Cuộc sống thiếu ánh sáng, chật chội bên trong khu tập thể nằm ngay cạnh hồ Gươm

Đặng Long | 18-04-2023 - 20:04 PM

(Tổ Quốc) - Người dân trong khu tập thể 11 Vọng Đức hàng chục năm qua phải chấp nhận sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp trầm trọng, chưa kể môi trường sống chật chội, ẩm thấp do thiếu đi ánh sáng mặt trời.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 1.

Khu tập thể số 11 Vọng Đức (hay tập thể Điện cơ cũ) do Cu Ba xây dựng. Những cư dân sống ở đây là thế hệ công nhân làm tại nhà máy Điện cơ được phân nhà ở vào những năm 1970-1971.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 2.

Khu tập thể gồm có 4 tầng. Có khoảng 160 căn hộ ở đây, diện tích trung bình từ 6 – 24m2.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 3.

Tính tới thời điểm này, khu tập thể 11 Vọng Đức đã đi vào hoạt động được hơn 60 năm, công trình này đang dần xuống cấp trầm trọng, nhiều gia đình đang phải sống trong cảnh tối tăm, ẩm thấp vì thiếu ánh sáng mặt trời.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 4.

Là một trong nhiều công nhân nhà máy Điện cơ cũ, gia đình bà Bùi Thị Thủy cho hay: “Mỗi công nhân nhà máy Điện cơ cũ đều được cấp tầm 6m2 diện tích ở như này vào những năm 1971, nhà tôi có 4 người, tính ra là được 32m2.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 5.

Đến năm 2018, chồng tôi mất thì còn lại tôi và 2 đứa con. Sau này chúng nó thấy chật chội quá, nên đã ra ngoài lập nghiệp và sống ở nơi khác. Mang tiếng là đất trung tâm thủ đô nhưng hễ cứ mưa xuống là phải bê xô chậu ra hứng”. Bà Thủy cho hay.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 6.

Cách đó vài căn, nhà bà Hiền cũng không khá hơn là bao. “Khu này nhiều nhà vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh với nhau. Thậm chí, gia đình nào có vài ba thế hệ còn phải cơi nới, cải tạo lại hành lang để thành bếp nấu ăn”. bà Hiền chia sẻ.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 7.

Nhiều mảng tường bong tróc, mốc meo hiện rõ.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 8.

Nhiều đoạn còn lộ ra cả cấu kiện bằng sắt lâu ngày đã gỉ sét.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 9.

Nhà vệ sinh chung tối tăm, ẩm thấp, có nhiều mùi khó chịu.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 10.

Hệ thống bể chứa nước đã cũ, đường ống dẫn nước, dây điện chằng chịt như mạng nhện.

Hà Nội: Cận cảnh khu tập thể xuống cấp, người dân sống trong cảnh tối tăm, thiếu ánh sáng mặt trời - Ảnh 11.

Được biết, dù trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, điều kiện sống ngặt nghèo, nhưng do nằm ở vị trí trung tâm thủ đô Hà Nội, gần hồ Hoàn Kiếm nên mỗi căn hộ ở đây vẫn có giá vài trăm triệu đồng /m2.