Thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất phải là trải nghiệm mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo

M416 | 18-06-2020 - 15:21 PM

(Tổ Quốc) - Chính vì những thảm họa mua hàng online thế này mà nhiều người đâm ra mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống đấy.

Đã từ rất lâu rồi, những tín đồ mua hàng online đã rèn được cho mình một trái tim sắt đá và bản lĩnh để không bị shock trước bất kì trường hợp nào. Bởi bạn biết đấy, shopping qua mạng thực sự là một trải nghiệm mang tính 50/50. Không phải lúc nào bạn sẵn sàng bỏ tiền ra cũng có thể mua được đồ đẹp, đồ như ý muốn, ngược lại, rất có thể bạn sẽ trở thành nạn nhân của một cú lừa mang tính "treo đầu dê bán thịt chó" đến từ vị trí của chủ shop.

Càng theo dõi các thảm họa mua hàng online diễn ra liên tiếp gần đây, người ta càng phải cảm thán: Đúng là không có hài hước nhất, chỉ có hài hước hơn!

Ngay cả yêu cầu duy nhất là đồ nhận được trông na ná hình mẫu thôi mà chủ shop cũng đâu đáp ứng cho bạn

Ảnh: Y.T


Đừng lôi lý do dáng người khác nhau ra để biện minh nữa, ai cũng nhìn thấy hai mẫu khác nhau hoàn toàn về chất liệu mà

Ảnh: Bự Gấu


Mua hàng online thực sự là trải nghiệm khiến người mua đau tim đấy

Ảnh: Phạm Khuê


Dáng ngon nghẻ như cô bạn bên phải mà còn không "cân" nổi chiếc váy mua qua mạng nhàu nhĩ, ủi 1001 lần vẫn không thẳng được

Thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất phải là trải nghiệm mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo - Ảnh 7.

Ảnh: Su Su


Nhìn chiếc bèo nhúm trên chiếc váy bên phải đi, khác gì hàng chợ không?

Thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất phải là trải nghiệm mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo - Ảnh 9.

Ảnh: Nguyễn Thu Hương


Chủ shop đúng là biết thách thức người mua mà

Ảnh: A.C


Ngoài màu đỏ ra, đố bạn tìm thấy điểm chung giữa 2 chiếc áo này

Thất tình không đáng sợ, đáng sợ nhất phải là trải nghiệm mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo - Ảnh 13.

Ảnh: Linh Nguyễn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM