Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi"

Cao Thanh Hương | 05-11-2022 - 09:54 AM

(Tổ Quốc) - "Nếu đặt nặng vấn đề làm sao để nhiều show, để kiếm tiền bằng âm nhạc thì mình sẽ không còn chất nghệ sĩ. Toan tính, rất dễ làm mình đi sai đường", ca sĩ Jee Nhật Hạ nói.

Jee Nhật Hạ, còn được biết đến với nghệ danh Jee Trần. Jee Nhật Hạ là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và ngoại hình ưa nhìn. Cô từng thu hút sự chú ý của công chúng qua các chương trình: Nghệ sĩ đường phố, Sao tìm sao, Sàn chiến giọng hát, Ai là bậc thầy chính hiệu mùa 2, Người kể chuyện tình…

Nữ ca sĩ vừa thực hiện mini show đầu tiên tại một quán cà phê ca nhạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM. Chương trình thành công ngoài sự mong đợi khi nhiều khán giả sẵn sàng chấp nhận đứng xem gần 3 tiếng đồng hồ dù không còn ghế.

Nhân dịp này, Jee Nhật Hạ đã dành cho chúng tôi những chia sẻ chân tình về mini show đầu tiên trong sự nghiệp và cả cuộc sống sau 5 năm theo nghề, cố gắng từng ngày để thoát khỏi cái mác "hot girl" đi hát.

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 1.

Mini show đầu tiên trong sự nghiệp của ca sĩ Jee Nhật Hạ (ảnh trong bài do NVCC).

Mini show đầu tiên, khán giả phải đứng xem vì hết ghế

Jee Nhật Hạ tổ chức mini show đầu tiên trong sự nghiệp. Theo tôi biết, khán giả đến đông tới mức không còn chỗ ngồi. Điều đó khiến tôi tự hỏi, tại sao ngay từ đầu, bạn không mạnh dạn thực hiện show ở một địa điểm lớn hơn mà tổ chức trong không gian khá nhỏ của quán cà phê?

Ban đầu tôi chỉ mong mọi người đến hết chỗ nhưng không ngờ là khán giả tới đông đến mức hết phải đứng xem vì không còn ghế ngồi. Dù chương trình đã kết thúc nhưng mọi người vẫn nấn ná ở lại nên tôi rất hạnh phúc và biết ơn.

Tôi muốn mini show đầu tiên thật ấm cúng. Hiện tại, có rất nhiều anh chị ca sĩ lớn nhưng vẫn làm show mang tính thân mật, chỉ vài trăm khán giả thân thương. Tôi cũng thích như vậy. Hơn nữa, show cá nhân đầu tiên, tôi ngại mình chưa đủ lực để làm lớn. Do đó, tôi chọn làm trong một không gian ấm cúng để mình và khán giả được gần gũi nhau hơn.

Bản thân tôi không truyền thông, không quảng bá gì mà chỉ thông báo trên Facebook cá nhân. Qua mini show này, tôi muốn tri ân những người đã đồng hành cùng mình 5 năm qua nhưng không ngờ là mọi người lại đến đông như thế.

Giây phút đặc biệt nào trong mini show này khiến bạn nhớ nhất?

Thật sự, tôi đứng ngồi không yên khi còn khoảng 5 phút là chương trình bắt đầu mà ghế trống rất nhiều. Tôi nói ê-kíp đợi thêm 15 phút vì sợ mọi người kẹt xe. Đúng là khoảng 15, 20 phút sau thì mọi người đến rất đông, nhờ vậy mà tâm lý của tôi được giải tỏa.

Có nhiều anh chị khán giả biết tôi tổ chức show, họ chạy từ Đà Lạt xuống xem rồi chạy về Đà Lạt ngay trong đêm để sáng thứ 2 đi làm. Có người ở Vũng Tàu, ở Tây Ninh cũng chạy xe máy lên Sài Gòn.

Có anh chị ngày hôm sau đi nước ngoài công tác nhưng cũng chạy tới nghe tôi hát trong mini show đầu tiên. Có khán giả bay từ Hàn Quốc về. Có khán giả ở Bình Dương cũng kêu con gái chở lên Sài Gòn coi show cho bằng được.

Tôi rất xúc động. Tổ chức mini show này, tôi mới cảm thấy rằng, mọi người đã yêu thương mình nhiều như thế nào. Tôi càng cảm thấy trân quý nhiều hơn nữa. Tôi không biết dùng từ nào khác ngoài sự biết ơn. Sắp tới, tôi sẽ làm thêm đêm nhạc khác. 

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 2.

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 3.

"Toan tính rất dễ làm mình đi sai đường"

Vừa rồi, Jee Nhật Hạ đạt giải 4 Người kể chuyện tình. Kết quả này có khiến bạn tâm phục khẩu phục?

Tôi hài lòng. Tuy dừng ở giải 4 nhưng tôi nghĩ, mọi thứ đều có nguyên do. Không phải dừng lại là kết thúc. Đôi khi cái dừng lại đó sẽ mở ra cho mình một cánh cửa khác, chỉ cần mình cố gắng trau dồi.

Tôi nghĩ lý do khiến tôi bị loại là vì diễn quá nhập tâm nên làm cho mình nức nở khi hát dẫn tới hát chênh, phô. Mình chưa cân đối được giữa phần diễn và hát và đó là bài học để lần sau mình làm tốt hơn.

Ca sĩ hiện nay rất nhiều, ca sĩ vừa trẻ vừa đẹp, vừa giỏi vừa hát hay cũng không ít. Jee Nhật Hạ có nghĩ, sự cạnh tranh trong môi trường nghệ thuật càng lúc càng khốc liệt?

Tôi không nghĩ đó là sự cạnh tranh. Chưa chắc hát hay, đúng kỹ thuật thì khán giả thích. Âm nhạc còn phụ thuộc vào gout của mỗi người. Ai chạm được tới cảm xúc của khán giả thì sẽ được xem là hát hay. Còn nếu không chạm được vào cảm xúc của khán giả thì dù hát đúng kỹ thuật cũng chưa chắc hay.

Mỗi người đều có chất riêng và lượng khán giả riêng. Mỗi người một màu sắc sẽ làm cho âm nhạc nói chung được đa dạng và thăng hoa hơn, ngày càng tốt hơn và khán giả sẽ đón nhận chung mọi người.

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 4.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều ca sĩ thì bầu show và khán giả cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Bản thân Jee Nhật Hạ có bị áp lực chạy show?

Không. Tôi tự tin với những điểm riêng của mình, tôi biết mình nổi bật và phù hợp với môi trường nào. Tôi không chạy show ào ào. Thế mạnh của tôi không phải sexy mà là sự dễ thương, giao lưu chân thành thì khi lên sân khấu. Minh chứng cho điều đó là tôi vẫn có những show diễn phù hợp với mình, chứ không phải không có show.

Vậy bạn có từng suy nghĩ đến việc, mình phải làm gì để nhiều show, để có thể sống hoàn toàn bằng âm nhạc chứ không phải bằng nghề khác?

Nếu đặt nặng vấn đề làm sao để nhiều show, để kiếm tiền bằng âm nhạc thì mình sẽ không còn chất nghệ sĩ. Khi mình đặt ra mục đích thì đầu sẽ toan tính và mất đi sự thăng hoa với nghệ thuật, từ đó mình sẽ bị biến chất. Cho nên tôi cứ làm những gì tốt nhất, tự nhiên nhất, mọi thứ còn lại hãy để tùy duyên. Còn cứ toan tính, rất dễ làm mình đi sai đường.

Đó cũng là lý do mà tôi làm song song nhiều công việc khác. Vì tôi muốn thu nhập từ những công việc khác đó sẽ nuôi được mình và gia đình, để mình được sống trọn vẹn, thoải mái với âm nhạc.

Ví dụ như chị Mỹ Tâm, không scandal mà chỉ cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Sau bao nhiêu năm, chị Mỹ Tâm vẫn là tượng đài trong âm nhạc. Tôi tâm niệm đi theo con đường của chị Mỹ Tâm, cứ hát, cứ làm nghề hết mình. Chị Mỹ Tâm là idol từ bé của tôi, là người truyền cảm hứng cho tôi.

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 5.

"Tôi đã rất cố gắng để chuyên nghiệp và tốt lên mỗi ngày"

Hiện tại, thu nhập chính của Jee Nhật Hạ không đến từ âm nhạc mà từ một công việc khác, hot tiktoker. Không những vậy, bạn dùng thu nhập từ công việc này để đầu tư cho âm nhạc. Có khi nào bạn nghĩ, nếu không đi hát, bạn có thể đã có cuộc sống tốt hơn?

Có chứ. Nếu không đi hát thì cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, tiền không biết bao nhiêu là đủ, trong khi mình chỉ sống một lần, chết có đem theo được đâu nhưng những gì mình để lại thì sẽ còn mãi, ví dụ như sản phẩm âm nhạc.

Bản thân tôi mong muốn cuộc sống của mình vui vẻ, bình an mỗi ngày hơn là về vật chất. Dĩ nhiên là vẫn phải đảm bảo kinh tế, vì nếu không có kinh tế thì không thể lo được cho gia đình.

Sau 5 năm đi hát, nhắc tới Jee Nhật Hạ, người ta vẫn dùng danh xưng "hot girl kẹo kéo". Điều này có làm bạn chạnh lòng?

Tôi không chạnh lòng nhưng hơi buồn chút xíu. Tôi mong muốn được nhìn nhận là ca sĩ chuyên nghiệp vì tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi cái mác đó. Tôi tham gia các cuộc thi âm nhạc chính thống, ra sản phẩm, làm mini show để thể hiện khả năng hát live của mình.

Tôi không chối bỏ quá khứ vì có nó mới có tôi ngày hôm nay nhưng tôi vẫn mong muốn, thời gian sau này, mọi người sẽ nhìn nhận tôi là ca sĩ thay vì là hot girk kẹo kéo hay hot girl đi hát. Tôi đã rất cố gắng để chuyên nghiệp và tốt lên mỗi ngày.

Ca sĩ Jee Nhật Hạ: "Chị Mỹ Tâm là idol, là người truyền cảm hứng cho tôi" - Ảnh 6.

Chuyện tình cảm hiện tại của Jee Nhật Hạ thế nào?

Tôi cũng đã đi qua vài mối tình nhưng hiện tại thì độc thân và muốn tập trung cho sự nghiệp. Gia đình cũng hối lắm nhưng tôi thấy có nhiều người gần 40 tuổi, tìm được người phù hợp và sống hạnh phúc. Nếu bây giờ, chỉ vì sợ ế mà yêu và lấy đại một người không có sự đồng cảm với mình thì sớm muộn cũng đứt gánh. Như thế lỡ dở và khổ cho cả hai.

Công việc của tôi khá đặc thù nên người đồng hành với tôi phải là người thật sự thấu hiểu. Cho nên, hiện tại, tôi vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp, tình duyên thì tùy duyên.

Cảm ơn Jee Nhật Hạ đã chia sẻ!