Tomorrow hiện đang là tựa phim gây tranh cãi gay gắt vì màn tụt dốc không phanh của rating phim. Nhiều khán giả cho rằng phim có chất lượng quá kém, nhất ở cách xử lý tình huống và diễn xuất của nam chính Rowoon. Vốn là một idol đá sân, đây là lần đầu tiên Rowoon bị chê bai về diễn xuất.
Khó chịu với Rowoon nhưng khán giả lại mê mẩn Lee Soo Hyuk. Chính bởi sự mê mẩn này mà khán giả cảm thấy bất bình khi Lee Soo Hyuk lên hình quá ít dù cũng là nam chính của phim, vị trí trên poster ngang ngửa với cả Rowoon lẫn Kim Hee Sun. Chưa kể so về diễn xuất và thần thái, Lee Soo Hyuk ăn đứt nam chính mặt đơ Rowoon.
Vị trí trên poster của Lee Soo Hyuk không thua kém gì Rowoon
Trong phim, Lee Soo Hyuk vào vai Park Joong Gil - một Thần Chết "chính thống", người có nhiệm vụ đưa các linh hồn về thế giới bên kia, Joong Gil rất dị ứng với công việc của phòng Rủi Ro, những Thần Chết chuyên cứu vớt những người muốn tự tử. Dù đảm nhận tuyến nhân vật đối đầu trực tiếp với phòng Rủi Ro (nhưng không phải phản diện), lại có liên quan đến câu chuyện trong quá khứ của nữ chính nhưng Lee Soo Hyuk lên hình ít như một... cameo.
Khán giả phàn nàn vì Lee Soo Hyuk lên hình quá ít
Nguồn ảnh: Tổng hợp