Chuyện người trẻ nuôi thú cưng: Sẵn sàng chi cả trăm triệu để sửa nhà cửa cho chó mèo có không gian chơi

Hạnh Mỹ | 24-12-2022 - 11:59 AM

(Tổ Quốc) - Có thể nói nhiều người trẻ có động lực mua nhà sửa cửa hơn nhờ... nuôi thú cưng.

Tìm nhà cho mình ở nhưng thú cưng cũng phải được thoải mái - yêu cầu này nghe qua thì hơi vô lý nhưng trên thực tế lại đang là vấn đề chung của không ít người trẻ thích nuôi thú cưng. Sau đây, hãy cùng nghe một vài “con sen” chính hiệu chia sẻ nỗi trăn trở về không gian sống của các “boss” nhé.

Luôn đau đáu khi “boss” ở với mình mà thiếu chỗ chơi

Thích vui đùa cùng các chú mèo từ khi còn ở nhà, đến lúc lên thành phố làm việc, Thanh Thảo (25 tuổi) cũng ôm theo “người bạn thân”. Cô cho biết: “Mình đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm phòng trọ, bởi vì không phải chỗ nào cũng đồng ý cho nuôi mèo. Nhưng đến khi tìm được rồi thì lại gặp vấn đề là không gian phòng không quá rộng, mèo chỉ có thể chạy quanh quanh phòng bếp, ra đến phòng ngủ của mình, khoảng 35m2. Mà lúc đi làm, để đề phòng mèo chạy đi lung tung, mình chỉ có thể để em nó trong lồng, rồi tối về mới tranh thủ cho ra công viên đi dạo cùng mình, hôm nào chủ bận thì đành chịu”.

“Bé mèo sống cùng mình được nửa năm thì tính nhút nhát hơn hẳn hồi còn ở nhà, có lẽ vì lên ở với mình ít được nô đùa thoải mái. Thương em, mình lại gửi về nhà bố mẹ rồi thi thoảng về chơi”, Thảo nói.

Ngoài 2 căn phòng thuê để làm “trạm cứu hộ” mèo, Tăng Ngọc Trúc Linh (23 tuổi) sống cùng 4 chú mèo ở nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên, vì nhà hơi đông người nên cô chỉ có thể dành một khoảng không nhất định cho chúng. “Chưa lúc nào mình ngừng phấn đấu để sớm thực hiện ước mơ sau này sẽ có một căn nhà riêng, rộng rãi hơn để đặt thêm nhiều cat tree cho mèo leo trèo và có thêm chỗ để mình có thể tương tác, vui chơi với chúng”, Trúc Linh nói.

Khác với Thanh Thảo và Trúc Linh, ở tuổi 25, rapper Osad (tên thật là Mai Quang Nam) đã tậu được một căn nhà ở Sài Gòn và chia sẻ không gian cho 3 chú mèo. Thế nhưng, xuất hiện trong tập mới nhất của show Là Nhà, giọng ca Người Âm Phủ lại thú nhận rằng, anh chưa thực sự hài lòng với không gian của sống hiện tại. Anh tâm sự: “Từ khi mua nhà xong, Osad cũng hay xem trên instagram, pinterest những cái thiết kế nhà. Mình xem cái đấy mình thèm lắm luôn ấy. Căn nhà khi mình mua là đã có tuổi đời 10 năm rồi, ngoài màu sắc và thiết kế không hợp với một rapper thì nó cũng chưa hiện đại, chưa “giống mình”.

“Có một đêm mình đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt, chạy ra lại thấy 2 con mèo đang bám tận trên cái rèm cửa, thay nhau cào móng”. Những đường ngang dọc trên chiếc rèm cũ đã một lần nữa nhắc nhở Osad rằng, căn nhà của anh, tuy rộng tới 92m2 đấy nhưng vẫn đang rất thiếu không gian cho 3 "con cưng".

Đi thuê nhà, chi tiền “khủng” sửa nhà vì “boss”

Đã sớm tậu được một căn chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), chị Hằng Lê - founder của một hệ thống gym và cũng đang làm việc trong ngành ngân hàng vẫn phải đau đầu vì sở thích nuôi pet của mình. 

“Lúc chị mua nhà thì chưa nuôi pet và chung cư chưa có quy định gì. Một thời gian sau đó chị mới tậu cún về nuôi thì cũng đã thuê thiết kế nhà, lắp đặt nội thất cho phù hợp. Tuy nhiên, sau đó, do chung cư không thể kiểm soát được các vấn đề về vệ sinh chung, cộng thêm phàn nàn của nhiều người dân nên ban quản lý bắt đầu đưa ra những quy định cho cư dân nuôi thú cưng. Ví dụ như phải đi đường riêng, phải bế khi đi vào thang máy”, chị Hằng bộc bạch. 

Người trẻ có động lực mua nhà sửa cửa hơn nhờ nuôi thú cưng - Ảnh 3.

Sau một thời gian ngắn, cảm thấy cuộc sống ở đây không thực sự thoải mái đối với cả chủ lẫn vật nuôi, chị Hằng đã quyết định cho thuê lại căn hộ. Còn chị và 4 em chó chuyển sang sống trong căn nhà liền kề ở một khu vực khác, tính đến nay đã hơn 1 năm.

Nữ nhân viên ngân hàng kể: “Ở căn nhà hiện tại, chị vừa có cho mình một khu vực tập gym theo sở thích, cũng có khoảng không lớn cho các bạn pet. Chị nuôi 4 bạn chó: 2 bạn American bully, 1 bạn Corgi và 1 Poodle. Năm vừa rồi “dân số” đã tăng thêm 2 em mèo. 2 bạn chó lớn thì có chuồng riêng, 2 bạn mèo cũng có phòng riêng, chị sẽ cân đối thời gian để cho các bạn chạy nhảy quanh nhà, còn nếu bình thường cũng phải để các bạn ở khu vực quy định để các bạn không “bỏ trốn”.

Khi được hỏi về chuyện người trẻ mua nhà sửa cửa, ngoài quan tâm nhu cầu của bản thân còn yêu cầu về không gian sống cho thú cưng, chị Hằng nói: “Hiện nay chị thấy rằng, nếu đã xác định nuôi thú cưng thì cũng phải đảm bảo chỗ chơi, không gian để các bạn ý được đi lại thoải mái trong nhà”.

Dường như chị Hằng đã giúp những “con sen” như Thanh Thảo, Trúc Linh hay cả OSAD nói lên nỗi lòng. Bởi với họ, những chú mèo hay chó không chỉ là thú cưng mà còn như một người bạn tâm giao, cùng đồng hành với họ trong cuộc sống thường ngày. 

Chẳng thế mà, dù không chọn đi thuê nơi ở mới phù hợp hơn như chị Hằng, OSAD vẫn cố gắng chi một số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để sửa lại căn nhà của mình. Khi đến với Là Nhà, chàng rapper trẻ đã gói ghém hết tâm tư, nhấn mạnh với ekip thiết kế: “Quan trọng nhất, em muốn cải tạo không gian phòng khách để nó không chỉ là nơi sinh hoạt chung mà còn là nơi hòa hợp của bản thân và thú cưng”.

Và sau 2 tuần thi công, nhờ đội ngũ KAT Studio, với những thiết kế hoàn hảo, kết hợp cùng các thiết bị thông minh đến từ nhà tài trợ Panasonic, ước mơ của chủ nhân hit Người Âm Phủ cùng “đàn con thơ” đã thành sự thật. Bên cạnh chiếc sofa với chất liệu nhung tránh bị cào cấu thì đã có cả một hệ thống tủ kệ để 3 chú mèo có thể leo trèo, chạy nhảy bất cứ lúc nào. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM