Những ngày không quên: Quốc rơi vào đường cùng, van xin tiểu tam cực tội nghiệp

TTT | 07-05-2020 - 12:03 PM

(Tổ Quốc) - Trong tập 24 "Những ngày không quên", Quốc cùng đường chỉ còn cách van xin tiểu tam tha cho mình.

Preview tập 24 Những ngày không quên tiếp tục chứng kiến sự khốn khổ của Quốc vì bị ả tiểu tam Vy đeo bám không thôi. Lâm vào cảnh cùng đường, Quốc chỉ còn nước van xin ả hồ ly tinh tha cho mình: "Tôi xin cô đấy, mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là đứa con, còn tất cả những thứ còn lại chỉ là quá khứ. Tôi đang bên bờ vực rồi, đừng cố đẩy tôi nữa!".

Những ngày không quên: Quốc rơi vào đường cùng, van xin tiểu tam cực tội nghiệp - Ảnh 1.

Những ngày không quên: Quốc rơi vào đường cùng, van xin tiểu tam cực tội nghiệp - Ảnh 2.

Có thể thấy, Quốc đã được chứng kiến toàn bộ bộ mặt thật của Vy. Anh cũng đã đổi cách xưng hô với tiểu tam, chẳng còn anh - em tình nghĩa như trước nữa. Với Quốc bây giờ, Vy chỉ còn là kẻ đang cố níu kéo quá khứ, phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Tuy nhiên thay vì van xin, khán giả mong Quốc có cách xử lý mạnh tay và dứt khoát hơn, lấy lại công bằng cho Huệ.

Ở một diễn biến khác, trong tập này, không rõ vì chuyện gì mà Uyên quay ra trách móc ông Bá, nói rằng: "Con lạ gì bố nữa, chẳng qua là bố chỉ thích khoe với thiên hạ là con tuyên truyền này nọ kia tốt, nhưng bố phải hiểu rằng con không giống bố, con không thích kiểu thành tích như thế, càng không muốn việc người ta đến tận nhà chửi vào mặt con".

Những ngày không quên: Quốc rơi vào đường cùng, van xin tiểu tam cực tội nghiệp - Ảnh 3.

Những ngày không quên: Quốc rơi vào đường cùng, van xin tiểu tam cực tội nghiệp - Ảnh 4.

Nghe chị gái mắng bố, Đào bất ngờ đứng ra bảo vệ, trách Uyên giận cá chém thớt: "Chị đừng vì lỗi lầm của mình mà đá thúng đạp nia, mắng từ người yêu sang mắng bố".

Đón xem tập 24 Những ngày không quên lên sóng VTV1 tối 7/5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM