Để lọt lưới phút bù giờ, HAGL mất trận thắng trước Becamex Bình Dương

Lam Chi - Ảnh: Thủ Khúc | 11-02-2023 - 17:55 PM

(Tổ Quốc) - Sau trận khởi đầu có phần chuệch choạc, có vẻ như HLV Kiatisuk cùng đội hình "mới" của mình đã có được sự tự tin để băng đi ở mùa giải mới.

Phút bù giờ đầu tiên của trận làm khách trên sân Gò Đậu, HAGL dính bàn thua cực đau. Cú sút từ cự ly khoảng 16m của Tiến Linh đưa bóng vào đúng vị trí của của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, song đáng tiếc là thủ môn này lại bắt bóng khá bất cẩn, để bóng đập ngực văng ra đúng tầm chân của Rimario. Như một định mệnh, đây đã là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo ngoại này vào lưới HAGL tính từ khi anh rời phố Núi.

Bàn thua muộn ấy không chỉ cướp đi của Tuấn Anh và các đồng đội 2 điểm quý giá, mà còn mang lại sự thất vọng không hề giấu diếm khi không ít cầu thủ HAGL nằm vật trên sân ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với họ, trận hòa này ngang với một thất bại.

Là bởi các học trò của "Zico Thái" hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng. Sau bàn thắng mở tỷ số ở phút 51, các cầu thủ phố Núi có đến 4 cơ hội rõ rệt để "kết liễu" đối thủ. Nếu may mắn hơn, HAGL hoàn toàn có khả năng có được chiến thắng đậm đà chẳng kém gì CLB Công an Hà Nội trước Topenland Bình Định trong ngày ra quân ở V.League 2023.

Vững vàng trên đôi chân lứa trẻ, HAGL đã có thể quên Công Phượng, Văn Toàn - Ảnh 1.

Đáng nói, bàn thắng mà đội bóng phố Núi ghi được vào lưới Becamex Bình Dương đến từ pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt của hai "viên ngọc trẻ" mà bầu Đức đã "đem đi gửi" ở đội bóng á quân V.League mùa giải trước - CLB Hải Phòng. Pha chuyền bóng cự ly trung bình vào trung lộ của Dụng Quang Nho là cực kỳ nhạy cảm, và pha xử lý hai chạm của Châu Ngọc Quang quả tình không thể chê vào đâu được.

Khác với những pha xử lý có phần rườm rà của Công Phượng hay thiên về tốc độ của Văn Toàn, Châu Ngọc Quang đã xử lý cực kỳ gọn gàng ở tình huống nhận trong trong tư thế xoay lưng về phía khung thành đối phương. Sau pha thu bóng qua người bằng chân phải, tiền vệ này lập tức tung cú sút chân trái "chết chóc" cực nhanh khiến thủ thành đối phương phải bất lực, dù hai hậu vệ của Becamex Bình Dương ập vào gần như lập tức.

Vững vàng trên đôi chân lứa trẻ, HAGL đã có thể quên Công Phượng, Văn Toàn - Ảnh 2.

V.League 2023 chỉ mới đi qua có hai vòng, điểm số của HAGL mới cũng chỉ dừng ở con số 2 và trước mặt họ đang là hai trận đấu được đánh giá là cực kỳ khó khăn trước Thép Xanh Nam Định trên sân Thiên Trường và CLB Công an Hà Nội, song với những gì đang thể hiện, HLV Kiatisuk hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những kết quả tích cực hơn của các học trò.

Suốt hai trận qua, trong khi Minh Vương chơi khá nổi bật, thể hiện được sự ảnh hưởng với các đồng đội trẻ trong đội hình thì Tuấn Anh vẫn chưa lấy lại được sự tinh tế và khả năng tạo đột biến vốn có của mình. Nếu như Tuấn Anh có thể sớm lấy lại được vị thế của mình, xứng đáng với chiếc băng đội trưởng mà HLV Kiatisuk đeo lên tay tiền vệ này trong trận ra quân ở mùa giải mới, rất có thể HAGL sẽ là đối thủ đáng gờm cho các đội bóng mạnh.