SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn "đè" nhưng không sập đổ!!!

Châu Trần | 04-02-2022 - 19:16 PM

(Tổ Quốc) - Ngôi nhà nằm dưới tảng đá cao 15m, nặng 850 tấn ở trong khu bảo tồn động thực vật Ocampo tại sa mạc Coahuila, Mexico đang thu hút sự tò mò của nhiều người.

Ngôi nhà nằm dưới tảng đá cao 15m, nặng 850 tấn ở trong khu bảo tồn động thực vật Ocampo tại sa mạc Coahuila, phía bắc Mexico đang thu hút sự tò mò của nhiều người.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà tưởng chừng như bị một khối đá nặng khổng lồ đè lên nhưng vẫn vững chãi, không bị sụp đổ, nhưng sự thực có phải như vậy không?

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 1.

Ngôi nhà nằm dưới tảng đá cao 15m, nặng 850 tấn nhưng không sập đổ

Thực tế, vài năm trước, Don Benito Hernandez (70 tuổi), người Mexico, xây ngôi nhà dưới tảng đá có chủ đích để được nổi tiếng và muốn truyền thông để ý. Khi đó, ông nói ngôi nhà sẽ trở thành một điểm du lịch hút khách. Hầu như không ai tin điều này có thể thành hiện thực.

Hai năm sau, khi dịch bệnh không may xảy ra khắp thế giới, ngôi nhà của ông trở thành điểm đến lý tưởng, vì theo Hernandez: "Mặc dù đây là vùng sa mạc hẻo lánh, nhưng cũng vì thế mà vi-rút không thể tới đây. Bệnh tật cũng chẳng xuất hiện".

Hiện tại, khu bảo tồn dành hẳn một tấm biển bằng tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha để hướng dẫn du khách tham quan ngôi nhà đá. Lượng khách đến đây mỗi ngày một tăng do hiếu kỳ với cách ngôi nhà trụ được dưới tảng đá 850 tấn. Khu vực này cũng nổi tiếng với những bức tranh trong hang động từ thời tiền sử và những con đường mòn trải dài.

Ông Hernández còn được mọi người gọi là "người đàn ông của những hang động". Ông tiết lộ, lần đầu tiên nhìn thấy tảng đá vào năm 8 tuổi và mê mẩn nó. "Tôi đã nghĩ, một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành, tôi sẽ kết hôn, sinh con và quay lại đây". 20 năm sau, ông thực hiện được giấc mơ. Quá trình để xây một căn nhà vừa vặn bên dưới tảng đá tốn rất nhiều công sức và sự kiên trì.

"Tôi đã phải xây dựng trong điều kiện lạnh căm, ban ngày nóng bức và cả đói, khát. Đôi khi muốn bỏ cuộc, nhưng tôi đã cố gắng xây ngôi nhà cho vợ và 7 đứa con. Đứa con lớn tuổi nhất của tôi, 43 tuổi, đã lớn lên ở đây", ông nói.

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 2.

Don Benito Hernandez (70 tuổi) người Mexico, chủ nhân của ngôi nhà

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 3.

Tấm biển bằng tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha để hướng dẫn du khách tham quan ngôi nhà đá

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 4.

Khu vực này cũng nổi tiếng với những bức tranh trong hang động từ thời tiền sử và những con đường mòn trải dài

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 5.

Ngôi nhà được sơn phết màu hồng nhẹ với những ô cửa màu đỏ nổi bật

Căn nhà hoàn thành sau bao cố gắng. Khối đá nặng phía trên được tận dụng làm mái nhà, vừa độc đáo, vừa giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ bên ngoài có thể xuống tới -7 độ C hoặc nóng tới 47 độ C, nhưng trong nhà vẫn thoải mái, dễ chịu. Ngôi nhà gồm ba phòng: phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Do xây dưới tảng đá, khoảng cách từ giường đến trần nhà chỉ tầm 1-2m. Bên trong nhà có bếp củi để sưởi ấm, dùng đèn gas thắp sáng.

Vì là nơi hẻo lánh nên ngôi nhà có nhiều điểm bất tiện: đầu tiên là nguồn điện không ổn định, nhiều lúc phải sống trong cảnh tối mịt mờ. Ngôi nhà cũng không có hệ thống thoát nước thải. Gia đình ông Hernández tận dụng nguồn nước của một con suối trên núi cho sinh hoạt hằng ngày. Nhưng không may, con suối đóng băng vào mùa đông.

Mặc dù điều kiện thiếu thốn nhưng ông Hernández không muốn chuyển đến nơi khác. Vì gạt hết những bất tiện qua một bên, ngôi nhà có chút hoang dã, yên bình và phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, nhất là vào ban đêm. Du khách đến đây có thể thử trải nghiệm ngủ lại trong nhà của Hernandez và chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao trên sa mạc khi đêm xuống.

Chính quyền địa phương gợi ý Hernandez nên thu tiền phóng viên và các khách ghé thăm. Tuy nhiên, người đàn ông 70 tuổi đã từ chối và mở cửa cho khách tham quan miễn phí. "Tôi cần gì tiền. Điều duy nhất tôi muốn là sự nổi tiếng", Hernandez chia sẻ.

"Tôi sẽ không bán dù họ trả 1 hay 2 triệu USD. Tôi có 7 người con và có thêm cả cháu. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống ở đây cho đến khi rời xa thế giới này. Tôi không đi đâu hết", ông nhấn mạnh.

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 6.

Bên trong phòng khách

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 7.

Phòng ngủ với trần chỉ cách 1 - 2 mét

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 8.

Vì là nơi hẻo lánh nên nguồn điện không ổn định, nhiều lúc gia đình phải sống trong cảnh tối mịt mờ

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 9.

Mặc dù điều kiện thiếu thốn nhưng ông Hernández không muốn chuyển đến nơi khác

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 10.

Đây là nơi hai vợ chồng và 7 đứa con của ông cùng sinh ra và lớn lên

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 11.

Ngôi nhà hiện tại đang được du khách ghé thăm rất nhiều

SỐC: Ngôi nhà bị tảng đá 850 tấn đè nhưng không sập đổ!!! - Ảnh 12.

Bầu trời đêm trên sa mạc (Nguồn ảnh: Reuters)

Nguồn: tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cơn sốt của giới trẻ yêu nghệ thuật gọi tên "Chocopie Đậm Tình Việt Nam"

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Orion phát động cuộc thi sáng tác tranh mang tên ‘Đậm Tình Việt Nam’ nhân dịp bánh ChocoPie 50 năm toàn cầu. Với mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về nét đẹp ‘tình’ trong các nét vẽ, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn artist trẻ.