Nhà báo Vũ Quỳnh Hương kể về “quyết định kỳ dị” sau ly hôn: “Chúng tôi tìm hiểu lại”

Quang Vũ | 06-08-2022 - 09:25 AM

(Tổ Quốc) - Nhà thơ, nhà báo Vũ Quỳnh Hương là một cây bút nữ giàu cảm xúc mãnh liệt trong sáng tác cùng quan điểm khá rành mạch rõ ràng trong tư duy làm báo.

Chị là tác giả của nhiều tập sách nổi tiếng được yêu thích như: Con bò treo cửa (truyện thiếu nhi), Trái tim của Sói (tiểu thuyết) và các tập thơ: "Hương đầu mùa", "Nếu yêu thì phải nói", "Im lặng mà buông tay". Vũ Quỳnh Hương từng đoạt danh hiệu Á khôi Vẻ đẹp học đường Học sinh Sinh viên toàn quốc năm 2000.

Đến với talkshow Lối Ra của FPT Play, nhà báo Quỳnh Hương mang tâm thế "người phụ nữ năng động" nói về hành trình đã đi qua một cách văn minh, thoải mái.

Lời đề nghị choáng váng trong đêm tân hôn

Nhà báo Quỳnh Hương sinh ra trong một gia đình có tư tưởng truyền thống, bố mẹ yêu thương đùm bọc và có lúc hơi kìm kẹp cô con gái bé bỏng. Có lẽ vì thế mà mục tiêu lấy chồng của chị đã khác những người bình thường, bước vào hôn nhân là tấm vé duy nhất giúp chị tự do lúc bấy giờ.

Quỳnh Hương lấy chồng năm 21 tuổi – một người chồng điểm 10 trong mắt mẹ chị. Ở cái tuổi non trẻ suy nghĩ đơn giản chị cảm thấy mình đã sẵn sàng kết hôn vì người đàn ông ấy là một lựa chọn tốt.

Nhà báo Vũ Quỳnh Hương kể về “quyết định kỳ dị” sau ly hôn: “Chúng tôi tìm hiểu lại” - Ảnh 1.

Mẹ tôi bị bệnh tim, sinh con rất khó nên quản lý rất chặt chẽ, bao bọc. Đùng cái 21 tuổi tôi đi lấy chồng vì muốn tự do.

"Ngay xong đám cưới tôi đã có quyết định ly hôn", những mộng tưởng về hôn nhân sụp đổ. Dù tình yêu có thể chưa sâu đậm, dù thời gian để đặt một vị trí quan trọng trong trái tim nhau chưa đủ lớn nhưng cú sốc ấy khiến cô gái đầy tự tôn như Quỳnh Hương không khỏi bàng hoàng.

"Đám cưới từ phòng tiệc về căn nhà riêng vừa xây xong rất lớn, anh hỏi một câu rất lịch sự và vui vẻ rằng: ‘Nhà to thế này anh với em mỗi người ở một phòng được không, khi nào cần thì gõ cửa gọi nhau’. Lúc đó tôi đã cảm thấy thực sự bị xúc phạm", chắc hẳn ai rơi vào tình cảnh như chị cũng có cảm giác ấy.

Thế mới nói, đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim. Chúng ta tưởng tượng ra đủ thứ về lâu đài cổ tích chỉ có tình yêu của 2 người mà quên mất rằng lâu đài lại quá lớn. Đôi khi không phải anh ấy không yêu bạn, cũng không hẳn anh ấy có được rồi nên không còn trân trọng, đơn giản đó chỉ là phản ứng rất bản năng từ những suy nghĩ thực tế đến đau lòng của đàn ông.

Ở một góc độ nào đó, nếu phụ nữ coi những cái ôm, cái gác chân là sự gắn kết thì đàn ông nghĩ đó là phù phiếm, là không quá cần thiết.

Cái đáng quý của Quỳnh Hương là chị rất tôn trọng cảm xúc của mình và tôn trọng cả chồng mình. Chị không cố thay đổi bản thân theo anh ấy mà chị chọn cách đặt mình vào đối phương để thấu hiểu.

"Chồng tôi sống theo cá thể loài thích sự đơn độc, thích không gian riêng để sáng tạo, chơi điện thoại. Không riêng gì anh ấy, cả đàn ông và phụ nữ đều có nhu cầu đơn độc".

Nhà báo Vũ Quỳnh Hương kể về “quyết định kỳ dị” sau ly hôn: “Chúng tôi tìm hiểu lại” - Ảnh 2.

Thời điểm sau kết hôn, tôi nghĩ hai cá thể tốt khi kết hợp với nhau chưa chắc tốt nếu thiếu phù hợp.

Cuối cùng chị vẫn quyết định ly hôn – một quyết định "động trời" theo nghĩa đen năm 2005. Đó không phải lựa chọn bồng bột hay xuất phát từ cảm xúc nhất thời. Đơn giản đến một lúc nào đó, khi phụ nữ đã xuống tận đáy bế tắc, họ sẽ hiểu ly hôn là một nhu cầu chính đáng.

"Quyết định kỳ dị": Tìm hiểu chồng cũ hậu ly hôn và cái kết rất hiện thực

Sự khó chịu nhất sau một thời gian dài xung đột là gì? Là khi chúng ta phải giả vờ mình ổn. Là khi phụ nữ không được sống thật với cảm xúc của chính mình và cứ chạy đua theo một loạt góp ý từ bên ngoài: hỏng thì sửa, còn sướng hơn khối người, nghĩ cho con đi…

Nhưng Quỳnh Hương đã làm được điều cần thiết mà không phải phụ nữ nào cũng dám quyết đoán. Chị gọi đó là quá trình giảm sốc. Mọi thứ có thể làm lại, có thể sẽ tốt đẹp, sẽ nở hoa nhưng những rễ cây mục nát của ngày hôm nay phải nhổ tận gốc đã.

Nhà báo Vũ Quỳnh Hương kể về “quyết định kỳ dị” sau ly hôn: “Chúng tôi tìm hiểu lại” - Ảnh 3.

Chúng tôi tìm hiểu lại sau ly hôn. Cũng phải 1 năm rưỡi chúng tôi tiếc nuối nhau nhưng cả hai chưa đủ sự văn minh lẫn trưởng thành để chấp nhận sự khác biệt trong con người nhau.

Suy cho cùng, chúng ta vẫn bó buộc nhu cầu, mong muốn thực sự của bản thân bằng những giấy tờ hợp thức hóa mối quan hệ. Còn Quỳnh Hương, chị "lột xác" hẳn mối quan hệ ấy để cho nó một cơ hội mới.

Và lần cố gắng tiếp thêm nếu cái kết vẫn là thất bại thì người ta sẽ không còn ân hận nữa.

Nếu thấy Quỳnh Hương thực sự mạnh mẽ và quyết đoán trong suốt bao năm thì có lẽ không hoàn toàn đúng. Chị cũng có lúc mệt mỏi, đến mức tự làm mình bị thương với chằng chịt 40 vết rạch chỉ để nỗi đau thể xác có thể đè nén nỗi đau tinh thần.

Mọi thứ đến với Quỳnh Hương từ cách bước vào hôn nhân, kiên quyết thoát ra, dành 12 năm tận hưởng tự do trước khi tái hôn hay kể cả quãng thời gian mắc hội chứng tự thương đều theo "quy luật": Thà làm để rồi hối hận còn hơn hối hận vì đã không làm.

Nhà báo Vũ Quỳnh Hương kể về “quyết định kỳ dị” sau ly hôn: “Chúng tôi tìm hiểu lại” - Ảnh 4.

Ngoại tình không phải sự phản bội khi bạn hay chồng bạn lên giường với một người khác. Nó xuất hiện ngay khi bạn nghĩ tới một đối tượng khác rồi. Đối tượng ấy nó giống như một cái mầm cây nảy hạt nó sẽ sống mãi trong đầu.

Cuộc sống mỗi người khác nhau nên không có công thức chung để tạo ra hạnh phúc. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn mỗi thứ đi qua dù vui hay buồn với một thái độ nhẹ nhàng, thậm chí là trân trọng thì nỗi đau quá khứ cũng có thể trở thành chất liệu để bạn vững vàng trong tương lai.

Talkshow Lối Ra (do FPT Play sản xuất) bàn về cách tìm lại sự bình ổn sau ly hôn với sự dẫn dắt của host Đinh Tiến Dũng.

Các khách mời là người nổi tiếng và có sự thành công trong cuộc sống sẽ trải lòng về các vấn đề phát sinh, kinh nghiệm vượt qua tổn thương, khủng hoảng sau tan vỡ hôn nhân, để tìm đến hạnh phúc mới.

Chương trình phát sóng định kỳ 21h tối Thứ Sáu hằng tuần trên hệ thống FPT Play.

photo-4


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM