Thành tích học tập đáng nể của những đứa trẻ có ba làm tài xế công nghệ

| 12-06-2023 - 12:36 PM

(Tổ Quốc) - Thời điểm trước tháng 5/2019, anh Mai Văn Vịnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm việc ở trang trại chăn nuôi cá, bò và vịt gà. Công việc đem lại nguồn thu nhập cho gia đình nhưng cũng có nhiều rủi ro về vấn đề dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định.

Sau khi trở thành đối tác tài xế Grab, anh Vịnh có thu nhập tương đương với công việc cũ, thậm chí hơn nếu có nhiều thời gian chạy xe.

"Tính mình thích vi vu nên đâm ra lại hợp nghề. Công việc này thời gian linh hoạt, không gò bò, thích nhất là không bao giờ sợ hết việc để làm. Mà phía Grab cũng quan tâm đến gia đình anh em tài xế lắm. Đợt Tết thiếu nhi 1/6, con gái mình được trao học bổng đấy!", anh Vịnh thích thú chia sẻ.

Em chưa bao giờ thiếu vắng sự quan tâm của bố

Nhắc đến con, giọng anh Vịnh tràn ngập niềm tự hào. Con gái anh, em Mai Hồng Quyên, học sinh lớp 9 THCS Duyên Hà, vừa qua đã đạt giải Ba Học sinh Giỏi môn Lịch sử cấp thành phố. Trong lễ trao học bổng "Nuôi dưỡng giấc mơ xanh" do Grab tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Quyên còn nhận học bổng, cùng bằng khen và balo.

photo-1

Với Quyên, khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau đi nhận thưởng đã trở thành ký ức đẹp không thể phai nhòa. Trở về nhà, em ấn tượng mãi vì buổi lễ hôm đó đông vui, náo nhiệt quá. Đặc biệt, trong chương trình bốc thăm may mắn tại sự kiện, Quyên còn may mắn nhận được một chú gấu bông xinh xắn.

"Trước kỳ thi Học sinh Giỏi, em đã nỗ lực rất nhiều, vừa phải cân bằng việc học trên lớp, vừa phải cân bằng việc ôn thi. Trong giờ học, em tập trung cao độ để nghe giảng. Đến giờ ra chơi thì lấy bài tập Lịch sử ra để làm thêm. Về nhà, nếu tối nào không phải học nhiều thì sáng hôm sau, em sẽ dậy sớm từ 4h để ôn lại các môn trên lớp và môn chuyên Lịch sử", Quyên kể lại. 

Lúc bố báo tin sẽ nhận được học bổng từ Grab, em bất ngờ và vui lắm, cảm giác mọi sự cố gắng đã được ghi nhận. Nữ sinh lớp 9 khẳng định: "Đây là động lực để em học tốt hơn nữa".

Nhắc đến công việc của bố, Quyên kể: "Đôi lúc bố về nhà thì em đã đi học thêm rồi. Hay khi em ở nhà thì bố lại đang chạy xe ngoài đường. Nhưng chưa bao giờ em thiếu vắng sự quan tâm của bố".

Hai bố con vẫn quan tâm nhau theo cách rất đáng yêu và tinh tế. Nếu anh Vịnh thường ship trà sữa để con gái học hành bớt căng thẳng thì ở nhà, "bình rượu mơ" đã nấu sẵn cơm canh chờ bố đi làm về.

"Em còn hay đấm lưng cho bố nữa", Quyên "kể công" với giọng điệu đầy tinh nghịch.

Thành tích của con là niềm tự hào của cha mẹ

Cùng chung niềm vui nhận học bổng "Nuôi dưỡng giấc mơ xanh" của Grab với Quyên là em Đặng Huyền Thư, học sinh lớp 9 trường THCS Nhật Tân (quận Tây Hồ). Năm học vừa qua, Thư đạt giải Ba Học sinh Giỏi môn Ngữ Văn cấp quận.

Bố của Thư là anh Đặng Kim Luận, đối tác tài xế đã gắn bó với Grab từ năm 2017. Trước đó, công việc của anh Luận không ổn định, nhưng từ khi trở thành tài xế công nghệ, nguồn thu nhập của anh được đảm bảo hơn."Mình cũng có tuổi nên không chạy nhiều được như các bạn "xế" trẻ. Nhưng hàng tháng thu nhập vẫn đủ để lo cho con cái ăn học. Vui nhất của nghề này là chạy ngoài đường cả ngày, mình vẫn sắp xếp được thời gian cho con. Sáng mình đưa con đi học rồi mới bắt đầu làm việc. Chiều mình cũng sắp xếp đón con về.

 

Cuối tuần, mình hay chở con đi bờ Hồ chơi, đi ăn kem để giải tỏa căng thẳng. Mình để tâm đến việc học của con lắm đấy! Tối đi làm về là phải vào ngó xem con học hành như nào", anh Luận hào hứng chia sẻ.

Dưới sự quan tâm của bố, Thư có thành tích học tập rất tốt. Trước giải Ba Học sinh Giỏi môn Ngữ Văn cấp quận, em từng đạt giải Khuyến khích và một giải Ba Đại sứ văn hóa đọc cấp quận vào năm lớp 8. Trong giai đoạn ôn thi Học sinh Giỏi, Thư tập trung làm nhiều đề Ngữ Văn và phân bổ thời gian học tập hợp lý, không vì yêu thích môn này mà bỏ bê môn kia.

Ngày nhận được học bổng của Grab, Thư xúc động lắm. Em hạnh phúc vì những nỗ lực học tập của mình được công nhận.

Thư chia sẻ: "Hôm đi nhận giải, em "choáng" vì chương trình hoành tráng quá. Chương trình cổ vũ tinh thần học tập không chỉ cho em mà còn các bạn khác. Trước hoạt động lần này, em thấy Grab cũng có nhiều chương trình tặng thưởng, khích lệ các tài xế lâu năm như bố em, khiến các bác tài có thêm động lực làm việc. Mong là sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho gia đình các tài xế".

Thư cũng tâm sự, với em công việc của bố đầy ý nghĩa và đáng tự hào: "Nó không chỉ giúp gia đình em có chi phí sinh hoạt, mà  cả nhà vẫn có thể sắp xếp thời gian vui vẻ, ấm áp bên nhau".

photo-1

Còn với cả anh Luận và anh Vịnh, thành tích học tập của các con chính là liều thuốc bổ giúp họ xua tan mệt mỏi sau những cuốc xe, đơn hàng tất bật trên đường.

Được biết, hoạt động trao tặng học bổng "Nuôi dưỡng giấc mơ xanh" nằm trong chuỗi sự kiện "Cùng Grab ươm xanh" do Grab tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Chương trình nhằm mang đến cho đối tác và các thành viên nhỏ trong gia đình thêm thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, qua đó tiếp thêm động lực để các đối tác vững tay lái trên mọi nẻo đường.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM