Mất đôi tay sau tai nạn, chàng trai vực dậy, "tự viết" lại cuộc sống mới đầy hy vọng

Hương Trà | 19-12-2022 - 20:31 PM

(Tổ Quốc) - Những biến cố và cả chặng đường đầy gian nan mà chàng trai 9x đã trải qua khiến người ta không khỏi xúc động, nể phục.

Nhân vật được nhắc tới ở đây là Nguyễn Ngọc Nhứt (SN 1998), sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Công Nghệ Hutech. Một mình sống tại TP. Hồ Chí Minh đã 3 năm nay với đôi tay cụt, Ngọc Nhứt vẫn có thể tự chủ mọi sinh hoạt cá nhân mỗi ngày. Gặp biến cố lớn của cuộc đời cách đây 8 năm, Ngọc Nhứt không "đầu hàng" trước số phận, cậu chọn cách đối mặt, thích nghi để thay đổi. Cậu mạnh mẽ bước tiếp vì chính bản thân và vì chính những người thân yêu trong gia đình.

Tai họa ập tới năm 16 tuổi và nghị lực phi thường của chàng trai trẻ

8 năm đã trôi qua, giờ ngồi lại chia sẻ vụ tai nạn lao động mất đi đôi tay, mọi cảm xúc và cả nỗi đau nghiệt ngã vẫn còn nguyên vẹn trong Ngọc Nhứt. 

Nhựt tâm sự vào năm 2014, khi mới 16 tuổi, vì kinh tế gia đình khó khăn nên Nhứt quyết định nghỉ học để phụ xưởng cửa sắt của ba.

Anh chàng vẫn nhớ mồn một: "Trong quá trình làm, mình đụng đường dây điện sau lưng khi đang cầm cây sắt, chỉ nghe một tiếng nổ bùm là mình rơi từ nóc nhà xuống đất rồi. Ngay lập tức mình được đưa lên bệnh viện Cần Thơ điều trị, được một tuần thì tay trái vỡ mạch máu, hoại tử phải khâu lại và chuyển lên bệnh viện Trung ương Cần Thơ. Được đúng một tuần nữa thì bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cưa tay ngay trong đêm".

Mất đôi tay sau tai nạn, chàng trai vực dậy, "tự viết" lại cuộc sống mới đầy hy vọng - Ảnh 1.

Câu chuyện của chàng trai Ngọc Nhứt khiến nhiều người xúc động.

Nằm trên giường bệnh, Ngọc Nhứt khi ấy vẫn mang chút hy vọng và nghĩ về cuộc sống mới với một tay. Thế nhưng, chàng trai tiếp tục nhận thêm hung tin, cậu sẽ bị cưa nốt tay còn lại.

Trong quá trình điều trị, Nhứt phải mổ tới 8 lần, hai bên đầu gối bị khoét hết, phải lấy thịt ở đùi đắp xuống. Nhứt rơi vào tuyệt vọng và nghĩ bản thân sẽ bị hoại tử cả hai chân, may mắn điều đó đã không xảy ra.

Vượt qua nỗi đau thể xác, Nhứt bước vào giai đoạn mới, tập thích nghi với những khiếm khuyết trên cơ thể. Anh chàng cố gắng thử sức với những việc như tự múc cơm, tập viết,… và dần nhận ra bản thân có thể làm được và làm nhiều hơn thế nữa.

Phải mất đến 3 năm, Ngọc Nhứt mới cân bằng lại được cuộc sống. Cậu quyết định trở lại trường học, may mắn đăng ký được khoá bổ túc sáu tháng để lấy bằng cấp 2. Sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng, Ngọc Nhứt cũng vào được Đại học. 

Lá thư chứa đầy nước mắt viết cho mẹ sau 8 năm

Để điều trị cho Ngọc Nhứt, kinh tế gia đình cũng kiệt quệ. Ngay trong năm 2014, Nhứt theo mẹ sang Hàn Quốc để lao động. Ở đây, cậu lần đầu biết bao năm qua, mẹ đã làm việc trong môi trường lao động vất vả, cực nhọc như thế nào.

Nhìn mẹ cùng chị gái vừa đi làm vừa chạy ngược xuôi lo toan cho mình, trong Nhứt dâng trào một cảm xúc khó tả: Cần phải thay đổi, sống mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua nghịch cảnh.

Sự bao dung, hy sinh của mẹ luôn là động lực lớn nhất nhưng cũng là nỗi day dứt trong lòng Ngọc Nhứt.

Chàng trai nghẹn ngào tiết lộ: "Đến tận bây giờ, điều mình chưa làm được đó là điều chỉnh cảm xúc trong mình, giờ thì đỡ hơn ngày trước rồi. Trước đây, mỗi lần mình làm cái gì đó không được thì mẹ đã chủ động tới hỗ trợ rồi. Nhưng mình không thích cái gì cũng nhờ người khác nên có những lúc cáu gắt và lớn tiếng với mẹ. Những lúc đó mẹ chỉ im lặng, lẳng lặng ra chỗ khác thôi, chắc mẹ nghĩ mình thiệt thòi nên cũng không nỡ la". 

Mất đôi tay sau tai nạn, chàng trai vực dậy, "tự viết" lại cuộc sống mới đầy hy vọng - Ảnh 2.

Ngọc Nhứt luôn cố gắng thật mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua nghịch cảnh.

Và sau 8 năm, Nhựt đã viết một lá thư gửi mẹ với bao nỗi niềm chất chứa trong lòng. Từng chữ, từng dòng thư do chính tay cậu viết khiến người ta không thể kìm được nước mắt.

"Gửi mẹ của con! Đây là bức thư đầu tiên con viết cho mẹ. Con biết là mẹ sẽ không đọc được những dòng này, nhưng con chỉ còn cách này để chia sẻ với mẹ và hy vọng sẽ có ai đó chuyển lời tới mẹ rằng: Con xin lỗi mẹ.

Con xin lỗi vì sự ngang bướng và cãi lời mẹ khi con chưa trưởng thành trong suy nghĩ, để giờ đây con đánh mất đi hình hài trọn vẹn mà ba mẹ đã ban tặng cho con. Con hứa với mẹ rằng, con sẽ sống thật tốt với những gì mà con đang có. Con sẽ không để mẹ phải rơi nước mắt vì con thêm một lần nào nữa. Con sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể chăm sóc mẹ khi về già. Mẹ hãy tin và chờ con nhé. Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra và cho con những điều tốt đẹp nhất".

Mất đôi tay sau tai nạn, chàng trai vực dậy, "tự viết" lại cuộc sống mới đầy hy vọng - Ảnh 3.

Nhứt tự tay viết thư cho mẹ.

Mất đôi tay sau tai nạn, chàng trai vực dậy, "tự viết" lại cuộc sống mới đầy hy vọng - Ảnh 4.

Mẹ Nhứt không kìm nén được cảm xúc khi lắng nghe bức thư của con trai.

Sau biến cố, những giọt nước mắt, nụ cười ngày hôm nay là tất cả sự hạnh phúc, tự hào cho sự nỗ lực của Ngọc Nhứt và cả gia đình cậu. Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại. Câu chuyện và tinh thần của "chàng cụt yêu đời" sẽ luôn là nguồn cảm hứng, năng lượng tích cực đến nhiều người, nhiều hoàn cảnh và cộng đồng xã hội. 

Nguồn: Gõ cửa thăm nhà