Từ cô gái ít chăm sóc bản thân, mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu

Quang Vũ | 31-10-2020 - 07:46 AM

(Tổ Quốc) - Các cô gái ơi, hãy chăm sóc bản thân mình ngay khi tuổi xuân còn phơi phới nha. Hai năm qua mình đã thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ chăm sóc da, sức khỏe. Nếu bạn không muốn hối hận như mình, hãy đọc ngay bài viết này.

Đây là câu chuyện của Lê Hồng Hảo, một cô gái bình thường như nhiều cô gái khác. Hiện tại, bạn ấy đã trở thành trợ lý cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia. Hành trình 2 năm qua của bạn ấy chắc chắn sẽ "đánh thức" được nhiều cô gái đang bỏ bê bản thân ở ngoài kia. Các cô gái ơi, hãy yêu thương bản thân mình ngay hôm nay nhé!

Từng tự ti vì muốn để da… đẹp tự nhiên

Như nhiều cô gái bình thường khác, khi chưa "bước chân" vào thế giới làm đẹp, mình vẫn để cơ thể mình tự đề kháng với mọi vấn đề diễn ra với nó: da mụn, lỗ chân lông to, tóc khô, xơ. Mình cảm thấy những điều đó là hết sức bình thường và không muốn dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào tác động.

Từ cô gái ít chăm sóc bản thân, mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu - Ảnh 1.

Cũng chính vì điều đó nên mình đã từng khá tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Sở hữu làn da thiên dầu nên mặt mình thường xuyên bị nổi mụn, lỗ chân lông cũng to hơn người khác. Không những thế, những chiếc mụn lành đi để lại nhiều vết thâm thật xấu xí. Khi đó, mình chưa biết đến việc trang điểm để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt nên điều đó càng khiến mình cảm thấy không tự tin khi giao tiếp với người khác. Chắc hẳn không ít bạn nữ đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như mình nhưng không biết làm thế nào để xinh đẹp hơn.

Tình cờ gặp được "chân tình"

Hôm đó, cách đây đã 2 năm rồi, mình theo chân các đồng nghiệp vào một cửa hàng mỹ phẩm đối diện công ty cũ. mình cảm thấy bị choáng ngợp vì có quá nhiều loại mỹ phẩm, dược mỹ phẩm, từ dầu gội, sữa tắm, mặt nạ, đồ makeup… với nhiều chức năng khác nhau được bày bán ở đây. Vốn chỉ có ý định ghé mua chai sữa tắm thôi nên mình đi một vòng nghe nhân viên tư vấn cho đồng nghiệp. Nào là toner, kem dưỡng, sản phẩm trị mụn, thải độc da, tẩy tế bào chết... nghe nhân viên tư vấn giải thích những lợi ích của các sản phẩm mà bản thân mình bị "sốc" toàn tập vì không ngờ có những thứ kì diệu cho da đến thế.

Từ cô gái ít chăm sóc bản thân, mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu - Ảnh 2.

Mình nghĩ thầm "Thì ra, thời gian qua mình đã vô tâm với bản thân quá rồi". Vậy là mình bắt đầu tò mò và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cho làn da của mình. Từ ý định chỉ mua chai sữa tắm thôi, thế mà hôm đó mình đã mua cả rổ đồ skincare về tập tành chăm da. Càng tìm hiểu về bí quyết chăm sóc da mình càng bị "nghiện" vì da mình được cải thiện lên rất nhiều: giảm bớt dầu nhờn, mụn cũng được giảm đi đáng kể, da căng và sáng hơn. Sau 2 năm "dấn thân", mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu, nắm trong tay quy trình chăm sóc da bài bản luôn nhé, còn tư vấn lại cho nhiều đồng nghiệp, bạn bè nữa.

Bật mí người bạn "chân ái"

Cửa hàng mà mình đi mua sắm lúc đó chỉ có một vài chi nhánh thôi nhưng bây giờ thì đi đâu trong Sài Gòn mình cũng bắt gặp một chi nhánh màu cam cam, rất dễ nhận ra đó chính là Guardian. Có thể là do ấn tượng đầu tiên quá tốt nên mình vẫn tiếp tục là 1 fan trung thành của Guardian suốt 2 năm ròng. Đợt vừa rồi nhân dịp sinh nhật 9 năm của Guardian, mình cũng không quên ghé cửa hàng để được hưởng ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết và tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Từ cô gái ít chăm sóc bản thân, mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu - Ảnh 3.

Có lẽ, chính là nhờ Guardian mà mình đã biết chăm sóc bản thân hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình cách đây 2 năm. Bây giờ, cứ khoảng 1-1.5 tháng là mình lại ghé Guardian một lần để mua các sản phẩm skincare, dầu gội, sữa tắm và các sản phẩm makeup. Mình rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ da nên thường xuyên ghé để mua kem chống nắng. Mặc dù là sản phẩm cơ bản thôi nhưng kem chống nắng cũng có rất nhiều loại khác nhau dành cho từng loại da. Trước khi mua, mình vẫn thường lên mạng tìm hiểu thông tin sản phẩm trước rồi khi đến cửa hàng thì nhờ các bạn nhân viên tư vấn thêm để chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Sự nhiệt tình của nhân viên là một điểm cộng lớn của Guardian.

Hiện tại, Guardian đã có Eshop, có gian hàng trên Shopee và Grabmart nữa, mình có thể ngồi tại nhà đặt hàng với giá ưu đãi và chờ giao trong vòng 2 tiếng. Tuy nhiên mình vẫn thích cảm giác được đi loanh quanh ngắm món này món kia, test son môi, cushion, nước hoa... Ngoài mỹ phẩm thì ở đây còn có cả thực phẩm chức năng nữa.

Từ cô gái ít chăm sóc bản thân, mình đã trở thành một skincare-holic chính hiệu - Ảnh 4.

Hiện tại, Guardian đang diễn ra chương trình Khỏe đẹp mỗi ngày - Giá tốt mua ngay dành riêng cho các cô nàng Hội Cam khi đến đăng ký thành viên tại bất kỳ chi nhánh nào của Guardian trên toàn quốc

Từ một cô gái chỉ biết dầu gội, sữa tắm thì nay mình đã có thêm cả một tủ đồ skincare, makeup. Mình thấy rằng việc một cô gái chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe chính là cách để họ yêu chính bản thân mình. Giờ đây, như một thói quen, sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình trở về nhà và nằm thư giãn trên nệm, bật nhạc lên và "chill" với một miếng mask mát rượi trên mặt. Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe chất lượng, cần người tư vấn đáng tin cậy thì đừng chần chừ gì nữa mà hãy đến Guardian ngay để được thay đổi trở nên xinh đẹp hơn giống như mình nhé.

Hàng trăm deal hấp dẫn diễn ra tại các cửa hàng Guardian trên toàn quốc và hệ thống eshop. Cập nhật thông tin khuyến mãi tại website https://www.guardian.com.vn/ để cùng chào mừng sinh nhật Guardian theo cách thật đặc biệt bạn nhé!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cơn sốt của giới trẻ yêu nghệ thuật gọi tên "Chocopie Đậm Tình Việt Nam"

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Orion phát động cuộc thi sáng tác tranh mang tên ‘Đậm Tình Việt Nam’ nhân dịp bánh ChocoPie 50 năm toàn cầu. Với mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về nét đẹp ‘tình’ trong các nét vẽ, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn artist trẻ.