Những đứa trẻ không lớn lên cạnh mẹ: Hiểu chuyện, nhiều cảm xúc nhưng luôn cất giấu trong lòng

Hải My | 29-12-2022 - 14:00 PM

(Tổ Quốc) - Đôi khi sự hiểu chuyện của những đứa trẻ lại chính là điều khiến người lớn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Tập 3 của chương trình thực tế Là Nhà với sự góp mặt của Gigi Hương Giang và cậu con trai 8 tuổi - bé Mận Cơm đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đó không chỉ là một màn cải tạo nhà đơn thuần, đó còn là những tình cảm mà Gigi Hương Giang gửi gắm dành cho con trai của mình. Bên cạnh đó, sự trưởng thành, thông minh và hiểu chuyện của bé Mận Cơm khiến không ít người xúc động.

Xem tập 3 chương trình Là Nhà "MÓN QUÀ CỦA MẸ" tại đây.

Những đứa trẻ không lớn lên cạnh mẹ: Hiểu chuyện, nhiều cảm xúc nhưng luôn cất giấu trong lòng - Ảnh 2.

Gigi Hương Giang và bé Mận Cơm

Từ năm 4 tuổi đã phải sống xa mẹ, do vậy Mận Cơm không được cùng mẹ làm tất cả mọi việc, ký ức chỉ gói gọn qua những cuộc điện thoại hay thi thoảng những lần mẹ ghé thăm. Có lẽ cũng vì vậy mà Mận Cơm có phần chững chạc, mạnh mẽ hơn các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, cậu bé cũng thừa hưởng nhiều tính cách từ Gigi Hương Giang, là một người tình cảm, bay bổng và mộng mơ. Tuy nhiên những cảm xúc này Mận Cơm thường hay giấu đi, chỉ thể hiện ra rõ nhất khi ở bên cạnh mẹ. 

"Mận Cơm là một em bé tình cảm, rất là mộng mơ luôn mà cứ cất hết đi vì không có một nơi để thể hiện", Gigi Hương Giang âu yếm nói về con trai trong chương trình Là Nhà. 

Mận Cơm hiện đang ở cùng với bà nội và gia đình riêng của bố, cậu bé được mọi người rất yêu thương. Song, cũng vì xa mẹ mà Mận Cơm không thích ở trong căn phòng quá rộng, không thích ngủ một mình mà thường ngủ với bà nội. Gigi tiết lộ, Mận Cơm lúc nào cũng ngủ mơ rồi bật dậy và sợ mẹ đi mất. Có thể nói, giấc mơ cũng chính là nỗi sợ vô hình trong Mận Cơm - một đứa trẻ không thường xuyên  ở cạnh mẹ. 

Những đứa trẻ không lớn lên cạnh mẹ: Hiểu chuyện, nhiều cảm xúc nhưng luôn cất giấu trong lòng - Ảnh 3.

Mận Cơm là một cậu bé bay bổng, mộng mơ những luôn giấu trong lòng

Điều này khiến Gigi Hương Giang ấp ủ sửa lại phòng cho con, tạo cho Mận Cơm cảm giác như mẹ lúc nào cũng ở ngay cạnh. “Mẹ sẽ làm cho con 1 căn phòng mà con sẽ thấy lúc nào cũng có mẹ ở đấy, lúc đấy mẹ sẽ nhờ các bạn đồ vật bảo vệ con. Con hãy thử nói chuyện với đồ vật xem sao", Gigi Hương Giang kể về lời hứa cô từng nói với con trai.

Bản thân Gigi Hương Giang cũng từng là đứa trẻ sống trong hoàn cảnh bố mẹ ở xa nhau nên khao khát của cô về gia đình rất lớn và có những tính cách tương tự Mận Cơm hiện tại. Hồi nhỏ, cô hay ở nhà một mình, tự nói chuyện với gương hay trốn vào một góc. Còn đối với Mận Cơm, cậu bé cũng thường trốn vào hộc tủ để gọi điện cho mẹ vì cảm giác như vậy ấm áp hơn, kín đáo và được bộc lộ cảm xúc. Do vậy khi đến với Là Nhà, Gigi Hương Giang đặc biệt nhờ các KTS thiết kế một nơi để con có thể chui vào đó tâm sự với mẹ nhưng vẫn là một không gian có ánh sáng. 

Chiếc hộc tủ - nơi bé Mận Cơm sẽ chui vào để đọc sách, gọi điện cho mẹ

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ giãi bày: “Mận Cơm không giận tôi bao giờ cả nhưng vì Mận Cơm hiểu chuyện quá nên mới khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Nhiều khi tôi không nghĩ được như con trai, thằng bé nghĩ đơn giản lắm. Như lúc Mận Cơm có em gái, thấy vợ của bố chăm con, con hay hỏi tôi là: 'Hồi bé mẹ cũng chăm con như thế đúng không?' hay 'Mẹ ơi hồi bé cả nhà mình cũng như thế đúng không?'. Mận Cơm rất yêu thương em bé, rất quý cô, gia đình cũng đang rất hạnh phúc nhưng bản thân tôi luôn muốn làm thế nào để con hiểu mình sẽ luôn ở đấy, không rời đi đâu cả”

Vì không thể hiện diện ở cạnh con hằng ngày nên căn phòng mới là món quà mà Gigi Hương Giang dành tặng cho con trai. Đối với Mận Cơm, đây sẽ là không gian riêng của cậu bé, ngủ ngon hơn, tin vào “nhà” hơn. Mặt khác, căn phòng cũng sẽ là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ và đặc biệt hơn là để Mận Cơm biết rằng mẹ vẫn ở ngay cạnh cậu bé. Giống như tâm thư xúc động Gigi Hương Giang gửi đến con trai trong chương trình Là Nhà: “Mận Cơm yêu dấu của mẹ, cảm ơn con đã đến với mẹ trong cuộc đời này. Có con mẹ như thêm rất nhiều niềm tin vào cuộc sống, hãy nhớ mẹ ở đây và mẹ là nhà của con nhé. Yêu thương con hơn tất cả mọi điều".

Những đứa trẻ không lớn lên cạnh mẹ: Hiểu chuyện, nhiều cảm xúc nhưng luôn cất giấu trong lòng - Ảnh 5.

Căn phòng mới của Mận Cơm

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI) ; Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

Những đứa trẻ không lớn lên cạnh mẹ: Hiểu chuyện, nhiều cảm xúc nhưng luôn cất giấu trong lòng - Ảnh 5.