Cô lượm ve chai hiến tạng giúp đời sau khi được tài trợ sửa mũi hỏng

| 05-12-2022 - 07:00 AM

(Tổ Quốc) - "Cho đi là còn mãi" – tâm nguyện và câu chuyện quyết tâm đăng ký hiến tạng của chị Lê Thị Điệp – cô lượm ve chai từng được tài trợ sửa mũi hỏng 100% có lẽ sẽ khiến không ít người xúc động. Hành động sẻ chia cao quý của tấm lòng từ thiện đã lan tỏa giá trị và mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác.

photo-1

Cô lượm ve chai - Lê Thị Điệp

Hành động cao quý của tấm lòng từ thiện

Hiến tạng là việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng. Đây là những món quà vô giá dành cho những bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hiến tạng không đơn thuần là nghĩa cử cao đẹp, mà nó còn kéo dài sự sống cho những ai tưởng chừng như đã tắt tia hy vọng sống.

Với tinh thần tương thân tương tái, sẻ chia, cho đi là còn mãi, nhiều người quyết định hiến tạng để góp phần thay đổi cuộc đời cho những bệnh nhân kém may mắn. Hành động hiến tạng được xem như "hiến tặng sự sống" cho người khác.

Nguyện vọng hiến tạng ở tuổi 40

Vào tháng 1/2022, Lê Thị Điệp – cô lượm ve chai gây xúc động mạnh với câu chuyện là nạn nhân của thẩm mỹ chui, từng nhiều lần nghĩ đến cái chết vì đặt niềm tin sai chỗ và nhận lại hậu quả nặng nề. May mắn mỉm cười khi chị trở thành nhân vật đầu tiên nhận suất tài trợ "Sửa mũi hỏng – Chữa tâm hồn mùa 2" của Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Saigon Star. Cuộc đời chị như bước sang một trang mới với diện mạo mới và tâm hồn như tươi trẻ lại.

Chính vì sự may mắn ấy, sau 5 tháng phẫu thuật sửa mũi, chị Lê Thị Điệp quyết định đăng ký hiến tạng ở tuổi 40 mặc cho những phản đối từ gia đình và khuyên ngăn từ người thân, bạn bè.

Chị Điệp chia sẻ: "Một trong những động lực thúc đẩy chị quyết định hiến tạng là sau lần được Bác sĩ Hoạt tài trợ sửa lại mũi hỏng. Chị và bác sĩ Hoạt là hai người xa lạ, nhưng từ khi gặp bác và được cho cơ hội làm lại mũi, chị cảm thấy mình quá may mắn. Nếu như bản thân mình đăng ký hiến tạng, thì mình có thể giúp được rất nhiều người giành lại sự sống. Việc chị làm cũng chỉ là hạt cát nhỏ thôi, nhưng chị thấy vui vì điều đó".

photo-1

Chị Lê Thị Điệp

Chị cũng bày tỏ rằng, nhiều người suy nghĩ chết là hết. Thế nhưng cho đi là còn mãi. Trước đây chị cảm thấy ông trời quá bất công với mình khi nỗi đau về thể xác và tinh thần cứ dày vò chị suốt nhiều năm trời, đến mức chị có ý định kết thúc cuộc sống này. Nhưng đến khi được giúp đỡ bởi những người xa lạ, được cứu ra khỏi bóng tối cuộc đời, chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. "Khi chị đến với cuộc đời này, chị đã trải nghiệm được hết đắng cay và ngọt bùi, thì sau này khi ra đi, chị mong những gì tốt đẹp của mình sẽ ươm mầm và kéo dài sự sống cho những người khác" – Chị Điệp tâm sự.

Tháng 8/2022, chị Lê Thị Điệp đã đăng ký hiến tạng tại Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Việc làm tử tế của chị Lê Thị Điệp sẽ lan tỏa hơn nữa giá trị nhân văn đến với nhiều người. Hành động ấy sẽ góp phần mang lại cơ hội cho nhiều đôi mắt được thắp sáng, nhiều trái tim ấm áp tiếp tục đập…

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM