Ốc Thanh Vân: "Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em"

Lan Phương | 02-05-2020 - 12:38 PM

(Tổ Quốc) - "Chị xin lỗi, chị không có ý chọc ghẹo Tuyền Mập nhưng chị nghĩ ngoại hình của Tuyền Mập vốn dĩ đã là một hình ảnh rất khác biệt" - Ốc Thanh Vân nói.

Tối qua (1/5), chương trình Sức sống thanh xuân đã lên sóng, với nhiều màn tranh luận hấp dẫn những khách mời như diễn viên Anh Đức, ca sĩ Quốc Khải, diễn viên Lê Lộc, diễn viên Tuyền Mập.

Chủ đề được chương trình đưa ra là "Làm thế nào để sống khác biệt chứ không dị biệt?". Ngay khi MC Ốc Thanh Vân vừa đọc chủ đề, diễn viên Anh Đức đã bày tỏ quan điểm:

Ốc Thanh Vân: Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em - Ảnh 1.

Anh Đức

"Theo tôi, dị biệt là những cái mà số đông không công nhận. Mỗi con người ngoài sở thích cá nhân phải biết đến những người thân bên cạnh và xã hội xung quanh nữa.

Chúng ta nên khác biệt để làm cho bản thân nổi trội, có ích cho những người xung quanh, còn dị biệt tôi thấy không tốt.

Chúng ta cũng không nên chối bỏ cái tôi của mình. Quan trọng là chúng ta thể hiện cái tôi nhưng không để bạn bè, gia đình và người thân xung quanh bị ảnh hưởng xấu".

Diễn viên Lê Lộc phân tích: "Ở mỗi người đều có cách sống, suy nghĩ khác nhau. Ai cũng muốn hơn người nọ người kia, nhưng nên lựa chọn những cách hơn thua thế nào để không bị mọi người xa lánh. Đó là sự khác nhau giữa dị biệt và khác biệt".

Ca sĩ Quốc Khải (được biết đến với hình tượng giả gái bà bầu Lộ Lộ của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời) cho biết:

Ốc Thanh Vân: Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em - Ảnh 3.

Quốc Khải

"Tôi và mọi người trong đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đều giả nữ để diễn nên bị coi là dị biệt. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi thấy mình dám khẳng định đã sống hết mình với bản thân tôi và được nhiều người công nhận. Đó là thành quả tôi đạt được.

Tôi rất may mắn khi có được những người đồng nghiệp như Anh Đức, Trấn Thành đã đi trước. Tôi có thể gặp các anh ấy để xin ý kiến.

Công việc của tôi là một công việc khác biệt, vì phải giả gái. Chỉ cần một bộ áo dài hay tóc giả tôi đội mà khán giả không thích, tôi cũng phái suy nghĩ lại.

Dù giả gái, nhưng tôi không bao giờ làm lố, làm xấu đi hình ảnh của mình. Từng cái áo dài tới điệu bộ, cử chỉ, tôi đều phải học các anh chị đi trước".

Ốc Thanh Vân: Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em - Ảnh 4.

Tuyền Mập và Lê Lộc

Là người từng bị chê cười về ngoại hình, diễn viên Tuyền Mập ngồi trầm ngâm một lúc nghe các khách mời khác nói xong mới nghẹn ngào chia sẻ:

"Qua cuộc sống của tôi là tôi đã nhận cái tôi rồi. Tất cả những thứ tôi làm tốt xấu thế nào trước sau gì mọi người cũng biết, quan trọng là quá trình làm nó thế nào.

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi luôn muốn khẳng định bản thân mình. Một người có ngoại hình quá khổ, khác thường như tôi lại càng khát khao và phấn đấu khẳng định cái tôi riêng của mình.

Tôi nhớ, những ngày còn đi học, tôi đã bị cô lập, xa lánh bởi chính bạn bè của mình. Ở thời của tôi, số người bị béo phì ít lắm nên tôi bỗng nhiên trở thành ké cá biệt, dị biệt, bị mọi người chế giễu, chê cười.

Ốc Thanh Vân: Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em - Ảnh 5.

Nhiều ánh mắt kì thị nhìn vào khiến tôi trở nên tự ti, mặc cảm. Thời điểm ấy, tôi đang dậy thì nên rất nhạy cảm. Tôi càng để ý đến ngoại hình, càng muốn chăm sóc bản thân thì lại càng dễ bị nhạy cảm, tổn thương vì những người đó".

Sau khi nghe Tuyền Mập chia sẻ, Ốc Thanh Vân tỏ ra vô cùng đồng cảm. Cô nói: "Chị xin lỗi, chị không có ý chọc ghẹo Tuyền Mập nhưng chị nghĩ ngoại hình của Tuyền Mập vốn dĩ đã là một hình ảnh rất khác biệt". - Ốc Thanh Vân nói.

Ốc Thanh Vân: Chị xin lỗi Tuyền Mập, chị không có ý chọc ghẹo em - Ảnh 6.

Ốc Thanh Vân

Trước lời nói của Ốc Thanh Vân, Tuyền Mập vẫn rất vui vẻ và tỏ ra tự hào về ngoại hình của mình.

Tuyền Mập chia sẻ với Ốc Thanh Vân và mọi người rằng, cô thành công nhờ biết biến sự khác biệt thành lợi thế của mình. Nhờ tự tin mà cô ngày càng toả sáng qua từng vai diễn. Không những vậy, cô còn vô cùng duyên dáng trong các gameshow mình tham gia.

Cô nói: "Khi đã bước qua thời điểm nhạy cảm rồi, tôi nhận thức được lợi thế của mình nằm ở đâu, từ đó tận dụng sự khác biệt đó, biến nó thành cái để người ta phải thích thú.

Tôi đã biến cái khác biệt thành ưu điểm của mình, giúp người khác đón nhận mình dễ dàng hơn.

Bí quyết thành công của tôi là không tự ti và biết biến chính khuyết điểm thành điểm nhấn của mình. Tôi được khán giả nhớ đến chính nhờ ngoại hình mũm mĩm, ngoại cỡ. Tôi phát huy sự hài hước để chiếm lấy tình cảm của mọi người.

Tôi nghĩ, mình đã mở lối cho những diễn viên có ngoại hình giống mình và cả khán giả của tôi. Tôi muốn tất cả những ai đang tự ti về ngoại hình của mình có thể nhìn vào tôi, rồi tự tin mặc một bộ đồ mình thích. Đó là động lực chúng ta dành cho nhau".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM