Cộng đồng tài xế Gojek: Nơi những trái tim đồng điệu kết nối, sẻ chia yêu thương

Quang Vũ | 09-07-2024 - 16:00 PM

Đằng sau mỗi chuyến xe, mỗi tài xế xe công nghệ là một câu chuyện. Mỗi hành trình họ đi qua đều để lại nhiều kỷ niệm, đó có thể là câu chuyện giữa tài xế với khách hàng hoặc sự hỗ trợ không toan tính thiệt hơn giữa các bác tài.

Cộng đồng tài xế gắn kết, hỗ trợ từ những việc làm cụ thể

Trên sân cỏ GoFootball 2024, giải bóng đá Gojek tổ chức cho các đối tác tài xế, các bác tài không chỉ nhận được sự cổ vũ của các đồng đội mà còn được tiếp thêm sức mạnh từ sự động viên của người thân.

Từ sáng sớm, chị H.T Loan (38 tuổi), vợ của tài xế N.T Hổ, đã cùng con gái đến sân vận động cổ vũ cho chồng trong trận chung kết giải bóng đá của Gojek. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chị Loan thể hiện niềm vui và hạnh phúc khi anh Hổ cùng đồng đội tham gia những trận bóng tràn đầy tinh thần thể thao.

Chị Loan chia sẻ, chị rất ủng hộ những hoạt động lành mạnh như GoFootball vì chị hiểu rằng các tài xế phải làm việc cật lực để mưu sinh và bóng đá là môn thể thao đồng đội, mang lại nhiều niềm vui. Đây là cơ hội để anh em tài xế được thư giãn và gắn kết, từ đó hỗ trợ nhau trong công việc. "Giải bóng đá này là dịp để anh ấy được chơi môn thể thao yêu thích, rèn luyện sức khỏe và gắn kết với anh em đồng nghiệp. Nhìn chồng vui vẻ, khỏe khoắn sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi cảm thấy rất vui", chị Loan cho biết.

Cộng đồng tài xế Gojek: Nơi những trái tim đồng điệu kết nối, sẻ chia yêu thương - Ảnh 1.

Gia đình là động lực tiếp thêm sức mạnh cho bác tài trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống

Có chồng làm tài xế, chị Loan từng trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược khi anh Hổ quyết định làm tài xế công nghệ. "Ban đầu, khi anh Hổ thông báo sẽ chạy xe công nghệ, tôi lo lắng vì sợ tai nạn, cướp giật, rồi cả những cám dỗ trên đường. Nhưng anh ấy bảo cần phải kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình, công việc cũng chủ động về thời gian, nên tôi ủng hộ để anh có động lực chạy xe", chị Loan tâm sự.

Gần một năm theo nghề, vợ chồng anh Hổ chị Loan dần cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng tài xế Gojek. "Chồng tôi được anh em đồng nghiệp hỗ trợ rất nhiều, từ chia sẻ kinh nghiệm chạy xe đến giúp đỡ khi gặp khó khăn. Khi biết tin con gái nhỏ của chúng tôi bị nhiễm trùng đường hô hấp và phải nhập viện, anh em tài xế đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn", chị Loan chia sẻ với niềm xúc động.

Nhìn con gái dần khỏe mạnh sau cơn bạo bệnh, vợ chồng anh Hổ cảm thấy vô cùng may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời như vậy. "Chịu thương chịu khó, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, đó là điều mà tôi trân trọng nhất ở cộng đồng tài xế Gojek," chị Loan tâm sự. "Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn, những người anh em luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, hỗ trợ nhau qua những việc làm cụ thể", chị nói thêm và gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác tài Gojek đã luôn đồng hành, hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn.

Kỷ niệm trên những chuyến xe

Khác với anh N.T Hổ, chàng sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đ.V Hin, tham gia chạy xe Gojek vì muốn trải nghiệm đường phố Sài Gòn, đồng thời tận dụng thời gian rảnh để trang trải chi phí sinh hoạt khi lên thành phố học tập. Đây là công việc cho em cơ hội khám phá những cung đường Sài Gòn, từ những con đường sầm uất, những khu phố bình yên đến những con hẻm nhiều ngõ ngách, Hin cho biết.

Theo Hin, công việc chạy xe công nghệ còn giúp em tập được tính kiên nhẫn và bình tĩnh hơn khi làm dịch vụ. "Trên một vài chuyến xe, có nhiều khách nhờ em dừng ở nhiều nơi để tiện mua đồ. Những lúc như vậy, em đều vui vẻ chiều khách mà không yêu cầu trả thêm tiền", Hin chia sẻ.

Sau một thời gian ngắn chạy xe, em út đội bóng Anh Em Bốn Phương thấy vui và gắn kết khi nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh em tài xế. "Là em út trong đội nên em được các anh "cưng" và bảo ban nhiều thứ. Bên cạnh giúp em tự tin thi đấu bóng đá hết mình, các anh còn "bật mí" cho em những vị trí có nhiều khách, hoặc đừng ngồi một chỗ lâu mà cần di chuyển thì mới có nhiều đơn. Nói chung, khi anh em Gojek gặp nhau ngoài đường, chúng em chào và hỏi thăm nhau vui lắm", Hin vui vẻ chia sẻ thêm. Hin cũng cho biết, không giống những công việc khác thường có thời gian cố định, việc chạy xe không ảnh hưởng đến việc học khi bạn có thể chủ động sắp xếp thời gian.

Trong khi đó, anh D.N Long (33 tuổi), cảm động khi nói về sự tương trợ giữa các tài xế Gojek. Ký ức đẹp nhất với Gojek của anh Long chính là khi anh gặp sự cố xe cộ giữa trời nắng nóng. Anh tâm sự: "Hôm đó, xe tôi bị ngã và bị kẹt chân thắng, có một bạn chạy Gojek tới hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi bảo không sao nhưng bạn vẫn nhiệt tình hỏi thăm và cùng đi với tôi cho đến chỗ sửa xe. Từ đó, tôi cảm thấy nơi cộng đồng tài xế Gojek, các bác tài đều tốt tính".

Cộng đồng tài xế Gojek: Nơi những trái tim đồng điệu kết nối, sẻ chia yêu thương - Ảnh 2.

Anh Long và Hin cùng đồng đội tham gia giải bóng đá Gojek 2024

Nghĩa Long còn cho biết trong nhiều năm chạy xe công nghệ, anh có một người bạn thân là người Indonesia. Tình cờ biết nhau từ một cuốc xe, cả hai nói chuyện thấy hợp tính nên giữ liên hệ đến thời điểm hiện tại.

Đối với cộng đồng tài xế Gojek, tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái luôn hiện hữu. Nơi đây, những người tài xế không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang đến niềm an ủi to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi bác tài tiếp tục hành trình của mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Nhạc kịch thiếu nhi "Trọn Điều ước - Tròn Đêm trăng": Sự kiện âm nhạc thú vị dành cho trẻ em

Thứ bảy vừa qua, 28/9/2024, nhà hát Star Galaxy đã có một bầu không khí ngập tràn niềm vui khi diễn ra sự kiện nhạc kịch thiếu nhi "Trọn Điều ước - Tròn Đêm trăng". Tuy phải lùi lịch lại do tình hình mưa lũ khắc nghiệt, nhưng sự kiện vẫn nhận được sự ủng hộ hào hứng từ các khán giả nhí…