Lội suối, tắm hồ, đi thuyền ra tận chân thác: Du lịch hòa mình vào thiên nhiên của con, bố mẹ có ảnh sống ảo

Thảo Hương | 14-06-2023 - 09:52 AM

(Tổ Quốc) - Tránh nóng Hà Nội, các gia đình nhỏ cùng rủ nhau về Cao Bằng để tận hưởng không khí thiên nhiên mát dịu.

Cao Bằng được ví như "viên ngọc xanh" vùng Đông Bắc với thiên nhiên tươi đẹp, núi non hùng vĩ và nền ẩm thực đặc sắc. Địa thế hiểm trở nhưng thiên nhiên tươi đẹp, có cả núi non, hệ thống hang động và hồ nước... là nơi thích hợp để các gia đình lựa chọn cho những chuyến du lịch dài ngày. 

Chị Hồng Ngọc (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa cùng hội các gia đình thân thiết cùng nhau đưa con đi du lịch trải nghiệm tại Cao Bằng. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm giúp bố mẹ và con cái thêm gắn kết, cả người lớn và trẻ em lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ hè. 

Lội suối, tắm hồ, đi thuyền ra tận chân thác: Du lịch trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên của con, bố mẹ có ảnh sống ảo mang về - Ảnh 1.

Dưới đây là những kinh nghiệm của chị Ngọc sau chuyến đi, hy vọng có ích với các bố mẹ nhé. 

Di chuyển

- Nhà mình quyết định chọn xe giường nằm, đi đêm từ 9h tới 5h sáng hôm sau là tới thị xã Cao Bằng.

- Chuyến đi gồm 5 gia đình, 10 người lớn, 8 trẻ em.

Lịch trình du lịch

- Ngày đầu tiên tới Cao Bằng

+ Mình check in tại khách sạn EcoHouse, khách sạn kết hợp với quán cà phê ở tầng 1 nên rất thuận tiện nghỉ ngơi, cà phê. Khách sạn còn nằm ngay trung tâm thị xã, phố đi bộ. Khách sạn mặt hướng ra đường bờ sông nên không khí trong lành, mát mẻ.

+ Địa chỉ: Phố đi bộ ven sông Cao Bằng, tổ 12, phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng.

+ Sau khi nghỉ ngơi tầm 9h, mình đi xe di chuyển tới điểm du lịch Hang Pác Bó, suối Lê - Nin. Đến nơi, các gia đình sẽ mua vé vào tham quan, rồi được xe điện đưa vào điểm tham quan. Suối Lê nin có dòng nước trong veo, mát lạnh, cá suối bơi tung tăng, nên khi tới đây, các bé sẽ được trải nghiệm cho cá ăn, lội suối. Đi bộ vào thăm hang Pác Bó. 

Lội suối, tắm hồ, đi thuyền ra tận chân thác: Du lịch trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên của con, bố mẹ có ảnh sống ảo mang về - Ảnh 3.

+ Tham quan xong, gia đình mình di chuyển về Mế Farmstay để ăn trưa và nghỉ ngơi. Đồ ăn ở Mế đa dạng những món đặc trưng của Cao Bằng như cá suối, thịt trâu xào, xôi trám, rau dạ hiến xào tỏi. Do ngày đầu di chuyển nhiều nên các bé cũng thấm mệt, về đến khách sạn là ngủ ngon lành.

- Ngày thứ 2

+ 9h sáng các gia đình di chuyển đi ăn sáng là món phở vịt nổi tiếng ở Cao Bằng, ăn xong cũng là 10h thì xuất phát đi Thác Bản Giốc, nơi được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Đông Nam Á. Không có quá nhiều trải nghiệm vui chơi như các khu du lịch sinh thái hoành tráng, thác Bản Giốc vẫn có những hoạt động khám phá và hòa mình cùng thiên nhiên đầy thú vị. Đến nơi là hơn 12h trưa, dù di chuyển trên xe mệt, nhưng khi tới thác, bé nào cũng hào hứng, á ố trầm trồ khen đẹp trước cảnh hùng vĩ của thác.

+ Đã đến Bản Giốc, để có một trải nghiệm thú vị nhất, nên hội phu huynh đã quyết định mua vé đi thuyền, cho các con cảm giác kích thích khi được ra đến tận chân thác. Ngồi trên chiếc thuyền máy, chúng mình được trực diện ngắm dòng thác chảy xiết từ độ cao hàng chục mét, cảm nhận từng khối nước lớn đổ ầm ĩ xuống mặt sông phẳng lặng. Đây là lúc cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, sự hoang dại của dòng chảy đối lập với khung cảnh đất trời, cỏ cây yên bình.

Lội suối, tắm hồ, đi thuyền ra tận chân thác: Du lịch trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên của con, bố mẹ có ảnh sống ảo mang về - Ảnh 4.

+ Check in cột mốc biên giới: Là nơi sở hữu nhiều cột mốc biên giới nhất cả nước, Cao Bằng đã lưu giữ những câu chuyện lịch sử hào hùng cũng như ký ức một thời kỳ ông cha đánh đổi mồ hôi, xương máu vì chủ quyền dân tộc. Đến đây, các con đã được chụp một bức ảnh tại cột mốc này để lưu lại kỷ niệm cho chuyến đi của mình.

Bé nào cũng hào hứng, thích thú khi lần đầu tiên thấy thác nước, được ra tận nơi ngắm thật kỹ dòng thác chảy, cảm nhận nước mát và gió từ dòng nước đổ xuống mặt sông.

+ Tham quan thác xong thì mình di chuyển về Hồ Thang Hen trên cung đường về. Cùng thuộc địa phận huyện Trà Lĩnh, hồ Thang Hen là một trong các địa điểm du lịch Cao Bằng nổi tiếng nhất. Hồ nằm trong quần thể 36 hồ nước tự nhiên nằm ở độ cao gần 1700m và kết nối thông qua hệ thống hang động dưới lòng đất. Hồ nước này có khung cảnh đẹp nhất nhì Bắc Bộ với dòng nước màu xanh ngọc bích phản chiếu mây trời. Xung quanh hồ là những cánh rừng nguyên sinh và thảm hoa dại nở rộ. Đến đây, các bé lớn được trải nghiệm chèo sup và bơi cùng các bố, còn bé nhỏ có thể ngồi trên chụp ảnh check -in cùng các mẹ.

- Ngày thứ 3

+ Các gia đình đi ăn bánh cuốn buổi sáng và đi chợ Cao Bằng mua một số đặc sản về làm quà. Tại Cao Bằng thì có thể mua nấm rừng, miến Cao Bằng, thạch đen, hạt dẻ về làm quà nhé.

Mình đánh giá chuyến đi 9/10. Bé nào cũng hào hứng, vui vẻ khi được hòa mình vào thiên nhiên, được tham quan núi rừng, suối hồ, thác nước.

 

Những lưu ý để có chuyến du lịch đến Cao Bằng cùng em bé thành công

- Bạn cần đi bộ và leo trèo khá nhiều để đến các địa điểm vui chơi, nên hãy ưu tiên trang phục thoải mái, gọn nhẹ; mang giày thể thao đế mềm, dép lê và chuẩn bị đầy đủ mũ, kem chống nắng, thuốc xịt côn trùng.

- Đề phòng trơn trượt khi vui chơi tại thác, sông, suối. Các bé không tự ý đi sâu vào rừng hay lội nước khi không có người lớn đi cùng.

- Nên đi sớm để tránh nắng, không thì di chuyển trên xe ô tô nhiều sẽ khiến các bé bị mệt.

- Nên chọn các địa điểm gần nhau để thuận tiện cho việc di chuyển.

- Trước khi tới các điểm tham quan thì nên tìm hiểu các nhà hàng gần đó, đặt bàn ăn trưa luôn sau khi vui chơi xong, để đến nơi là có bàn và đồ ăn cho các bé luôn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM