Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!”

Quang Vũ | 13-04-2020 - 18:52 PM

(Tổ Quốc) - Phóng sự ngắn của mạng xã hội Lotus đã thực sự chạm đến trái tim người xem, trong đó có anh Ngô Hà Minh - người chồng có vợ là một trong hàng trăm nhân viên y tế tại Hà Nội tham gia trận chiến với dịch Covid-19.

"Vợ vừa vắng nhà là thấy mình không cân bằng nổi cuộc sống."

Chia sẻ về vợ mình là chị Thủy - nhân viên Trạm Y tế phường Hàng Bồ, thuộc Trung tâm Y tế Quận Hoàn Kiếm, anh Minh cho biết, trong suốt 8 năm vợ chồng, thời gian chị vắng nhà vì công tác thực sự là trải nghiệm anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Bởi mọi công việc trước nay vợ quán xuyến, giờ anh phải trực tiếp đảm đương. Cũng vì thế mà anh nhận ra vợ đảm đang đến từng ấy: từ cơm nước, chăm sóc cho bố mẹ, chồng và hai con - bé gái 7 tuổi và bé trai 3 tuổi rưỡi, mọi sự đều vẹn toàn cả việc trong lẫn việc ngoài... Chỗ trống chị để lại, mình anh không sao khỏa lấp được, thế nên cảm giác đời sống lệch nhịp "như chỉ còn 50% vậy".

Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 1.

Nhiệt tình, sống vì người khác, vui vẻ, được nhiều người yêu quý, tin tưởng - những phẩm chất khiến anh đem lòng yêu thương mà gắn kết với chị, giờ đây mỗi ngày nhắc nhở anh rằng anh cần chị đến thế nào.

Bạn bè, hàng xóm thi thoảng lại hỏi thăm, bố mẹ thì cứ đi ra đi vào, hai con cũng lắm khi mếu máo vì nhớ mẹ, tất cả những hình ảnh đó khiến anh thấy mình có trách nhiệm phải là chỗ dựa cho người thân, gia đình và quan trọng nhất là vợ anh trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 2.

Bài thơ mẹ chồng chị Thủy viết tặng con dâu và các đồng nghiệp những ngày chị xa nhà công tác.

"Vợ anh cầu toàn lắm, chỉ sợ vợ làm việc quá sức thôi."

Có lẽ ít người trong chúng ta có thể tưởng tượng được khoảng cách khắc nghiệt giữa bệnh viện và nhà của những y bác sĩ tham gia chống dịch ngay lúc này. Đó không còn là khoảng cách tính bằng đơn vị đo độ dài, mà là quãng thử thách thật sự của mọi lo lắng, niềm thương và nỗi nhớ khó có thể nguôi ngoai, ngày nào vẫn còn chưa thấy người thân bình an trở về.

Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 3.

Ai đã từng làm bố mẹ hẳn đều thấm thía nỗi lòng của chị Thủy dành cho hai con lúc này.

Có vợ làm ngành Y là một niềm tự hào lớn lao, dẫu đôi khi sự thiếu vắng chị trong những tháng ngày bấp bênh này ít nhiều khiến anh mệt mỏi. "Vợ anh là người hết mình vì công việc, thậm chí cả khi đó là những việc đồng nghiệp nhờ hỗ trợ, vợ cũng làm đâu ra đấy." Hẳn vì lý do đó mà dù muốn dù không, anh vẫn luôn ủng hộ chị theo đuổi nghề Y cao quý.

"Em rất lười ăn!"

Nỗi lo lớn nhất của anh Minh hiện tại không gì ngoài những bản tin về các cán bộ y tế không may dương tính với căn bệnh nguy hiểm này. Cũng vì thế, trong những cuộc chuyện trò hiếm hoi cùng vợ, anh luôn nhắc chị phải tự bảo vệ mình, bởi đó cũng là cách duy nhất để chị có thể bình an trở về, để gia đình anh lại có ngày đoàn tụ bên nhau.

Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 4.

Không chỉ cảm thấy trống vắng vì xa vợ, hơn ai hết, anh Minh hiểu rằng dù vợ có tháo vát đến đâu hẳn cũng không tránh khỏi những lúc rã rời sau một ngày làm việc căng thẳng, cần lắm một lời an ủi từ người bạn đời của mình. Đó cũng là lý do anh chẳng thể yên tâm hoàn toàn về vợ, thậm chí còn lo vợ không có anh bên cạnh sẽ… lười ăn. Nghe anh tâm sự mới thấy, tình cảm vợ chồng đôi khi là những tâm tư giản dị mà chất chứa tình cảm chưa lúc nào vơi.

Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 5.

Niềm vui của ngày chiến thắng đại dịch không chỉ là giấc mơ của gia đình anh Minh - chị Thủy mà cũng là khát khao thôi thúc hơn 96 triệu người Việt lúc này.

Lo lắng nhưng cũng tự hào, trải qua những đêm không ngủ khi trằn trọc nghĩ đến người thân của mình đang dành nhiều giờ liền trong tâm dịch để bảo vệ gia đình của người khác, đó là tâm trạng chung của không chỉ anh Minh mà còn biết bao gia đình các y bác sĩ đang công tác tại những bệnh viện, cơ sở y tế thuộc tuyến đầu chống dịch suốt thời gian qua. Mong rằng sau khi bão giông rời đi, họ lại có thể bình an khỏe mạnh trở về nhà, bên cạnh những người thân trân quý nhất, vì họ xứng đáng hưởng trọn niềm hạnh phúc lớn lao từ mái ấm mà họ luôn hướng về.


Xem “Khỏe Mạnh Về Nhà”, người chồng có vợ trực chiến tuyến đầu chống dịch chia sẻ: “Vắng vợ, cuộc sống như chỉ còn… 50%!” - Ảnh 6.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM