Nhà sáng tạo nội dung Hương Lý: Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi

| 12-04-2023 - 17:31 PM

Đối với Hương Lý, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là có thể giúp đỡ, sẻ chia và mang đến niềm vui cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ sở hữu nụ cười rạng rỡ "như mùa thu tỏa nắng", với Fanpage hơn 285 nghìn người theo dõi cùng kênh TikTok hơn 2 triệu lượt theo dõi và lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội, Hương Lý còn có một trái tim ấm áp, luôn muốn làm những việc ý nghĩa, để lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.

"Hương nghĩ rằng, cho đi là còn mãi. Bởi vậy, Hương luôn muốn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, nhất là những em nhỏ mồ côi hay các cụ già neo đơn, thiếu tình thương. Hương muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình, bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp và nhân văn hơn", Hương Lý chia sẻ.

Hạnh phúc là sẻ chia và lan tỏa yêu thương

Dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, Hương Lý đã tổ chức các dự án thiện nguyện mang tên "Tết mặc đẹp cùng Hương", "Tết ấm áp cùng Hương" và "100 đòn bánh tét" nhằm chia sẻ, giúp đỡ những người vô gia cư hoặc buôn bán dạo.

Dự án "Tết mặc đẹp cùng Hương" và "Tết ấm áp cùng Hương" được thực hiện với mong muốn trao tặng cho những người vô gia cư quần áo mới, đẹp và ấm áp để đón Tết. Hương và các bạn đã chủ động hỏi han, tâm sự với các ông bà, cô chú để hiểu rõ sở thích và mong muốn của từng người, sau đó lựa chọn những trang phục phù hợp để tặng họ. Không chỉ là vật chất, điều mà nhóm của Hương mang đến chính là tình yêu thương và sự quan tâm chân thành nhất.

Nhà sáng tạo nội dung Hương Lý: Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi - Ảnh 1.

Hương Lý luôn mang đến tình yêu thương và sự quan tâm chân thành nhất(Ảnh: NVCC)

Đối với dự án "Tết ấm áp cùng Hương", nhóm của Hương đã đi dọc những cung đường Sài Gòn trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 2 giờ sáng và tặng chăn mền, áo ấm cho các ông bà, cô chú vô gia cư. Hương cho biết, trong khi thực hiện dự án, Hương gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, có lúc đã 1-2 giờ sáng trời rất lạnh mà nhiều ông bà, cô chú vẫn mặc rất phong phanh. Hương thấy thương họ vô cùng.

Hầu hết ông bà, cô chú nhận được quà đều rất cảm động. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi họ khiến Hương cũng cảm thấy vui theo. Thế mới biết, hạnh phúc là thứ dễ lây lan. Đó cũng là động lực để Hương tiếp tục thực hiện những dự án thiện nguyện của mình. Sau này khi có dịp, Hương có quay lại tìm gặp họ để hỏi thăm, khi biết cuộc sống của họ đã phần nào bớt khó khăn, Hương cảm thấy rất mừng. Hương càng hy vọng rằng bản thân có thể giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa.

Gia đình và bạn bè là hậu phương vững chãi

"100 đòn bánh tét" là dự án đầu tiên Hương Lý kêu gọi sự hỗ trợ từ gia đình. Hương đã nhờ ba mẹ đặt làm 100 đòn bánh tét vào đêm 29 Tết. Sau đó, vào ngày mùng 2 Tết, cả nhà Hương chạy xe từ Đồng Nai theo hướng về miền Tây, tặng bánh và chúc Tết những người hữu duyên mà gia đình gặp trên đường.

Ba mẹ và các em đều vui vẻ chung tay góp sức, ai cũng hào hứng và ủng hộ các dự án thiện nguyện của Hương Lý. Hương cho biết, cô nàng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có sự hậu thuẫn to lớn từ gia đình.

Nhà sáng tạo nội dung Hương Lý: Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi - Ảnh 2.

Hương Lý có được sự hậu thuẫn to lớn từ gia đình và bạn bè (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, Hương cũng rất cảm ơn những người bạn trong nhóm, đặc biệt là quản lý Hoàng Phương và hai trợ lý Hậu Nguyễn - Huy Châu, đã luôn đồng hành cùng Hương xuyên suốt các dự án.

Hương tâm sự: "Mọi người đã hỗ trợ Hương rất nhiều từ khâu chuẩn bị: đi mua từng bộ quần áo, từng cái mền, cái nón; cùng Hương làm nước ép; cùng đi chung với Hương trên những cung đường và tặng đồ thiện nguyện... Dù ban ngày nắng nóng hay khi trời về khuya, sương lạnh giăng xuống, mọi người vẫn luôn vui vẻ và động viên nhau, làm những hành động dễ thương (như ghép tim bằng tay mỗi khi dừng đèn đỏ) để cổ vũ tinh thần nhau... Những điều ấy mang ý nghĩa rất lớn, Hương cảm thấy rất vui vì có những người bạn tuyệt vời như thế và luôn thầm cảm ơn họ".

Nhà sáng tạo nội dung Hương Lý: Hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi - Ảnh 3.

Hiện tại, Hương và những người bạn đang thực hiện dự án "Mỗi tuần một tỉnh". Theo đó, Hương sẽ đi khắp 63 tỉnh thành để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" và nhiệt huyết tuổi trẻ tới các bạn trẻ trên cả nước.

Hương chia sẻ: "Trong tương lai, Hương sẽ tiếp tục tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện, bởi vì đối với Hương, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là nụ cười ấm áp và vui vẻ của mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Bỏ tiền triệu cho con đi trại hè để trải nghiệm cuộc sống làng quê, liệu có xứng đáng?

Với nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn, những tháng nghỉ hè của con giờ đã không còn là học thêm để bù đắp kiến thức hay học trước để mong có kết quả cao trong năm học tiếp theo mà được chú trọng để phát triển kỹ năng, tìm hiểu những lĩnh vực và chủ đề mới mẻ thông qua đa dạng các trại hè.