MC Liêu Hà Trinh: Đừng đánh mất chính mình, hãy sống như giọt nước khoáng

ĐS | 07-06-2021 - 16:25 PM

(Tổ Quốc) - Quan sát những mâu thuẫn mỗi ngày diễn ra bên trong bản thân mình, tôi chợt nhận ra nơi đáy tâm chúng ta, nhu cầu được người khác chấp nhận thật sự khổng lồ đến mức: Ta sẵn sàng bật chế độ trắng đen để bớt rực rỡ giữa một cộng đồng, hay sẵn sàng làm một ma-nơ-canh bất động chỉ để được tạm “an yên” giữa dòng chảy không hề tĩnh tại của cuộc sống.

Cứ mỗi khi búa rìu dư luận giáng xuống, ta thường chọn xén lại một ít cái tôi, bẻ bớt đi những sắc màu mà người khác gọi là "gai trong mắt". Đưa suy nghĩ, sở thích và mơ ước của bản thân xuống tối giản, "khử lọc" chính mình đến mức tối đa để trở nên "tinh khiết" như giọt "nước lọc". Và ở những công đoạn cuối cùng, khi đứng giữa những giọt nước bị "đồng hóa" giống như ta, ta lại nhớ ra mình đã từng là một giọt nước thuở ban sơ đặc biệt đến thế nào.

"Khi màu sắc cá nhân của bạn bị từ chối đủ, bạn sẽ học được cách nỗ lực đến tuyệt vọng để giấu nó thật kín, dưới lớp vỏ ma-cơ-canh vô tri, sơn phết tuỳ thị hiếu". Trong loạt ảnh về sự tổn thương bởi sức tàn phá của những con chữ gây nên tháng trước, Trinh đã từng tin chỉ cần trở nên vô hình, từ bỏ chính mình, ta sẽ được yêu thương, chấp nhận bởi mọi người. Và bài viết này cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn quan tâm. Từ đó mình lại được mở rộng thêm quan điểm: bản chất của từ "tất cả" vốn dĩ lại chẳng có gì. Ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ta không thể được yêu thương bởi tất cả những ai gặp qua. Trải qua tất cả thăng trầm mà không vướng sai lầm. Hoặc giỏi giang tất cả mọi điều...

Vốn dĩ, thước đo hoàn mỹ lại là một cú lừa thế kỷ!

Bản thân cũng là một người bất toàn và ngập tràn câu hỏi trong đời, Trinh tin mỗi người sinh ra đều có bản sắc riêng cùng những giá trị tốt đẹp vốn có. Không chỉ con người, mà đến những thứ nhìn qua tưởng chừng giống nhau, như giọt nước thì thực chất cũng hoàn toàn khác biệt. Ít ai biết rằng nước trong tự nhiên luôn khác nhau, chính là nhờ chứa khoáng chất. Thế mới thấy, vạn vật tự nhiên vốn dĩ khác biệt.

Mỗi người cần giữ được sự khác biệt nguyên sơ này, để tự mình đứng vững trước những định kiến của số đông, mà đa phần là không vì ta mà sống. Không gò ép bản thân cũng là một dạng yêu thương, không đánh mất chính mình chỉ để phù hợp với một môi trường nào đó cũng là một dạng tài năng, không cố trở nên giống như những người xung quanh là một sự lựa chọn.

Liệu cuối cùng chúng ta có muốn bị cuộc sống lấy đi sự khác biệt nguyên sơ bởi vô số những "máy lọc nhân tạo" vô tình. Để rồi bỡ ngỡ trước sự trùng lắp cái tôi giữa trùng trùng điệp điệp giọt nước lọc khác. Hay vẫn mát lành và giữ lại những khoáng chất quý giá của riêng mình?

Đó là những gì mình tâm niệm trong những ngày đầy biến động này, và mong cầu cho các bạn luôn giữ tâm bình an, trong lành như nguồn nước khoáng nhé!

#SongKhiChat

Liêu Hà Trinh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM