Vụ tai nạn 8 người thiệt mạng ở vùng quê nghèo tỉnh Quảng Nam

Nhã Hoàng | 14-02-2023 - 21:46 PM

(Tổ Quốc) - Tiếng gào khóc gọi tên người thân trong đớn đau, tuyệt vọng khi nhìn thấy những chiếc xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân xấu số về đến quê nhà.

Ngày 14/2, thi thể 8 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam được đưa về quê nhà. Không khí tang thương bao trùm khắp những con đường làng dẫn vào các xã  Nghĩa Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà…Tiếng xe cấp cứu kêu vang, tiếng gào khóc của người thân gọi tên những nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng. Những vùng quê vốn bình yên này chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế.

Vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Tang thương bao trùm quê nghèo - Ảnh 1.

Người thân đứng đợi thi thể các nạn nhân về nhà.

Tại nhà nạn nhân Phạm Đức H. (48 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng Ngãi- tài xế chiếc xe 16 chỗ), vợ và 3 đứa con của anh gào khóc nức nở khi nhận hung tin. Được biết, anh H. chung vốn chạy xe dịch vụ đưa đón khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã 10 năm. Mấy năm nay, anh góp được chút vốn, vay mượn thêm mua lại chiếc ô tô 16 chỗ hiệu Ford Transit tiếp tục chạy xe dịch vụ, chủ yếu đưa bà con từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh.

Vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Tang thương bao trùm quê nghèo - Ảnh 2.

Người thân đau đớn khi đón nhận thi thể của mẹ con bà M. trở về nhà.

Hàng ngày, cứ khoảng 2, 3 giờ sáng anh H. đón khách ra Đà Nẵng khám, chiều lại đón về. Chẳng ai ngờ anh H. là một trong 8 người xấu số trên chuyến xe định mệnh sáng nay. Đến giờ, vợ con anh vẫn chưa thể tin anh đã ra đi.

Có mặt tại xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) người dân không khỏi đau lòng, xót xa khi chứng kiến nỗi đau của người đàn ông khi cùng lúc mất đi cả vợ lẫn con trai duy nhất sau vụ tai nạn. Sự ra đi đột ngột của vợ con như cú sốc lớn khiến ông Nguyễn Luận gục ngã. 

Vợ chồng ông Luận và bà Trần Thị M. (55 tuổi) thuần nông nghèo khó. Cố gắng lắm cũng dành dụm được ít tiền, vay mượn thêm để đưa con trai  là anh  Trần Hữu T. (24 tuổi) lên viện để phẫu thuật dây chằng đầu gối.

Vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Tang thương bao trùm quê nghèo - Ảnh 3.

Ông Luận đau đớn khi cùng lúc mất cả vợ lẫn người con trai duy nhất.

"Sáng sớm, tôi định đi cùng con lên viện nhưng bà ấy bảo tôi ở nhà, để bà đi có người cơm cháo cho con sau phẫu thuật. Vậy mà giờ cả 2 mẹ con bà ấy bỏ tôi đi rồi. Giờ chỉ còn mình tôi biết sống làm sao?", ông Luận khóc nghẹn.

Tại xã Nghĩa Hà, anh em cùng bà con lối xóm đã tập trung đông đủ tại con hẻm nhỏ chờ đưa thi thể ông Bạch Ngọc L. (64 tuổi) về nhà, chuẩn bị lo mai táng. Dù đã nhận hung tin từ trước nhưng ai nấy đều tiếc thương, xót xa khi nghĩ về cuộc đời bất hạnh và sự ra đi đột ngột của nạn nhân xấu số.

Hàng xóm chia sẻ, "sau khi đi bộ đội về, ông L. sống cô đơn trong căn nhà cấp 4 này từ đó đến giờ. Sáng nay, ông cùng một số người đi xe khách lên Đà Nẵng khám bệnh rồi ra đi đột ngột như vậy, thật không còn nỗi đau nào bằng".

Vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam: Tang thương bao trùm quê nghèo - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 8 người.

Theo tìm hiểu, 8 nạn nhân tử vong và 12 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Quảng Nam đều là nông dân, công nhân có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhiều người đi cùng chuyến xe là những người thân, quen biết với nhau.

Ông Nguyễn Đăng Vinh- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, sau khi nắm tình hình vụ việc, địa phương đã lập các đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Như đã đưa tin, vào lúc 4h sáng ngày 14/2, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên – Huế khám bệnh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Vụ tai nạn 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ cơ quan chức năng, theo camera hành trình, ô tô khách chạy tốc độ 69km/h, vượt quá tốc độ cho phép, trên cung đường này chỉ được chạy 60km/h. Xe chở vượt quá số người quy định (xe khách được phép chở tối đa 19 người gồm cả lái xe và phụ xe).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM