Vụ thi thể bị quấn chặt trong bao tải trôi sông: Lời khai của nghi phạm

Gia Hưng | 04-06-2022 - 08:57 AM

(Tổ Quốc) - Sau khi gọi Tr. đến nhà mình để yêu cầu trả tiền thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng sau đó đã đánh nạn nhân tử vong rồi cho vào bao tải phi tang xác.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng liên quan đến thi thể nạn nhân Phạm Đức Tr. (SN 2003, trú xã Thành Tân, Thạch Thành) được giấu trong bao tải trôi trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Tân (Hoằng Hóa).

Liên quan đến vụ việc này, công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án này là Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) nên tiến hành bắt giữ để điều tra. Bước đầu, nghi phạm Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ thi thể bị quấn chặt trong bao tải trôi sông: Lời khai của nghi phạm 18 tuổi - Ảnh 1.

Nghi phạm Hoàng. (Ảnh: CA).

Cụ thể, Hoàng khai trước đó đã cho nạn nhân Tr. vay tiền. Ngày 27/5/2022, Hoàng gọi điện cho Tr. đến nhà mình để đòi tiền nợ. Tại đây, trong lúc nói chuyện, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Hoàng sau đó dùng ấm nhôm đập vào vùng đầu khiến anh Tr. tử vong.

Thấy nạn nhân Tr. đã tử vong, Hoàng dùng 2 bao tải để nhét thi thể nạn nhân Tr. vào và đẩy xuống gầm giường phòng ngủ.

Nửa đêm 27/5, Hoàng dùng xe máy chở bì đựng xác anh Tr. ra sông Mã và ném xuống sông để phi tang.

Gần 17h ngày 1/6, người dân đi trên bờ khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung (xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa) đã phát hiện một bao tải có ruồi nhặng bâu kín. Nghi ngờ có điều bất thường, người dân lập tức trình báo cho chính quyền địa phương.

Khi mở bao tải ra, mọi người hốt hoảng phát hiện bên trong là thi thể người đã phân hủy mạnh.

Từ các vật dụng, tài sản trên người nạn nhân, ngày 2/6, người thân nạn nhân đã đến nhận. Công an sau đó đã lấy mẫu ADN để xét nghiệm nhằm xác định chính xác danh tính nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Trần Đức Ngọc - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tân (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, khi đến đón nhận, người thân mô tả đúng những tài sản, vật dụng trên thi thể nạn nhân.

Theo người thân cho biết, Tr. hiện đang theo học lớp tiếng Hàn Quốc tại TP. Thanh Hóa. Ngày 25/5, Tr. có nhắn tin về cho mẹ báo đang nợ 100 triệu đồng và nhờ mẹ trả giúp. Nhận được tin nhắn, người mẹ gọi lại cho Tr. nhưng không được.

Những ngày sau đó, người thân đã tổ chức tìm kiếm Tr. nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Được biết, Phạm Đức Tr. chưa lập gia đình, chưa có tiền án tiền sự, trước khi mất tích, anh Tr. là lao động tự do. Trước đó, tháng 6/2021, nạn nhân bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật ở đầu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Thương hiệu mỹ phẩm Việt đưa "di sản" vào sản phẩm

(Tổ Quốc) - S:kin Heritage là thương hiệu mỹ phẩm tiên phong lấy hình ảnh di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam làm ý tưởng sáng tạo chủ đạo. Sản phẩm được nghiên cứu và sáng tạo nên từ những người trẻ Việt với tình yêu đất nước và hoài bão đưa di sản quê hương đi khắp thế giới.