Phía sau "bom tấn" Filip Nguyễn là tham vọng rạng danh bóng đá Việt của CLB CAHN

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) | 28-06-2023 - 18:56 PM

(Ảnh: Như Đạt)

(Tổ Quốc) - Nếu chỉ tính tới sân chơi V.League, có lẽ CLB CAHN cũng không cần chi nhiều tiền và gấp gáp tới vậy cho Filip Nguyễn.

"Thực ra Patrik Lê Giang vẫn đang bắt tương đối ổn cho CLB Công an Hà Nội. Filip Nguyễn đương nhiên có đẳng cấp cao hơn Patrik Lê Giang nhưng tại mặt bằng V.League, với kiểu CLB Công an Hà Nội đang đá băng băng như hiện nay (đứng đầu BXH), cảm giác đổi 2 thủ môn này cũng không khác nhau mấy" – đấy là nhận xét của BLV Quang Huy, khi được hỏi về tính hiệu quả của việc CLB Công an Hà Nội (CAHN) thay Patrik Lê Giang bằng Filip Nguyễn tại sân chơi quốc nội.

Quả thật như vậy. Patrik Lê Giang có thể không phải thủ môn đặc biệt hay, nhưng đủ dùng với một CLB rất mạnh tại V.League như CAHN. Vậy thì vì lý do gì, CLB CAHN đang rất gấp gáp trong việc chiêu mộ Filip Nguyễn, tới mức sẵn lòng chi ra số tiền tới cả triệu USD?

Theo BLV Quang Huy, lý do có lẽ là bởi AFC Champions League!

Trên BXH V.League, CLB CAHN hiện đứng thứ nhất, với 24 điểm sau 12 vòng đấu. Đứng lần lượt sau đó là Thanh Hóa (23 điểm), Hà Nội FC (22 điểm). Cuộc cạnh tranh ngôi vô địch V.League vẫn còn dài và căng thẳng. Nhưng rõ ràng, CLB CAHN đang là đội sáng cửa bậc nhất.

Cần biết, đây mới là mùa đầu tiên CLB CAHN trở lại V.League. Nhưng ngay từ đầu, đội bóng này đã chi rất nhiều tiền để mang về hàng loạt ngôi sao. Điều đó chứng tỏ, tham vọng của CLB này rất lớn. Không lạ khi giờ họ đang bắt đầu hướng về sân chơi châu lục.

Phía sau "bom tấn" Filip Nguyễn là tham vọng rạng danh bóng đá Việt của CLB CAHN - Ảnh 1.

Mới trở lại V.League nhưng CLB CAHN đang ôm rất nhiều tham vọng (Ảnh: Như Đạt).

Chỉ tính riêng tham vọng, sự đầu tư của CLB CAHN cho AFC Champions League thôi đã là quá đáng khen rồi! Cần biết đã từng có những giai đoạn, có CLB Việt Nam được quyền dự AFC Champions League hoặc AFC Cup, nhưng chỉ xác định… đá cho xong. Vì đá thì không thấy cơ hội đạt thành tích, trong khi chi phí lại quá tốn kém.

Nhìn lại toàn bộ lịch sử bóng đá Việt Nam, chúng ta đã có 7 CLB từng dự AFC Champions League. Đấy là Bình Dương (3 lần), HAGL (3), Bình Định (2), Long An (2), Đà Nẵng (1), Nam Định (1) và Viettel (1). Nhưng thành tích của các CLB này chưa khi nào vượt qua vòng bảng.

Thậm chí, giai đoạn từ 2010 tới 2015 và 2018 tới 2020, bóng đá Việt Nam còn không có suất dự AFC Champions League, bởi thành tích thi đấu… quá kém.

Mùa giải 2022 đánh dấu sự khởi sắc không nhỏ của bóng đá Việt Nam ở sân chơi cao nhất châu lục này. HAGL vẫn chỉ dừng bước ở vòng bảng, nhưng đã cho thấy nhiều sự tích cực.

Bầu Đức, HLV Kiatisuk và các học trò đều thật sự quyết tâm chinh chiến ở cấp châu lục. Rơi vào bảng đấu khó với các địch thủ Yokohama F. Marinos, Jeonbuk Hyundai Motors, Sydney FC, CLB Việt Nam đã thi đấu kiên cường, cống hiến nhiều trận chiến mãn nhãn để chung cuộc đứng thứ 3, với 5 điểm, hơn CLB của Australia 3 điểm.

Giờ đây, người ta đang thấy một CLB CAHN hừng hực khí thế hơn, với lực lượng mạnh mẽ hơn, hướng về AFC Champions League 2023.

Phía sau "bom tấn" Filip Nguyễn là tham vọng rạng danh bóng đá Việt của CLB CAHN - Ảnh 2.

Filip Nguyễn là "của đề dành" cho AFC Champions League?

Đã từng có giai đoạn, người ta cho rằng CLB CAHN sẽ cần thêm thời gian, để hòa những ngôi sao mới mẻ thành một khối thống nhất. Nhưng CLB CAHN đang làm được điều đó nhanh hơn dự kiến. Và người ta có lý do để tin rằng, lực lượng ấy, thêm những sự bổ sung chất lượng cao như Filip Nguyễn, sẽ làm nên chuyện tại AFC Champions League.

Chẳng nói đâu cao xa như Bán kết hay Chung kết, chỉ cần CLB CAHN vượt qua vòng bảng giải vô địch châu Á thôi, thì đấy đã là một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam rồi!

Theo các nguồn đáng tin cậy, CLB CAHN chấp nhận chi ra gần 10 tỷ đồng để mua Filip Nguyễn từ Slovacko. Và khả năng cao, CLB này cũng sẽ chi ra hơn 10 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng với thủ môn Việt kiều, chưa tính mức lương được cho là rơi vào khoảng 100 triệu đồng/tháng.

Filip Nguyễn năm nay 30 tuổi, cao 1m92, đã thành danh ở giải VĐQG CH Séc. Thậm chí, anh từng cùng Slovan Liberec thi đấu tại Europa League. Anh cũng từng được triệu tập lên ĐTQG CH Séc, dù không thi đấu.