Nghe diễn viên Hồng Đăng kể chuyện tậu nhà

Quang Vũ | 05-07-2021 - 09:55 AM

(Tổ Quốc) - “Trước đây từng hứa với bà xã là sẽ phấn đấu có một căn nhà vườn đủ rộng cho các con có môi trường tốt để phát triển và gia đình được sống gần với thiên nhiên hơn. Giờ cũng là lúc mình đã thực hiện được lời hứa ấy.”

Đó là chia sẻ của diễn viên Hồng Đăng về hành trình tìm kiếm và sở hữu ngôi nhà mơ ước với Batdongsan.com.vn thông qua cuộc thi chia sẻ "Chuyện tìm nhà".

Nghe diễn viên Hồng Đăng kể chuyện tậu nhà - Ảnh 1.

Hồng Đăng cho biết, bên cạnh đam mê và sự nghiệp thì tài sản lớn nhất chính là gia đình và các con. Vì vậy việc lựa chọn mua nhà ở đâu thì yếu tố tiên quyết đó phải là môi trường tốt nhất để đảm bảo cho sự phát triện toàn diện của con.

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện chia sẻ của diễn viên Hồng Đăng:

"Gắn bó với nhau được 20 năm, vợ chồng mình cùng nhau trải qua khá nhiều sóng gió. Từ những ngày đầu lập nghiệp, những lúc trắng tay, vợ luôn là người đồng hành cùng mình. Hồi đầu, khi chưa khá giả, mình phải tạm ngừng nghề diễn vì kinh tế không cho phép. Khi đó, hai vợ chồng mình sống trong một căn chung cư nhỏ xa trung tâm. Đối với hai vợ chồng, tổ ấm này cũng gọi là tươm tất so với kỳ vọng, bởi thời ấy hai đứa vẫn chưa có gì trong tay.

May mắn thay, mình lại có cơ hội trở lại màn ảnh nhỏ với Cầu Vồng Tình Yêu, cũng là bước "đề ba" cho mình thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Với mình, diễn xuất không chỉ là nghề nghiệp mà đó còn là đam mê. Mình quý trọng từng vai diễn dù là nhỏ hay lớn vì thầy mình có dạy "Không có vai diễn nhỏ, mà chỉ có những diễn viên nhỏ".

Nghe diễn viên Hồng Đăng kể chuyện tậu nhà - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bên cạnh đam mê với nghiệp diễn thì mình còn có gia đình. Với mình, gia đình luôn là quan trọng nhất. Giai đoạn 2010 cũng là lúc vợ chồng mình có cô con gái đầu lòng. Cũng bắt đầu từ lúc đấy, mình để ý đến không gian xung quanh hơn. Khu dân cư mình sống lúc đó có nhiều thành phần khá phức tạp, thường xuyên có cãi vã rất ồn ào; chưa kể đường vào khá hẹp, đi lại bất tiện. Diện tích của căn chung cư này đã không còn phù hợp với sinh hoạt của gia đình mình nữa. Thế nên mình quyết định tìm mua một căn nhà khác để cho con có môi trường phát triển toàn diện như hai vợ chồng mong muốn.

Mới đầu mình cũng bỡ ngỡ lắm, không biết bắt đầu từ đâu. May mắn được một người anh làm BĐS giới thiệu, khuyên đọc thông tin và tìm kiếm nhà trên website Batdongsan.com.vn vì có nhiều lựa chọn. Thế là cứ thời gian rảnh, mình lại vào mạng để tìm kiếm các tin đăng bán nhà và so sánh giá cả, diện tích trong khu vực mình định mua cũng như tìm hiểu thêm các vấn đề tài chính, pháp lý cần thiết. Rất nhanh sau đó, mình tìm được một căn nhà 5 tầng khá gần trung tâm, vị trí đẹp, dân cư văn minh, ngõ cũng đủ rộng cho ô tô vào và phù hợp với khả năng kinh tế của hai vợ chồng. Tìm hiểu thông tin kỹ càng hết nên cũng tự tin đàm phán với chủ nhà. Mất khoảng hai tháng tu sửa, thì gia đình mình chuyển đến nhà mới. Khi ấy bé Nhím nhà mình cũng vừa tròn 1 tuổi. Thoắt cái mà đã ở được chục năm rồi.

Vài năm trở lại đây, vấn đề kinh tế cũng ổn định hơn. Sau nhiều biến cố, mình nhận thấy quan trọng nhất vẫn là tận hưởng cuộc sống. Cái gì mình có thể "chơi" được là mình nhích luôn, không có nghĩ ngợi nhiều. Lúc này mình quyết định thực hiện lời hứa với bà xã. Đó là có một căn nhà vườn rộng rãi, để cho con thêm gần gũi với thiên nhiên, cũng như cả nhà có một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.

Cứ nghĩ là đã có kinh nghiệm lần 1 rồi thì lần hai sẽ dễ dàng hơn. Thế mà mình vẫn phải đi xem rất nhiều lô đất, xa có gần có, mà chẳng ưng ý được chỗ nào. Căn bản là cứ được nọ thì mất kia. Sau khi xác định lại một số tiêu chí cơ bản, mình lựa ra được 4 mảnh phù hợp. Cuối cùng chọn được một lô ở Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 1 tiếng lái xe, diện tích khoảng 1300 m2, có sân vườn rộng rãi, không khí trong lành.

Nghe diễn viên Hồng Đăng kể chuyện tậu nhà - Ảnh 3.

Ai cũng nghĩ làm "sao" thì giàu có, thảnh thơi lắm. Nhưng thực chất, nghề nào cũng có cái giá của nó. Mình vẫn cố gắng nhận nhiều phim nhất có thể, tham gia show truyền hình để được cống hiến cho khán giả và tích lũy cho gia đình. Với bản thân mình, tài sản lớn nhất vẫn là gia đình, là các con, nên mình luôn tâm niệm phải thật cố gắng để lo cho con một tương lai tốt đẹp. May mắn vì cũng hoàn thiện mục tiêu "tậu xe, cưới vợ, mua nhà", giờ chỉ mong con cái lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ là mãn nguyện lắm rồi."

Câu chuyện của diễn viên Hồng Đăng cho thấy bóng dáng của nhiều người đàn ông – trụ cột gia đình ở Việt Nam. Đó là luôn trăn trở và không ngừng nỗ lực để mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, một nơi ở tốt nhất cho sự phát triển của con.

Tại Việt Nam, mỗi tháng, có khoảng 5 triệu người bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi nhà của mình với Batdongsan.com.vn. Chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn những câu chuyện thú vị về hành trình tìm và sở hữu ngôi nhà mơ ước của nhiều người trong thời gian sắp tới từ cuộc thi chia sẻ "Chuyện tìm nhà"  và hy vọng các bạn cũng sẵn lòng chia về hành trình tìm nhà đáng nhớ của bạn với Batdongsan.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM