Thường những ai chưa có con luôn tưởng tượng rằng việc chăm sóc một đứa trẻ chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần cho trẻ ăn no, ngủ đủ, giữ vệ sinh sạch sẽ là xong. Sau đó, bố mẹ vẫn cứ tha hồ làm điều mình thích.
Nhưng mà, đó chỉ là tưởng tượng. Thực tế thì khi nhà có một đứa trẻ, mọi thứ sẽ rối tung lên, và mọi sinh hoạt của bố mẹ hoàn toàn do con định đoạt. Con ngoan thì không sao, chứ con mà "khó ở" thì bố mẹ chỉ có nước khóc.
Nhưng nói gì thì nói, bố mẹ có công nhận rằng cuộc sống của mình bỗng thi vị hơn hẳn kể từ khi có con không? Chùm ảnh trẻ nghịch ngợm dưới đây sẽ là minh chứng cho thấy con chính là một loại gia vị đặc biệt giúp mỗi ngày của bố mẹ trôi qua không nhàm chán.
Bố cứ ngủ đi. Con sẽ thức trông bố.
Lạ thật, cứ hễ đưa đến khu vui chơi là ngủ lì bì, còn về nhà thì tỉnh như sáo.
Đồ ăn mẹ nấu không ngon. Con thà ăn giấy còn hơn.
Con chỉ đang tắm cho máy tính của mẹ thôi mà.
Anh bảo này, bô không phải chỉ để ngồi đâu, mà nó còn có thể làm mũ được đấy.
Để anh vẽ mặt cho em giống anh nhé.
Chỉ có như thế này bố mời được yên thân ngồi... chơi game.
Không biết con chui rúc ở xó xỉnh nào mà để tóc dính bết cái gì thế này.
Mẹ đi vệ sinh cũng không được yên.
Vừa ra khỏi phòng 1 phút, quay lại đã thấy con ném hết đồ chơi ra ngoài cửa sổ.
Nhảy vào vũng nước - trò chơi yêu thích của mọi đứa trẻ.
Mẹ ơi, giúp con! Quyển sách này nặng quá, con không thể cầm lên nổi.
Con không hiểu con là con hay con là thú cưng của mẹ nữa.
Quyển vở này nhỏ quá, không đủ chỗ cho con vẽ nên con phải vẽ ra bàn ạ.
Ôi, Thôi xong! Đồ trang điểm của mẹ đã biến thành một mớ hỗn độn.
"Đang ở quán cà phê mà con tôi tự dưng cởi hết quần áo rồi chạy khắp nơi", một ông bố kể lại.
Mẹ vừa đặt cái bánh kem socola lên bàn, rồi vào bếp lấy muống đĩa, quay lại thì... mẹ khóc không thành tiếng.
Càng đông người, cường độ ăn vạ của con càng cao.
Không có tuyết thì con chơi mút vậy.
Để đổi lấy 1 phút im lặng của con, mẹ phải trả giá như thế này đây.