Cặp đôi liệt nửa người nên duyên, nỗ lực lập công ty lớn, sinh con đủ nếp đủ tẻ

Thiên Thanh | 15-11-2022 - 14:23 PM

(Tổ Quốc) - Làm đủ công việc từ rửa chén, thu ngân, đôi vợ chồng khiếm khuyết đã nỗ lực đạt được thành công.

Từ khi sinh ra, anh Nguyễn Ngọc Hân (TP. HCM, hiện làm về Marketing) đã không may mắn bị bại não, liệt nửa người phải ngồi xe lăn. Khiếm khuyết là vậy nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua chính mình, tự mình làm những công việc sinh hoạt hàng ngày.

Trong một lần tình cờ, anh Hân gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc bị bại liệt năm 3 tuổi, việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Chuyện tình của anh chị đúng với câu nói "ghét của nào trời trao của ấy". Lần đầu tiên gặp nhau, anh Hân không thích đối phương vì thấy cô gái này miệng "lanh cha lanh chanh". Còn chị Ngọc cũng ấn tượng không tốt với chồng, "người gì mà dơ dơ".

Ấy thế mà chàng trai Ngọc Hân đã phải lòng cô gái lanh chanh ấy, anh dùng chiêu đẹp trai không bằng chai mặt, lên kế hoạch tán chị Ngọc.

Cặp đôi liệt nửa người nên duyên, nỗ lực lập công ty lớn, sinh con lành lặn đủ nếp đủ tẻ - Ảnh 1.

Chị Ngọc là tấm gương khiếm khuyết nghị lực khởi nghiệp thành công

"Hôm đó tôi ốm, anh Hân mua tô cháo gà mang lên cho tôi. Anh ấy mặt dày kinh lắm cứ đeo mình miết. Thấy đâu tôi né đó mà vẫn dính. Sau thấy sự chân thành của anh ấy, tôi nghĩ thôi giờ cũng có tuổi rồi lấy người đàn ông này về lo cho anh ấy chứ nhìn cuộc đời anh ấy chán quá", chị Ngọc nói.

Nhận được lời đồng ý, anh Hân nhanh chóng về báo tin vui với ba mẹ. "Bây giờ con tìm được người con yêu rồi, bố mẹ nghĩ sao? Nghe vậy bố mẹ đồng ý ngay". Về phía gia đình chị Hân, thời điểm đó chị vẫn chưa phải ngồi xe lăn nhưng biết con gái bén duyên với chàng trai không lành lặn, ông bà cũng không cấm cản mà tôn trọng quyết định của con.

Thuận lợi nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cặp đôi nhanh chóng tổ chức một đám cưới hoành tráng. Khoảng 4 tháng sau, đôi vợ chồng đón tin vui khi chị Ngọc phát hiện mình có thai bé đầu lòng.

Cặp đôi liệt nửa người nên duyên, nỗ lực lập công ty lớn, sinh con lành lặn đủ nếp đủ tẻ - Ảnh 2.

Ảnh cưới của cặp đô.

Ngày bé chào đời, đôi vợ chồng càng hạnh phúc nhân đôi khi em bé lành lặn và khỏe mạnh. Giây phút đón con sau khi vợ vượt cạn, anh Hân vui mừng khôn xiết:

"Hôm đó tôi không ngủ được, lo lắng lắm sợ con liệu có thiếu tay thiếu chân. Lần đầu tiên nhìn thấy con, tôi la hét lên ở bệnh viện, gặp ai cũng muốn khoe với mọi người rằng tôi có con rồi, tôi đã làm cha rồi".

Không lâu sau, anh chị đón thêm em bé thứ hai. Hiện anh chị có hai bé, một gái (9 tuổi), một trai (6 tuổi). Dù còn nhỏ nhưng các bé đều rất ngoan, biết phụ giúp ba mẹ công việc nhà.

Những năm đầu, hai vợ chồng chị Ngọc và anh Hân rất vất vả. Do chồng sức khỏe yếu hơn nên công việc kiếm tiền, giao tiếp xã hội và chăm sóc nuôi dạy con cái đều do chị Ngọc quán xuyến là chính.

Vợ chồng chị Hân làm đủ nghề để lo cho cho gia đình nhỏ 4 người. Từ công việc từ rửa chén, chà xưởng gỗ, bán sữa đậu nành...

Cặp đôi liệt nửa người nên duyên, nỗ lực lập công ty lớn, sinh con lành lặn đủ nếp đủ tẻ - Ảnh 3.

Chị Ngọc và anh Hân giúp đỡ, hỗ trợ những bạn trẻ khiếm khuyết

Nhờ học giỏi ngành Tin học kế toán ứng dụng, chị Ngọc chuyển hướng từ kế toán kho đến lập trình viên, quản trị mạng, bán hàng online... Năm 2019, chị Ngọc thành lập công ty riêng. Không chỉ làm chủ và thay đổi cuộc đời mình, vợ chồng chị Ngọc còn tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật khác. 

Cùng cảnh ngộ đến với nhau, anh Hân và chị Ngọc dành cho nhau sự chân thành, thấu hiểu, đồng cảm với nhau hơn. Dù không phụ giúp vợ con được việc nhà, song anh Hân chính là người đứng sau thành công của vợ.

Có khi hai con nhỏ tò mò hỏi tại sao cha mẹ không giống như cha mẹ của các bạn, anh Hân thẳng thắn nói với con rằng: "Ba mẹ không được may mắn như những người khác nhưng ba mẹ luôn cố gắng cho con những gì vui nhất, hạnh phúc nhất có thể". Thương cha mẹ, hai bé còn nhỏ nhưng đã biết phụ giúp việc nhà, đỡ đần cha trong việc di chuyển.

Nguồn: Thuận vợ thuận chồng