà, được sum vầy bên những người thân thương đón Giao Thừa. Có lẽ, với tôi chuyến đi hạnh phúc nhất là chuyến đi về nhà, về với vòng tay của bố mẹ!
Thư bạn Hoàng Hương - Canada
Hiểu rõ được tâm tư ấy, nhiều chương trình hoạt động với mục tiêu giúp những người con xa quê đón Tết sum vầy đã liên tục được tổ chức những năm gần đây. Trong đó, đáng chú ý là chương trình "Quà Tết đậm đà, Tình thân sâu sắc" năm 2023 được tạo ra với mục đích gắn kết tình thân thêm sâu sắc thông qua những món quà Tết đậm đà đến từ bia 333".
333 Beer dành tặng 103 món quà Tết đầy ý nghĩa. Đặc biệt, giải thưởng dành cho 3 câu chuyện truyền cảm hứng nhất là 3 chuyến du xuân hội ngộ tình thân được 333 tài trợ vé máy bay (trong và ngoài nước).
Để có cơ hội giành được giải thưởng, chỉ với 2 bước đơn giản:
- Bước 1: Comment bên dưới bài đăng câu chuyện về mối quan hệ sâu sắc của bạn cùng người mà bạn yêu quyes và muốn gửi tặng họ món quà "đậm đà" của 333 trong dịp Tết này (giới hạn trong 250 từ).
- Bước 2: Tag tên người bạn muốn gửi gắm và hastag #333beer #QuaTetDamDa #TinhThanSauSac.
Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 15/12/2022 đến 15/01/2023.