Vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Mẹ trở về, ôm chặt bài vị con

Bảo Ngọc | 18-02-2022 - 06:09 AM

(Tổ Quốc) - Người chồng thú tính ném con gái 5 tuổi xuống sông, người vợ trẻ vội vã từ TP HCM trở về trong nước mắt, ôm chặt bài vị con trong tay…

Liên quan đến vụ án "cha ném con xuống sông" gây chấn động dư luận, chiều 17/2, gia đình đã làm lễ an táng cho cháu T. T. Y. V (SN 2017), nạn nhân bị chính cha ruột là Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) ném xuống sông tử vong.

Hàng trăm người thân, hàng xóm đã đến tiễn đưa bé gái 5 tuổi bất hạnh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những người có mặt không ai cầm được nước mắt, họ xót thương cho số phận nghiện ngã của cháu V.

Trước giờ đưa tang, chị Lê Thị T.N., mẹ ruột cháu V. kịp trở về nhưng không kịp nhìn mặt con gái lần cuối. Chị N. ôm quan tài con khóc thét. Người mẹ mới 30 tuổi ôm bài vị con, thẫn thờ theo chân đoàn tang lễ đưa con ra nghĩa địa.

Năm 2015, chị N. kết hôn với Viên, người cùng thôn, sau thời gian yêu đương, tìm hiểu. Vậy nhưng, cuộc sống hôn nhân không như ước mộng. Viên thường xuyên rượu chè, sử dụng chất kích thích. Mỗi lần say, Viên thường đánh vợ.

Vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Mẹ trở về, ôm chặt bài vị con - Ảnh 1.

Người cha độc ác Trần Văn Viên

Ham mê rượu chè, Viên còn có tính hay ghen. Chị N. gặp ai, nói chuyện với ai Viên đều cho là "có vấn đề". Mỗi lần như vậy, gã đàn ông này lại thêm một lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Đến năm 2017, 2 vợ chồng sinh cháu V. Một năm sau, cả 2 vào TP HCM làm công nhân mưu sinh và có tiền nuôi con. Viên sau đó quyết định trở về quê nhà Quảng Nam, cháu V. cũng được gửi về ngoại chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Vân, mẹ ruột Viên, cho biết đã nhiều lần khuyên ngăn con trai không uống rượu, không chơi chất cấm. Tuy vậy, lời bà Vân như nước đổ lá khoa với Viên.

"Nó khi uống rượu vào tính khí ngang tàng, không nghe lời ai cả. Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà. Dù vậy, ngày thường hắn cũng rất thương con. Mỗi lần di tàu về nó đều mua quà cho con. Không hiểu sao nó lại gây nên sự việc này", bà Vân cho hay.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để tiếp tục các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông: Mẹ trở về, ôm chặt bài vị con - Ảnh 3.

Người dân xã đảo Tam Hải phẫn nộ theo dõi Viên thực hiện lại hành vi tội ác tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/2, tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành), Viên từ nhà riêng đi đến nhà mẹ vợ. Tại đây, con gái Viên là cháu Trần Lê Y.V. (SN 2017) đang xem tivi thì Viên bồng ra bờ sông và ném xuống.

Sự việc được camera ghi lại toàn bộ. Hàng trăm người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu bé xuyên đêm. Đến khoảng 0h15 ngày 17/2, thi thể cháu V được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Viên khai giết con để trả thù vợ do ghen tuông vì gọi điện thoại nhưng vợ không nghe máy.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Bỏ tiền triệu cho con đi trại hè để trải nghiệm cuộc sống làng quê, liệu có xứng đáng?

Với nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn, những tháng nghỉ hè của con giờ đã không còn là học thêm để bù đắp kiến thức hay học trước để mong có kết quả cao trong năm học tiếp theo mà được chú trọng để phát triển kỹ năng, tìm hiểu những lĩnh vực và chủ đề mới mẻ thông qua đa dạng các trại hè.