Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai?

Thu Trang | 04-04-2022 - 12:08 PM

(Tổ Quốc) - Twenty Five, Twenty One gây thất vọng cho khán giả vì cái kết bất hợp lý và quá vội vã.

Tối 3/4, Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) khiến mạng xã hội từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Việt Nam dậy sóng vì cái kết. Twenty Five, Twenty One bị rất nhiều cư dân mạng ném đá, chê bai là bộ phim có cái kết tệ nhất, kinh khủng hơn cả Gia Đình Là Số 1 Phần 2. Tất cả chỉ vì Nam Joo HyukKim Tae Ri không đến được với nhau? Không hẳn. Có rất nhiều điều mà biên kịch Twenty Five, Twenty One đã làm khán giả thất vọng.

1. Lý do chia tay không thuyết phục, quá vội vã

Đến tận tập 15 của Twenty Five, Twenty One, mối quan hệ giữa Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Hee Do (Kim Tae Ri) vẫn còn rất sâu đậm. Nhưng ngay sau đó chỉ vì Yi Jin là phóng viên, phải đi ra nước ngoài mà hai người chia tay, thậm chí khi vẫn còn yêu nhau. Điều này thật khó chấp nhận, nhất là trước đó cặp đôi cũng từng mất liên lạc với đối phương suốt nửa năm nhưng vẫn tin tưởng và nhớ về nhau.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 1.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 2.

Chưa kể Hee Do là VDV tầm cỡ thế giới, cô cũng phải đi thi đấu xa nhà rất nhiều. Nhưng cô không thể thông cảm cho công việc của bạn trai? Cô không thể ra nước ngoài vài lần mỗi năm để thăm người yêu? Biên kịch để nam nữ chính có một tình yêu quá đẹp, nhưng lại bỏ buộc giữa chừng vì lý do không thỏa đáng.

2. Không tiết lộ chồng nữ chính, khiến cuộc hôn nhân của cô trở nên mơ hồ

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả yêu cầu công bố danh tính "Mr. Kim". Khi nữ chính không đến được với nam chính, người ta hy vọng cô sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Như trong You Are The Apple Of My Eye, Kha Cảnh Đằng đã vui vẻ đến chúc mừng đám cưới Trần Nghiên Hy. Như trong La La Land, Mia có một người chồng giàu có, dịu dàng với cô hết mực.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 3.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 4.

Nhưng Na Hee Do có gì? Cô chấp nhận từ giã sự nghiệp lúc đỉnh cao để kết hôn, nhưng người đàn ông đó là ai thì ngay cả Yu Rim - bạn thân của cô cũng không biết. Chồng cô mất tích trong suốt 16 tập phim, trong nhà Hee Do cũng không hề có ảnh cưới, ảnh gia đình... Chưa kể Na Hee Do lúc trưởng thành luôn có vẻ buồn, tiếc thương quá khứ. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc? Baek Yi Jin còn tệ hơn khi anh cô độc đến tận năm 40 tuổi.

3. Cái kết không phù hợp với không khí của bộ phim

Khán giả đã từng mê mẩn rất nhiều bộ phim như Mr. Sunshine, Đông Cung, Snowdrop... dù họ biết ngay từ đầu là chuyện tình này sẽ không có cái kết có hậu. Đó là bởi các tác phẩm này ít nhiều mang màu sắc bi kịch, số phận nhân vật cũng rất nghiệt ngã.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 5.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 6.

Nhưng Twenty Five, Twenty One lại hừng hực khí thế tuổi trẻ, cổ vũ mọi người vượt qua nghịch cảnh để tìm được hạnh phúc. Chỉ duy nhất chi tiết chồng nữ chính họ Kim báo hiệu hai người không đến được với nhau, nhưng người xem đều cho đó là một sự đánh lừa, hoặc sẽ có lời giải gì đó. Nhưng sau cùng lại không có lời giải, nhân vật chính lại không hạnh phúc, thì sao khán giả có thể vui vẻ chấp nhận được?

4. Vậy sau tất cả, 25 21 là gì?

Na Hee Do đặt tên cửa hàng của mình là 25 21, cho thấy cô rất trân trọng kỉ niệm thanh xuân, người cũ, bạn bè. Tuy nhiên, khi con gái nhiều lần nhắc đến kỉ niệm quá khứ, như chuyến đi biển cùng hội bạn năm nào, Na Hee Do lại không thể nhớ ra? Cô cũng chẳng còn liên lạc với bạn cũ và có thái độ lảng tránh khi có người nhắc đến Baek Yi Jin.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 7.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 8.

Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu biên kịch cho F5, cho Yi Jin và Hee Do đã trưởng thành gặp gỡ một lần nữa. Để thấy họ đã có cuộc sống riêng, vẫn còn trân trọng nhau dù không còn chung đường. Cả hai có thể tặng nhau một nụ cười, sau đó đường ai nấy đi. Nhưng phim lại kết thúc ở cảnh Hee Do đứng ở đường hầm nơi cô chia ly với Yi Jin, cho rằng "tôi đã lầm tưởng mình có cả tình bạn và tình yêu". Đây là một hướng mở mang hàm ý rất tiêu cực, hủy hoại tinh thần tốt đẹp của tác phẩm.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 9.

Xin tuyên bố Twenty Five, Twenty One là phim có cái kết tệ nhất xứ Hàn: Thế tóm lại bố của Min Chae là ai? - Ảnh 10.

Dù sao đi nữa, Twenty Five, Twenty One đã kết thúc. Đây vẫn là một tác phẩm thành công, nhưng nó sẽ còn hay hơn nữa nếu có một cái kết hợp tình hợp lý.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM